Tiếng Việt | English

11/09/2024 - 10:42

Lấy ghe làm nhà, lênh đênh cùng sông nước 

Vì cuộc sống mưu sinh, vợ chồng ông Trần Thanh Dũng cùng gia đình người con trai út theo chiếc ghe nhỏ đến Long An. Cuộc sống khó khăn, thiếu thốn, lấy chiếc ghe nhỏ làm nhà, vợ chồng ông cố gắng từng ngày để cuộc sống ổn định hơn trên mảnh đất mới.

Quê ở huyện Thanh Bình, tỉnh Đồng Tháp, theo chiếc ghe nhỏ, gia đình ông Trần Thanh Dũng đến huyện Đức Hòa, chọn khu vực chân cầu An Hạ (xã Hựu Thạnh) làm bến đậu. Bà Trương Thị Chạm - vợ ông Dũng, cho biết, trước đây, gia đình bà nuôi vịt chạy đồng nhưng vài năm trước, chăn nuôi thua lỗ nên gia đình bán hết ruộng đất ở quê, theo ghe tìm kế sinh nhai

Vợ chồng người con trai út cũng theo gia đình rời quê, lên ghe tìm việc ở vùng đất mới. Hơn 1 tháng nay, anh Cường phải nghỉ việc phụ hồ sau một tai nạn ở công trường khiến cuộc sống càng khó khăn hơn. Từ khi chồng bị tai nạn lao động, vợ của anh Cường làm công nhân cho công ty giày gần đó

Bà Chạm chuẩn bị phần cơm để ông Dũng vào ca đêm với công việc bảo vệ

Cuộc sống dưới ghe thiếu thốn, gia đình anh Cường phải tận dụng tấm năng lượng mặt trời để sạc đầy điện cho bình ắc-quy, lấy điện cho sinh hoạt buổi tối cũng như sạc pin điện thoại

Cuộc sống trên ghe vất vả, thiếu thốn nhưng đó là cách duy nhất để gia đình bà Chạm tiết kiệm chi phí phòng những lúc ốm đau. “Dù vất vả nhưng so với việc thuê nhà trọ, mỗi tháng gia đình cũng tiết kiệm được vài triệu đồng. Tôi mong sớm ổn định sức khỏe để có thể đi làm trở lại, phụ giúp gia đình” - anh Cường cho biết

Kiên Định - Võ Thành Nguyễn

Chia sẻ bài viết