Tiếng Việt | English

19/05/2016 - 16:36

Trấn lột hủ tíu gõ, lãnh án 5 năm tù

Mua bánh mì không trả tiền, đối tượng còn trấn lột và lấy luôn điện thoại di động của anh bán hủ tiếu gõ ven đường, đồng thời hù dọa vài ngày sẽ quay trở lại tiếp tục trấn lột.

Chiều 19-5-2016, Tòa án nhân dân huyện Tân Trụ, tỉnh Long An đưa vụ án “Cướp tài sản” đối với đối tượng Lương Thái Bảo (SN 1993), ngụ ấp Xóm Chùa, xã Tân Lân, huyện Cần Đước ra xét xử sơ thẩm và tuyên phạt mức án 5 năm tù.


Bị cáo Bảo trước vành móng ngựa

Trước đó, khoảng 22 giờ ngày 22-12-2015, sau khi uống rượu tại nhà một người bà con ở xã Lạc Tấn, đối tượng Bảo đi bộ đến tiệm bán bánh mì ở ngã tư Lạc Tấn của chị Lê Thị Xuân Trang mua bánh mì. Do thiếu tiền trả, Bảo xin luôn và đi về. Tuy nhiên trước lòng tốt của chị Trang, Bảo còn mạnh miệng “mượn” tạm của chị 200 ngàn để đón taxi về nhà. Thấy khuôn mặt bậm trợn lại xăm trổ đầy mình của Bảo, chị Trang buộc phải đưa tiền.

Lúc này, anh Nguyễn Đức Hiệp (SN 1985) bán hủ tiếu gần đó thấy vậy liền hỏi chị Trang điện taxi đi đâu. Tưởng anh Hiệp chửi mình, Bảo chẳng nói chẳng rằng lao vào đánh luôn anh Hiệp, đồng thời cướp 900.000 đồng và 1 điện thoại di động hiệu Samsung. Không những vậy, trước khi đi, hắn còn đe dọa vài bữa nữa sẽ quay trở lại tìm anh Hiệp. Lấy được tài sản, Bảo đem điện thoại di động vừa cướp được bán với giá 1,4 triệu đồng./.

Kiên Định

Chia sẻ bài viết
  • Vụ này xảy ra gần trụ sở UBND xã Lạc Tấn nhưng cuối cùng chẳng ai chịu trách nhiệm. Nếu ở TP.HCM gặp bác Thăng là tiêu rồi.

    Lê Văn - Cách đây 8 năm

  • Vụ này thấy UBND huyện Tân Trụ khen một số cán bộ CA huyện phá án...nhanh. Đọc xong mình cười không nổi luôn, thằng cướp gây án 1 tuần mà không hay biết, đến lúc dân phản ứng đi làm rồi về tự khen. Mắc cỡ quá đi.

    Lê Văn - Cách đây 8 năm