Tiếng Việt | English

11/09/2015 - 11:04

Mùa Trung thu của những trẻ mồ côi 

Một mùa Trung thu nữa lại đang cận kề. Đây là thời điểm mà trẻ em hân hoan đón “ngày tết” của mình với những chiếc đèn lồng, được ăn nhiều loại bánh trung thu. Nhưng không phải tất cả các em đều có điều kiện đón không khí ấm áp, vui tươi trong đêm Trung thu một cách trọn vẹn. Có những em thèm lắm cái mùi thơm của bánh Trung thu được mẹ mua cho, thích được một lần cha mua tặng một cái lồng đèn chơi đêm rằm tháng tám. Đó là những ước muốn của hơn 20 trẻ mồ côi đang được nuôi dưỡng tại chùa Pháp Tánh (tọa lạc quốc lộ 50, tổ 10, ấp Kim Điền, xã Tân Kim, huyện Cần Giuộc, tỉnh Long An).

Tạm biệt nhà nuôi trẻ mồ côi ở chùa Pháp Tánh, chúng tôi quay về khi đường sá đang nhộn nhịp, đầy màu sắc của các tiệm bánh trung thu, lồng đèn nhiều màu sắc bên đường. Khi mà hầu hết các em nhỏ đều háo hức, phấn khởi vì sẽ được xem múa lân, phá cỗ, rước đèn, nhận quà và lời cổ vũ, động viên tinh thần học tập từ người lớn thì vẫn còn nhiều trẻ em có hoàn cảnh bất hạnh. Nhớ lại ánh mắt trong veo hay nụ cười hồn nhiên của các em mồ côi, thật sự nó khiến chúng ta phải suy nghĩ nhiều điều. Có một đoạn thơ rất hay nói về trẻ mồ côi mà tôi xin tạm mượn để kết thúc bài viết này: “Cha Mẹ ơi nơi nào người có biết/Ở nơi này con tha thiết ngóng trông/Ngày nào đó cha mẹ về bên cạnh/Cho con không hiu quạnh kiếp mồ côi”./.

CTV Nguyễn Phong

Chia sẻ bài viết