Tiếng Việt | English

06/09/2015 - 15:16

Biển mặn đời ngư phủ

Đời ngư phủ lênh đênh như ngọn sóng
Hương vị mặn mòi của biển yêu thương
Nối tiếp cuộc đời, theo biển mưu sinh
Gắn bó với mênh mông tình biển lặng

Những giọt mồ hôi, lệ nồng chan chát
Đã hòa chung vào vị mặn biển xanh
Ước mơ thuyền về tôm cá đầy khoang
Hoàng hôn về bao người thân chờ đợi,

Đời ngư phủ nổi chìm theo mắt bão,
Đã bao lần biển gieo rắc nỗi đau,
Tang tóc bám theo mảnh đời nghèo khó
Sinh tử kia chỉ một lớp ván thuyền.

Đời ngư phủ, nhọc nhằn như thế đó
Thuyền là nhà, biển ấy chính quê hương,
Đã bao lần vượt ngàn sóng đại dương
Đánh cược đời trước muôn vàn nguy khốn…

Đường Hải

Chia sẻ bài viết