Tiếng Việt | English

14/09/2024 - 15:32

Chung tay hướng về miền Bắc thân yêu  

Tại Nhà khách Tổng Liên đoàn (phường 3, TP.Tân An, tỉnh Long An), có rất nhiều người dân địa phương mang những nhu yếu phẩm đến để quyên góp cho những chuyến xe thiện nguyện, tiếp sức cho đồng bào miền Bắc.

Tại điểm tiếp nhận nhu yếu phẩm, các loại hàng hóa như mì tôm, gạo, nước uống, quần áo ấm, chăn màn, thuốc men,... được mang đến ngày càng nhiều.

Nhiều người dân cùng nhau góp nhu yếu phẩm gửi ra đồng bào đang trong vùng lũ lụt

Chị Nguyễn Ngọc Bích Phương (phường 3, TP.Tân An) là một trong những thành viên tích cực đứng ra kêu gọi từ thiện, cho biết: "Trước tình hình ngập lụt nghiêm trọng ở miền Bắc, tôi và mọi người đã nhanh chóng phát động phong trào quyên góp. Mục tiêu của chúng tôi là mang đến sự hỗ trợ kịp thời cho đồng bào vùng lũ, giúp họ vượt qua giai đoạn khó khăn này. Những phần quà nhỏ bé sẽ góp phần san sẻ gánh nặng và mang lại niềm tin cho những người đang gặp khó khăn".

"Từ sáng đến giờ, chúng tôi đã nhận được rất nhiều đồ quyên góp. Điều này cho thấy tinh thần "tương thân, tương ái" của người dân ở TP.Tân An. Chúng tôi sẽ nhanh chóng phân loại và vận chuyển các nhu yếu phẩm này đến các vùng bị ảnh hưởng. Đặc biệt, nhóm chỉ nhận nhu yếu phẩm, không nhận tiền mặt" - chị Phương cho biết thêm.

Cũng như nhiều người dân khác, chị Lê Thị Phượng (xã Lợi Bình Nhơn, TP.Tân An) chia sẻ: “Tôi vừa mang chăn, quần áo đi giặt ủi và sấy khô, đóng gói cẩn thận để gửi ra miền Bắc. Mong rằng, những món quà nhỏ bé này sẽ giúp đồng bào phần nào vơi đi nỗi lo thiếu thốn”.

Nhiều chăn, quần áo được đóng gói cẩn thận để gửi ra miền Bắc

Sau khi đọc được thông tin quyên góp, ủng hộ đồng bào vùng lũ ở miền Bắc trên mạng xã hội, anh Nguyễn Hoàng Quân (ấp 4, xã Bình Tâm, TP.Tân An) đã đến địa điểm tiếp nhận ở Nhà khách Tổng Liên đoàn để ủng hộ 50 thùng mì và 50 thùng sữa.

Anh Quân chia sẻ: “Thấy được thông tin về đợt quyên góp ủng hộ đồng bào miền Bắc bị thiệt hại do mưa bão, tôi đã không ngần ngại đóng góp một phần nhỏ để san sẻ khó khăn cùng người dân. Những hình ảnh về người dân vùng lũ khiến chúng tôi vô cùng xót xa và mong muốn được chung tay giúp đỡ”.

Chị Nguyễn Thị Thuý An (phường 4, TP.Tân An), một người dân tham gia quyên góp, tâm sự: "Khi xem tin tức về lũ lụt ở miền Bắc, tôi cảm thấy rất xót xa. Tôi muốn làm một điều gì đó để giúp đỡ đồng bào. Dù chỉ là một ít đồ đạc nhưng tôi hy vọng nó sẽ giúp đồng bào miền Bắc vượt qua khó khăn".

Tinh thần "tương thân, tương ái" đang được thể hiện rõ nét qua những hoạt động quyên góp ủng hộ đồng bào miền Bắc. Từ các doanh nghiệp lớn đến những người dân bình thường đều chung tay góp sức, tạo nên một sức mạnh cộng đồng to lớn. Các nhóm tình nguyện viên đã không quản ngại khó khăn, ngày đêm làm việc để bảo đảm hàng cứu trợ đến tay người dân một cách nhanh nhất.

Các chuyến xe chở đầy hàng cứu trợ sẽ nhanh chóng rời khỏi Long An để hướng về miền Bắc. Tại các điểm đến, những phần quà này sẽ được trao tận tay cho đồng bào đang gặp khó khăn./.

Cao Tâm

Chia sẻ bài viết