Tiếng Việt | English

25/02/2025 - 09:37

Chiến sĩ mới vững tin bước vào huấn luyện

Năm nay, Trung tâm Huấn luyện (TTHL) Vùng 2 tiếp nhận gần 1.000 chiến sĩ mới (CSM) từ TP.HCM, TP.Cần Thơ và 3 tỉnh: Đồng Nai, Bà Rịa - Vũng Tàu, Kiên Giang. Sau thời gian làm quen với đơn vị và huấn luyện bổ trợ, đến nay, cơ bản CSM đã thích nghi với môi trường quân đội, sẵn sàng bước vào mùa huấn luyện.

Đại tá Nguyễn Hữu Lương - Chính ủy Trung tâm Huấn luyện Vùng 2, thăm hỏi chiến sĩ mới

Tạo ấn tượng ban đầu

Những ngày đầu, khi mới nhập ngũ, các tân binh không tránh khỏi bỡ ngỡ. Để tạo ấn tượng tốt cho chiến sĩ, TTHL Vùng 2 chuẩn bị kỹ về con người, cơ sở vật chất ngay từ khi có kế hoạch huấn luyện chiến sĩ mới.

Trao đổi với chúng tôi về vấn đề này, Đại tá Nguyễn Hữu Lương - Bí thư Đảng ủy, Chính ủy TTHL Vùng 2, cho biết: Năm nay, điểm nổi bật trong công tác huấn luyện CSM là quân số nhiều hơn những năm trước và huấn luyện ở cả 3 tiểu đoàn. Đặc biệt, đợt này, CSM được huấn luyện trong điều kiện thuận lợi khi doanh trại vừa được xây mới khang trang, chính quy, sạch đẹp.

Khi vừa tiếp nhận CSM, đơn vị chú trọng ngay việc giáo dục truyền thống, tìm hiểu để nắm tâm tư, nguyện vọng, sức khỏe, hoàn cảnh gia đình; đồng thời, phối hợp chặt chẽ địa phương để sàng lọc đối tượng, thiết lập kênh thông tin với gia đình để quản lý, động viên CSM. Các giải pháp trên của đơn vị nhằm giúp CSM chuẩn bị tốt về tâm lý, có quyết tâm cao ngay từ ngày đầu, tuần đầu.

Khi CSM về đơn vị, Trung tâm tổ chức kiểm tra sức khỏe chặt chẽ. Cán bộ từng cấp phân tích chất lượng chính trị, ngoài hồ sơ đã được xác minh, đơn vị chủ động lập mẫu tờ khai lý lịch, các mối quan hệ để sàng lọc chiến sĩ có tư tưởng không ổn định; phân công cán bộ các cấp theo dõi tư tưởng và các hoạt động của CSM để kịp thời phát hiện vấn đề tư tưởng phát sinh, hành động tiêu cực.

Cán bộ các cấp, nhất là cán bộ phân đội phải thật sự gần gũi, sâu sát CSM như người chú, người anh trong gia đình; tận tình chỉ bảo, hướng dẫn từ những việc nhỏ nhất, giúp CSM nhanh chóng hòa nhập với môi trường quân ngũ.

Trung tá Lê Duy Sửu - Chính trị viên Tiểu đoàn 1, cho biết: “Trước khi bước vào huấn luyện, đơn vị làm tốt công tác tư tưởng, tạo tâm lý ổn định cho từng CSM. Đội ngũ cán bộ quản lý trực tiếp xác định rõ thái độ, hướng dẫn, giúp đỡ CSM bằng trách nhiệm, tình thương của người anh đi trước. Cán bộ các cấp đầu tư làm mới, củng cố sổ sách và cấp phát đầy đủ vở học tập chính trị, quân sự cho chiến sĩ. Từng đồng chí chủ động chuẩn bị và thông qua đầy đủ giáo án, bài giảng và được tập huấn trước khi bước vào huấn luyện”.

Có mặt trong buổi giao, nhận quân tại TTHL Vùng 2, Bí thư Huyện ủy Châu Thành, tỉnh Kiên Giang - Lê Minh Công chia sẻ: “Tôi rất ấn tượng với cơ sở vật chất, doanh trại của TTHL Vùng 2 và cảm động trước không khí đón tiếp của cán bộ các cấp trong đơn vị. Công tác đón CSM thực sự chu đáo, tỉ mỉ và tạo được ấn tượng đẹp không chỉ với CSM mà cả lãnh đạo địa phương, thân nhân của công dân nhập ngũ đợt này”.

Xây dựng môi trường thân thiện, chính quy

Chiến sĩ mới được hướng dẫn gấp nội vụ cá nhân

Với phương châm chuẩn bị và tạo điều kiện thuận lợi nhất để CSM bước vào huấn luyện, Trung tâm bảo đảm đầy đủ vũ khí trang bị và đầu tư làm mới, củng cố các loại bia bảng, mô hình, học cụ phục vụ huấn luyện; bảo đảm tốt đời sống vật chất, tinh thần, trong đó quan tâm hoàn thiện phòng Hồ Chí Minh, hệ thống panô, khẩu hiệu, phương tiện nghe, nhìn để tổ chức tốt hoạt động văn hóa - văn nghệ, thể dục - thể thao trong giờ nghỉ, ngày nghỉ,...

Đặc biệt, Trung tâm được Vùng 2 và UBMTTQ Việt Nam TP.HCM hỗ trợ xây dựng khu tăng gia tập trung để phục vụ đời sống của cán bộ, chiến sĩ.

Tham quan doanh trại, chúng tôi ấn tượng trước những chiếc chăn, gối cá nhân được gấp vuông vắn, thẳng tắp; hệ thống giá giày, dép được sắp đặt gọn gàng, thống nhất,... Để có những hình ảnh đẹp này, ngay sau khi tiếp nhận CSM, chỉ huy đơn vị đã tập trung hướng dẫn bộ đội cách gấp chăn, sắp xếp quân tư trang và đồ dùng trong ba lô; thống nhất cách treo quần áo, phơi khăn mặt,... Nhờ đó, chỉ sau chưa đầy 1 tuần, tất cả CSM đều tự giác sắp đặt được nội vụ của cá nhân đúng quy định.

Thượng úy Phan Bảo Chung - Trung đội trưởng Trung đội 2, Đại đội 1, Tiểu đoàn 1, cho biết: “Trước khi đón CSM, đơn vị chuẩn bị đầy đủ cơ sở vật chất để bảo đảm nơi ăn, ở cho chiến sĩ. Trước khi bước vào huấn luyện, đơn vị cũng có kế hoạch huấn luyện các nội dung bổ trợ để CSM làm quen với môi trường, khí hậu và thích nghi dần nếp sống kỷ luật trong quân đội. Hiện tại, CSM cơ bản thực hiện tốt các chế độ trong ngày, trong tuần và bảo đảm sức khỏe tốt”.

Trò chuyện với chúng tôi, chiến sĩ Lại Tuấn Kiệt (quê thị xã Phú Mỹ, tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu) tâm sự: “Trước ngày nhập ngũ, tôi cảm thấy lo lắng và hồi hộp. Nhưng khi vào đây, tôi rất ấn tượng với hình ảnh doanh trại khang trang, khuôn viên sạch, đẹp. Đặc biệt, sự quan tâm, động viên, chỉ bảo tận tình của chỉ huy các cấp đã giúp tôi dần quen với môi trường quân đội”.

Cùng quê với Tuấn Kiệt, chiến sĩ Trần Minh Phúc cũng vui vẻ bộc bạch: Những ngày đầu vào đơn vị, tôi rất nhớ nhà. Nhưng trong giờ nghỉ, ngày nghỉ, được tham gia nhiều hoạt động thể dục - thể thao, văn hóa - văn nghệ, xem phim truyền thống, nghe các câu chuyện cảm động về Bộ đội Hải quân, tôi vơi đi nỗi nhớ nhà. Tôi sẽ cố gắng vượt qua tất cả khó khăn để hoàn thành tốt nghĩa vụ của người thanh niên với Tổ quốc.

Công tác chuẩn bị chu đáo cùng sự quan tâm, gần gũi của đội ngũ cán bộ các cấp đã giúp những chiến sĩ trẻ yên tâm gắn bó với đơn vị và tích cực học tập, rèn luyện.

Đó cũng là cơ sở quan trọng để đơn vị nỗ lực nâng cao chất lượng huấn luyện CSM ngay từ những ngày đầu, tuần đầu, phấn đấu hoàn thành tốt nhiệm vụ huấn luyện CSM năm 2025./.

Quang Tiến

Chia sẻ bài viết