Tiếng Việt | English

13/02/2025 - 16:11

Theo tiếng gọi non sông

Trong bộ quân phục, vai mang ba lô, những thanh niên ưu tú của huyện Bến Lức, tỉnh Long An hăng hái lên đường nhập ngũ với sự tự tin, quyết tâm cao sẽ hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao. Những cái ôm, những lời nhắn gửi của người thân với các tân binh trước lúc lên đường làm cho Ngày hội tòng quân thêm rộn ràng.

Các chiến sĩ phấn khởi lên đường nhập ngũ

Phát huy truyền thống

Sáng sớm, tại thị trấn Bến Lức, huyện Bến Lức, tỉnh Long An có mưa phùn lất phất thoáng qua, không khí trở nên mát mẻ hơn. Nhiều người đến Trung tâm Văn hóa, Thông tin và Truyền thanh huyện để tiễn con, em lên đường thực hiện nghĩa vụ quân sự, nghĩa vụ tham gia Công an nhân dân.

186 thanh niên sau một ngày tham dự Hội trại tòng quân với nhiều hoạt động ý nghĩa nở nụ cười tươi, tinh thần thoải mái đã nhanh chóng vào vị trí để dự Lễ giao nhận quân. Trong bộ quân phục của người lính, những thanh niên tuổi đôi mươi trở nên chững chạc hơn.

Đúng 7 giờ, Lễ giao nhận quân được bắt đầu với nghi thức chào cờ trang nghiêm. Lời bài quốc ca “Đoàn quân Việt Nam đi, chung lòng cứu quốc...” như truyền tải niềm tin, kỳ vọng lớn lao đối với các thanh niên lên đường tòng quân.

Lễ giao nhận quân vinh dự có sự hiện diện của Trung tướng Đỗ Xuân Tụng – Phó Chủ nhiệm Tổng Cục chính trị Quân đội nhân dân Việt Nam và Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Long An - Nguyễn Văn Út.

Trung tướng Đỗ Xuân Tụng – Phó Chủ nhiệm Tổng Cục chính trị Quân đội nhân dân Việt Nam tặng hoa động viên các thanh niên lên đường nhập ngũ

Sau khi đài lửa được thắp cháy, hồi trống mở hội giao quân vang lên, Chủ tịch UBND huyện Bến Lức – Lê Thành Út có bài phát biểu truyền tải nhiều thông điệp và sự gửi gắm, kỳ vọng. Ngoài thông tin về công tác tuyển quân năm 2025, ông ghi nhận và biểu dương các thanh niên phát huy truyền thống quê hương, sức trẻ lên đường nhập ngũ, bảo vệ Tổ quốc.

“Bến Lức là mảnh đất anh hùng, giàu truyền thống cách mạng. Hôm nay, mảnh đất này đang phát triển mạnh mẽ, nhanh chóng. Tin tưởng 186 thanh niên ở huyện lên đường nhập ngũ đợt này tiếp tục kế thừa và phát huy truyền thống quê hương, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao, xứng danh Bộ đội Cụ Hồ” - ông Lê Thành Út nhấn mạnh.

Thanh niên Nguyễn Xuân Khánh (xã Nhựt Chánh) đại diện cho các tân binh lên bục phát biểu và hứa quyết tâm hoàn thành xuất sắc các nhiệm vụ được giao. Khánh cũng khẳng định: “Đi nghĩa vụ quân sự là niềm vinh dự lớn lao và là trách nhiệm của tuổi trẻ với đất nước. Thời gian trong quân ngũ chắc chắn để lại nhiều kỷ niệm đẹp và là môi trường giáo dục, rèn luyện rất bổ ích để chúng tôi trưởng thành hơn”.

Vững tin lên đường

Cũng như nhiều thanh niên khác, Nguyễn Thành Nam (21 tuổi), ngụ xã Mỹ Yên rất vui mừng khi được gia nhập quân đội. Nam bày tỏ: “Cha ông ta nhiều người đã ngã xuống để giành lại độc lập, tự do, hòa bình cho đất nước. Vì vậy, hôm nay thanh niên phải có trách nhiệm tiếp bước, làm tròn nhiệm vụ bảo vệ Tổ quốc”.

Các thanh niên tại Lễ giao nhận quân

Bước qua cầu vinh quang nhuộm màu đỏ rực để lên xe về đơn vị, Nam nhận được cái ôm ấm áp của người cha là ông Nguyễn Hoàng Ân (60 tuổi). Rồi ông căn dặn: “Con hãy chấp hành tốt kỷ luật trong quân ngũ, đoàn kết với đồng đội, thực hiện tốt nhiệm vụ đối với Tổ quốc. Cha tin rằng con sẽ vượt qua những khó khăn, trở ngại, nắng, gió thao trường”. Đáp lại lời dặn dò của cha, Nam xúc động nói “cha và mọi người hãy yên tâm và tin tưởng ở con!”.

Chia sẻ với chúng tôi, ông Ân cho biết, năm 1987, ông cũng đi bộ đội. Bây giờ nhìn hình ảnh con trai thì bao ký ức thời quân ngũ đầy kỷ niệm, tự hào lại tràn về.

Cũng như nhiều người khác, bà Bùi Thị Thu Trang (45 tuổi), ngụ xã Long Hiệp đến tiễn con trai Phan Minh Tân (22 tuổi) lên đường nhập ngũ. Nhìn con trai từ đầu tới chân, bà Trang vỗ vai con và khen “Đúng dáng anh bộ đội, chững chạc lên rất nhiều”.

Trong những lời chia sẻ với con trai, bà Trang căn dặn: “Hãy vững tin lên con trai của mẹ. Mẹ tin con sẽ nhanh chóng hòa nhập với đồng đội, lối sống kỷ luật, kỷ cương trong quân đội và hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ được giao”.

Theo bà Trang, Tân sống rất tình cảm. Thời gian qua, Tân ở nhà phụ gia đình buôn bán nhỏ. Tuy nhiên, tính cách của Tân còn rụt rè. Vì vậy, bà mong rằng, thời gian học tập, rèn luyện trong môi trường quân đội sẽ giúp con trai tự tin, mạnh mẽ hơn.

Những ngày gần đây, Tân hay lên mạng tìm hiểu về đời sống, sinh hoạt và rèn luyện trong quân đội. Tân rất háo hức mong chờ ngày lên đường tòng quân trở thành chiến sĩ và tự tin bản thân sẽ trở thành một chiến sĩ xuất sắc.

Các thanh niên lên xe về đơn vị

Trước lúc con trai được xướng tên vào hàng để bước qua cầu vinh quang lên xe về đơn vị, bà Trang nhờ người quen dùng điện thoại chụp lại mấy kiểu ảnh đứng cạnh con trai trong bộ quân phục, vai mang ba lô, đầu đội nón cối để làm kỷ niệm. Bà không quên nhắc đi, nhắc lại là chụp cho đẹp, nhớ lấy được dòng khẩu hiệu ở panô phía sau “Vinh quang là chiến sĩ” làm nền cho ý nghĩa.

Cứ thế, Lễ giao nhận quân diễn ra rất ấm áp, nhiều tình cảm. Như thường lệ, chúng tôi nghe nhiều lời nhắn gửi, động viên của người thân, bạn bè đối với các tân binh trước lúc lên xe di chuyển về đơn vị: “Con trai hãy vững tin lên đường tòng quân. Con lên đường bình an, nhớ chấp hành kỷ luật trong quân đội”; “Anh lên đường mạnh khỏe, chân cứng, đá mềm, cố gắng rèn luyện, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao...”./.

Lê Đức

Chia sẻ bài viết