Tiếng Việt | English

09/11/2021 - 20:00

Vợ chồng nghĩa nặng tình sâu

Hơn 40 năm sát cánh bên nhau, trải qua nhiều thăng trầm, giờ đây, gia đình ông Phạm Văn Phấn và bà Lê Thị Kim Vân (ấp 1, xã Hiệp Thạnh, huyện Châu Thành, tỉnh Long An) an yên với cuộc sống bên con cháu ở tuổi xế chiều.

Ở tuổi thất thập, bà Kim Vân vẫn còn giữ được nét đẹp hồn hậu. Thuở trẻ, cô giáo Kim Vân nên duyên cùng anh hàng xóm. Ngoài giờ dạy, cô bán thêm quần áo, vải, chăn màn,... để có thêm thu nhập trang trải cuộc sống. Nhờ có duyên bán hàng, sạp vải của cô rất đắt khách.

Bà Lê Thị Kim Vân và ông Phạm Văn Phấn an vui bên con, cháu

Biến cố xảy ra khi bà cho người bạn mượn số tiền lớn, sau đó bạn bỏ trốn khiến gia đình lâm vào cảnh nợ nần, phải bán sạp vải để gom tiền trả nợ. Gửi các con về bên ngoại, ông bà lên TP.HCM lập nghiệp. Dù khó khăn nhưng vợ chồng bà luôn động viên nhau cố gắng. Chưa đầy năm, do cuộc sống khó khăn, cả hai lại quay về quê. Vợ chồng chí thú làm ăn, tích góp trả hết nợ và nuôi 3 đứa con thành tài.

Bà Vân kể, bà luôn biết ơn chồng vì trong những lúc khó khăn, ông luôn là chỗ dựa vững chắc cho gia đình. Sống với nhau từng ấy năm, vợ chồng ông bà chưa bao giờ to tiếng với nhau. Mỗi khi bà nóng, ông lại bớt lời, đợi bà nguôi mới phân tích đúng - sai. Còn ông Phấn cười hiền: “Có ai muốn mình thất bại nhưng khi thất bại phải cố gắng động viên nhau thôi. Vợ tôi cực khổ lắm, thương còn không hết, giận sao được!”.

Mẹ của bà Vân lớn tuổi, thường xuyên đau ốm, mỗi lần như thế, ông Phấn đưa đi bệnh viện, cùng bà chăm sóc. Mẹ của bà đi đám tiệc, thăm họ hàng, ông Phấn làm tài xế. Ông Phấn cười hiền: “Việc nhà vợ cũng là việc của mình, phân biệt làm chi”. Ông nhớ, gia đình suy sụp nhất là lúc hay tin con trai lớn bị suy thận. Nhìn con đang tuổi thanh niên bỗng vướng căn bệnh hiểm nghèo, ông bà không khỏi xót xa. Thế nhưng, ông bà biết chính lúc này đây, mình càng phải vững vàng để làm chỗ dựa cho con. Thương gia đình ông bà, họ hàng, người thân cũng thường xuyên giúp đỡ.

Giờ ở tuổi xế chiều, ông bà lấy việc chăm sóc vườn thanh long và mấy đứa cháu nội làm niềm vui. Dịp lễ, tết, bà Vân và nhóm bạn tặng hàng trăm phần quà cho người nghèo. Bà phụ trách giữ quỹ và mua gạo, thực phẩm rồi đóng gói, chở tận nơi cho những gia đình có hoàn cảnh khó khăn.

Đồng hành cùng nhau qua chừng ấy năm, ông bà luôn thương yêu, chia sẻ với nhau và cùng nuôi dạy các con nên người./.

Thanh Ngân

Chia sẻ bài viết