Tiếng Việt | English

17/01/2016 - 06:49

Lời tự tình của Sen

Ảnh minh họa Internet

Thân em sinh trưởng từ bùn

Mà hương thơm ngát một vùng quê hương

Sen - là tên gọi thân thương

Nghĩa ân xin trả quê hương thân này

Dâng đời hương sắc em đây

Trà Sen thơm ngát ngất ngây lòng người

Ngó Sen khi lúc non tươi

Giòn ngon món gỏi đãi người gần, xa

Búp hồng sen nở ra hoa

Cánh, đài với nhụy ướp trà - tri âm

Lá xanh cống hiến âm thầm

Gói xôi no dạ ấm lòng bình dân

Diệu kỳ ở chốn thế nhân

Chỉ Sen: quả, trái trở thành gương sen

Hạt non ngon ngọt phải khen

Hạt già thơm ngát chè sen mát lòng

Củ sen, người có biết không

Món ăn bổ dưỡng nấu chè, hầm xương

Sen là thứ quý phi thường

Còn nhiều bài thuốc tỏ tường, tìm xem...

Tuyệt vời kỳ diệu là Sen

Thức ăn, nước uống, thuốc men giúp đời

Sen ơi Sen quá tuyệt vời

Sen dâng hiến tặng cho đời - đời Sen.

Mẫn Nhi

Chia sẻ bài viết