Mát ngọt những chai nước suối nghĩa tình
Chiều 04/9, người dân từ các tỉnh miền Tây quay trở lại nơi làm việc sau kỳ nghỉ lễ đã được nhóm thiện nguyện ở huyện Bến Lức tiếp sức bằng những chiếc khăn, chai nước suối mát lạnh. Tiếng rao mời mọi người uống nước miễn phí cứ văng vẳng ở một góc bên đường Quốc lộ 1 đoạn qua huyện Bến Lức./.
Chiều 04/9, người dân từ các tỉnh miền Tây quay trở lại nơi làm việc sau kỳ nghỉ lễ đã được nhóm thiện nguyện ở huyện Bến Lức tiếp sức bằng những chiếc khăn, chai nước suối mát lạnh. Tiếng rao mời mọi người uống nước miễn phí cứ văng vẳng ở một góc bên đường Quốc lộ 1 đoạn qua huyện Bến Lức
Huyện Bến Lức giáp TP.HCM, cửa ngõ miền Tây Nam bộ, mật độ người, phương tiện lưu thông qua đây rất lớn, nhất là vào các dịp lễ, tết. Chứng kiến người dân đi lại vất vả, một số người dân và các bạn trẻ đã tham gia cấp phát nước miễn phí cho người đi đường
Nguồn kinh phí thực hiện để mua nước suối, bánh, khăn lạnh là do các thành viên trong nhóm tự đóng góp và kêu gọi, vận động mạnh thường quân hỗ trợ. Các bạn gọi đó là chương trình “Nước suối nghĩa tình”
Cũng như các dịp lễ, tết trước, trong kỳ nghỉ lễ 2/9 năm nay, vào chiều 04/9, ngày cuối của kỳ nghỉ lễ, dọc tuyến Quốc lộ 1 đoạn qua huyện Bến Lức hoạt động này lại được nhóm thiện nguyện tiếp tục thực hiện
Trong buổi chiều 04/9, các thành viên trong nhóm đã trao tặng gần 10.000 chai nước suối và gần 1.000 bịch bánh Snack và trên 2.000 cái khăn lạnh cho người đi đường
Kể về lý do ra đời chương trình "Nước suối nghĩa tình", anh Nguyễn Lê Duy, trưởng nhóm thiện nguyện cho biết, ngoài việc giúp đỡ mọi người, các thành viên trong nhóm còn muốn truyền tải thông điệp về tình người trong cuộc sống
Các thành viên trong nhóm thiện nguyện chia sẻ “Rất vui khi được tận tay trao tặng những chai nước suối, cái khăn lạnh, bịch bánh cho người đi đường, nhất là các em nhỏ theo cha, mẹ. Nhìn thấy mọi người uống nước, ăn bánh ngon lành thật là tuyệt vời”
Những chai nước mát, khăn lạnh sẽ giúp nhiều người đi đường vơi bớt phần nào mệt nhọc, được tiếp thêm sức lực để tiếp tục cuộc hành trình phía trước
Chị Nguyễn Thị Linh, quê Vĩnh Long, bày tỏ: “Cảm ơn các thành viên trong nhóm thiện nguyên đã làm một việc rất ý nghĩa, mát lòng biết bao người đi đường giữa những ngày nắng nóng. Hy vọng những điều tốt đẹp như thế luôn được lan tỏa”
Với các thành viên trong nhóm thiện nguyện, khi nhìn những cái gật đầu, lời cảm ơn và nụ cười tươi của mọi người như quên hết sự mệt nhọc. Như lời anh Nguyễn Lê Duy, trưởng nhóm bày tỏ, đó cũng là động lực để các thành viên trong nhóm tiếp tục làm những việc ý nghĩa, lan tỏa tình yêu thương trong cuộc sống
Lê Đức
- Thông báo truy tìm tung tích nạn nhân (06/06)
- Long An: Thiên tai, sạt lở từ đầu năm 2025 đến nay gây thiệt hại khoảng 12,6 tỉ đồng (06/06)
- Cao điểm 90 ngày, đêm làm sạch dữ liệu hôn nhân, cắt giảm thủ tục xác nhận tình trạng hôn nhân (06/06)
- Trao ngôi nhà Khăn quàng đỏ cho học sinh có hoàn cảnh khó khăn (06/06)
- Thời tiết hôm nay 06/6: Miền Bắc nắng nóng sau mưa, miền Nam mưa dông1 (06/06)
- Bí thư Huyện ủy Cần Giuộc kiểm tra tuyến đường kênh xáng A bị sạt lở (05/06)
- Liên đoàn Lao động tỉnh Long An trao Mái ấm Công đoàn tại tỉnh Bến Tre (05/06)
- Tiếp nối giấc mơ học tập từ nguồn vốn chính sách (05/06)

