Tiếng Việt | English

12/03/2025 - 14:02

Ấm áp Mái ấm Công đoàn

Chị Nguyễn Thị Toan - đoàn viên Công đoàn cơ sở Công ty TNHH Giầy ChingLuh Việt Nam được nhận Mái ấm Công đoàn

“Ngôi nhà mới đến với gia đình tôi như một giấc mơ” là câu nói xúc động của chị Nguyễn Thị Toan - đoàn viên Công đoàn (CĐ) cơ sở Công ty TNHH Giầy ChingLuh Việt Nam (Khu công nghiệp Thuận Đạo, huyện Bến Lức, tỉnh Long An), khi chia sẻ về Mái ấm CĐ vừa được nhận vào tháng 02/2025.

Trước đây, gia đình chị sống trong căn nhà tạm. Hơn 15 năm, căn nhà xuống cấp nghiêm trọng. Chị Toan trải lòng: “Nhà cũ mái lợp tôn, vách lá. Lâu ngày đã xuống cấp nhưng gia đình không có điều kiện sửa chữa”. Chồng chị không đủ sức khỏe lao động, chỉ ở nhà lo việc nhà và trồng một ít rau để bán, kiếm thêm thu nhập. Con chị thì đang tuổi đi học.

Trước hoàn cảnh đó, chị Toan được Liên đoàn Lao động tỉnh trao tặng Mái ấm CĐ với số tiền 65 triệu đồng từ Quỹ xã hội từ thiện Tấm Lòng Vàng tại Long An. Cùng với số tiền hỗ trợ đó, người thân trong gia đình góp thêm để giúp đỡ chị xây nhà mới.

Chị Toan xúc động: “Tôi sinh con trễ nên khi đi làm lại đã hơn 40 tuổi. Tôi làm việc tại nhà ăn của Công ty TNHH Giầy ChingLuh Việt Nam và tham gia tổ chức CĐ, được quan tâm chăm lo về đời sống. Đặc biệt, được nhận Mái ấm CĐ, tôi đã khóc vì hạnh phúc. Nếu trước đây, tôi làm việc ở quán ăn hay làm ở nơi không có tổ chức CĐ thì có lẽ không có căn nhà mơ ước này”.

Mái ấm CĐ không chỉ giúp gia đình chị Toan “an cư, lạc nghiệp” mà còn tiếp thêm động lực để chị nỗ lực làm việc, từng bước nâng cao đời sống gia đình./.

An Nhiên

Chia sẻ bài viết