Tiếng Việt | English

25/03/2018 - 20:32

Đường về quê mẹ

Đường về quê mẹ chiều nay

Cánh hoa bung nở với ngày nắng trong

Con đò nặng nợ bến sông

Phù sa vuốt mặt cánh đồng xốn xang

 

Đường về quê mẹ miên man

Tuổi thơ khờ dại rộn vang tiếng cười

Ầu ơ... câu hát ngọt lời

Dắt ta qua những rối bời nông sâu

 

Đường về quê mẹ mùa ngâu

Mưa bay ướt cả cơi trầu mẹ têm

Gió lùa day dứt tiếng đêm

Mẹ ngồi khâu lại niềm riêng lưng chừng

 

Đường về quê mẹ rưng rưng

Bước chân qua ngõ thơm lừng hương xưa

Ướm trong nỗi nhớ ngày mùa

Ta về quê mẹ

Nghe mưa tự tình…

Nguyễn Chí Ngoan

Chia sẻ bài viết