Tiếng Việt | English

24/10/2025 - 15:49

Hai gương mặt tiêu biểu của thể thao Tây Ninh tham dự Đại hội Thi đua yêu nước toàn quốc lần thứ XI

Hòa trong không khí sôi nổi hướng về Đại hội Thi đua yêu nước toàn quốc lần thứ XI, tỉnh Tây Ninh có hai gương mặt tiêu biểu đại diện cho phong trào thể thao của địa phương: Vận động viên Nguyễn Thị Sari - niềm tự hào của thể thao người khuyết tật Việt Nam và vận động viên Võ Thị Mỹ Tiên, tài năng trẻ xuất sắc của môn bơi lội.

Nguyễn Thị Sari - biểu tượng của nghị lực và khát vọng sống

Sinh năm 1985 tại huyện Cần Đước, Long An (cũ), vận động viên Nguyễn Thị Sari là thành viên đội tuyển bơi lội người khuyết tật Việt Nam, đã cống hiến hơn 20 năm cho thể thao nước nhà. Chị sở hữu bảng thành tích ấn tượng: 33 huy chương Vàng (HCV), 15 huy chương Bạc (HCB) và 1 huy chương Đồng (HCĐ) tại các kỳ Đại hội Thể thao người khuyết tật toàn quốc; 5 HCV, 10 HCB và 4 HCĐ tại các kỳ Para Games và Giải vô địch châu Á – Thái Bình Dương.

Nguyễn Thị Sari - tấm gương sáng về ý chí, nghị lực vượt qua nghịch cảnh vươn tới đỉnh cao 

Đặc biệt, tại Para Games 5 năm 2009 tổ chức ở Malaysia, chị Sari không chỉ giành 3 HCV ở các nội dung 50m ếch, 100m ếch và 400m tự do mà còn phá kỷ lục châu Á, được vinh danh là Vận động viên nữ xuất sắc nhất Đại hội. Với những đóng góp xuất sắc, Chủ tịch nước đã trao tặng Huân chương Lao động hạng Ba cho chị Sari cùng năm đó.

Nguyễn Thị Sari vinh dự góp mặt tại 8 kỳ ASEAN Para Games (các năm 2008, 2009, 2011, 2023, 2015, 2017, 2022, 2023)

Không chỉ dừng lại ở thành tích thể thao, chị Sari còn lan tỏa tinh thần nhân ái trong cộng đồng. Sau khi tốt nghiệp đại học, chị công tác tại Trung tâm Ngoại ngữ Anh Việt Cần Đước, đồng thời mở lớp dạy tiếng Anh miễn phí cho học sinh nghèo tại quê hương. Năm 2024, chị được tuyên dương là điển hình tiêu biểu trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh khu vực phía Nam.

Nguyễn Thị Sari giành 4 huy chương vàng tại Giải vô địch Thể thao Người khuyết tật toàn quốc 2025, giải đấu diễn ra ở TP.HCM từ ngày 9-14/9/2025

Chị Sari chính là hình mẫu về ý chí vươn lên, thể hiện tinh thần “Tàn nhưng không phế”, trở thành nguồn cảm hứng mạnh mẽ cho thế hệ trẻ.

Võ Thị Mỹ Tiên - nữ kình ngư trẻ giàu nghị lực và khát vọng vươn xa

Sinh ngày 29/10/2005, quê tại xã Tân Lập, huyện Tân Thạnh, tỉnh Long An (cũ), nhưng trưởng thành trong màu áo Trung tâm Huấn luyện và Thi đấu thể thao Tây Ninh, vận động viên Võ Thị Mỹ Tiên là gương mặt tiêu biểu của thế hệ vận động viên trẻ mang trong mình khát vọng vươn lên, tinh thần kỷ luật và ý chí cống hiến không ngừng.

Với những thành tích ấn tượng trong suốt hành trình thi đấu, Mỹ Tiên đã trở thành niềm tự hào không chỉ của thể thao Tây Ninh, mà còn của thể thao Việt Nam. Sự kiên trì, nỗ lực không ngừng đã giúp em khẳng định bản lĩnh của một “kình ngư” hàng đầu.

Võ Thị Mỹ Tiên - niềm tự hào của thể thao Tây Ninh

Từ năm 2022 đến 2025, Mỹ Tiên xuất sắc giành tổng cộng 97 HCV, 38 HCB, và 30 HCĐ, tạo nên một bảng thành tích ấn tượng mà ít vận động viên nào có thể đạt được.

Phân theo các cấp độ giải đấu, thành tích của Võ Thị Mỹ Tiên được chia đều ở các giải đấu quốc tế, châu Á, Đông Nam Á và trong nước. Mặc dù em chưa giành được HCV tại các giải đấu quốc tế lớn như SEA Games hay ASIAD, nhưng với 3 HCB và 3 HCĐ ở các kỳ SEA Games, Mỹ Tiên vẫn chứng tỏ được sự vững vàng và khả năng cạnh tranh ở đẳng cấp khu vực.

Tại các giải đấu châu Á, em giành được 2 HCV, 6 HCB, và 4 HCĐ, góp phần nâng cao thứ hạng của thể thao Việt Nam trên trường quốc tế. Bên cạnh đó, thành tích tại các giải đấu Đông Nam Á của Mỹ Tiên thật sự ấn tượng với 10 HCV, cùng 2 HCB, là minh chứng rõ ràng cho phong độ của em trên mọi đấu trường.

Mỹ Tiên giành 2 Huy chương Vàng giải bơi mở rộng Đông Nam Á năm 2025 tại Thái Lan

Không thể không nhắc đến những thành công vang dội tại các giải quốc gia, nơi mà Mỹ Tiên liên tục khẳng định vị thế của mình. 87 HCV, 25 HCB và 18 HCĐ tại các giải vô địch quốc gia là những thành tích đáng tự hào, phản ánh sự vượt trội của em trong các giải đấu trong nước.

Riêng năm 2022, tại Đại hội Thể thao toàn quốc, Võ Thị Mỹ Tiên đã xuất sắc giành được 4 HCV, 3 HCB và 2 HCĐ, góp phần quan trọng giúp đoàn thể thao Long An vươn lên xếp thứ 32/63 tỉnh, thành phố trên toàn quốc, một kết quả đáng ghi nhận trong hành trình phát triển thể thao của địa phương.

Cột mốc đáng nhớ nhất đến vào năm 2024, khi Mỹ Tiên vinh dự đại diện Việt Nam tham dự Thế vận hội Mùa hè Paris 2024. Lần đầu tiên bước lên đấu trường lớn nhất hành tinh, Mỹ Tiên không chỉ thi đấu vì bản thân, mà còn vì niềm kiêu hãnh của thể thao nước nhà. Sang năm 2025, em tiếp tục viết nên kỳ tích khi lập 4 kỷ lục quốc gia tại 2 giải vô địch, trong đó có phá kỷ lục 100m bướm của Ánh Viên – 1 kỷ lục tồn tại suốt 11 năm.

Ngoài những thành tích xuất sắc trong thi đấu, Mỹ Tiên còn là một trong những gương mặt tiêu biểu, được vinh danh là Công dân trẻ tiêu biểu tỉnh Long An năm 2022 và nhận giải Vận động viên xuất sắc nhất năm 2024 tại Dấu ấn thể thao dưới nước Việt Nam.

Võ Thị Mỹ Tiên nhận Huy chương Vàng vô địch quốc gia bể 50m

Hiện nay, Mỹ Tiên là sinh viên năm thứ 3 Trường Đại học Thể dục Thể thao TP.HCM, em không chỉ miệt mài trên đường đua xanh mà còn luôn nỗ lực học tập, rèn luyện để phát triển toàn diện, hướng tới hình mẫu vận động viên “trí tuệ, bản lĩnh, nhân ái” trong thời đại hội nhập.

Theo đề cử của Sở Nội vụ tỉnh Tây Ninh tại Công văn số 3721/SNV-TĐKT ngày 07/10/2025, hai vận động viên tiêu biểu này sẽ tham gia cùng Đoàn đại biểu tỉnh Tây Ninh dự Đại hội Thi đua yêu nước toàn quốc lần thứ XI, đồng thời tham gia tọa đàm tại Đại hội Thi đua yêu nước tỉnh Tây Ninh lần thứ I.

Sự góp mặt của Nguyễn Thị Sari và Võ Thị Mỹ Tiên tại Đại hội không chỉ là niềm vinh dự cá nhân mà còn là biểu tượng sống động của phong trào “Thi đua yêu nước” trong thể thao. Mỗi nỗ lực vươn lên của họ là minh chứng cho tinh thần “Đoàn kết – Quyết tâm – Vươn tầm cao mới”. Họ không chỉ mang về vinh quang cho thể thao tỉnh nhà mà còn là nguồn cảm hứng về nghị lực, nhân ái và lòng yêu nước, góp phần lan tỏa lời huấn thị của Bác Hồ: “Thi đua là yêu nước, yêu nước thì phải thi đua. Và những người thi đua là những người yêu nước nhất”./.

Thanh Huyền – Lan Anh

Chia sẻ bài viết