Nghề y không chỉ là công việc mà còn là sứ mệnh đầy trách nhiệm. Với gia đình bà Nguyễn Thị Nương, từng công tác tại Trung tâm Y tế huyện Bến Lức, tỉnh Long An, đó còn là niềm tự hào khi cả chồng và con trai bà đều gắn bó với sự nghiệp y tế.
Gia đình hạnh phúc của y sĩ Nguyễn Thị Nương - dược sĩ Nguyễn Công Trực
Từ nhỏ, y sĩ Nương đã yêu thích công việc chăm sóc sức khỏe người dân. Năm 16 tuổi, bà học lớp cứu thương rồi âm thầm rời gia đình tham gia chiến tranh bảo vệ biên giới Tây Nam tại huyện Mộc Hóa.
Những năm tháng ấy, bà trở thành “chiến sĩ đánh giặc ốm”, kiên cường cứu chữa đồng đội giữa gian khổ, hiểm nguy. Kết thúc chiến tranh, bà về công tác tại Trung tâm Y tế huyện Bến Lức.
Để nâng cao chuyên môn, bà học lên y tá, y sĩ chuyên khoa tâm thần. Gắn bó hơn 40 năm với trung tâm y tế, đến nay, dù đã nghỉ hưu, bà vẫn hỗ trợ những trường hợp đặc biệt khi cần.
Bà Nương chia sẻ: “Làm nghề y, điều quan trọng nhất là phải có cái tâm. Chứng kiến người bệnh dần hồi phục, sức khỏe ổn định là niềm hạnh phúc lớn nhất của những y, bác sĩ.
Dù vất vả hay áp lực, tôi tự nhủ phải cố gắng hết mình. Giờ tuổi đã cao, không còn trực tiếp làm việc nhiều như trước nhưng hễ ai cần giúp là tôi sẵn lòng”.
Khác với vợ, dược sĩ Nguyễn Công Trực, chồng bà Nương từng làm việc trong ngành tiêu chuẩn - đo lường - chất lượng nhưng niềm đam mê y dược từ thuở nhỏ đã thôi thúc ông rẽ hướng.
Ở tuổi 40, ông mạnh dạn theo học dược sĩ và mở nhà thuốc. Hơn 20 năm gắn bó với nghề, ông luôn đặt y đức lên hàng đầu, tư vấn kỹ cho từng người đến mua thuốc. Với ông, công việc không chỉ là nghề mưu sinh mà còn là cách ông giúp người dân an tâm hơn trong chăm sóc sức khỏe.
"Điều tôi quý nhất trong nghề là niềm tin của người bệnh. Bệnh nhân tìm đến tôi không chỉ vì thuốc mà còn vì sự tin tưởng. Đó là động lực để tôi luôn cố gắng làm tốt hơn” - ông Trực tâm sự.
Noi gương cha mẹ, anh Nguyễn Nhật Trường (SN 1998) chọn con đường trở thành bác sĩ. Thuở nhỏ, những lần theo mẹ đi trực, hình ảnh người thầy thuốc tận tình bên giường bệnh, ân cần thăm hỏi từng bệnh nhân đã in sâu trong tâm trí anh.
Nuôi dưỡng ước mơ khoác lên mình chiếc áo blouse trắng, năm 2022, sau khi tốt nghiệp Trường Đại học Y Dược Cần Thơ, anh trở về quê hương công tác.
Hiện anh là bác sĩ Khoa Nội tổng quát của Trung tâm Y tế huyện Bến Lức. Anh Trường luôn nỗ lực hết mình với mong muốn góp phần chăm sóc sức khỏe cho người dân nơi mình sinh ra và lớn lên.
Gia đình cùng nhau làm nghề y không chỉ là niềm tự hào mà còn là nguồn cảm hứng lan tỏa những giá trị tốt đẹp. Sự cống hiến ấy thật đáng trân quý khi giữa bao vất vả, họ vẫn giữ trọn tâm huyết, tận tụy với nghề, đặt sức khỏe của bệnh nhân lên trên tất cả./.
Hoàng Hiên