Tiếng Việt | English

18/10/2024 - 15:44

Bếp ấm yêu thương

Mỗi chiều về đến nhà, người phụ nữ gác lại việc nước, việc xã hội để lo việc nhà, chăm chút bữa ăn gia đình.

Dù bận rộn với công việc giảng dạy trên lớp nhưng chị Võ Thị Thùy Linh (phường 4, TP.Tân An) vẫn chăm chút cho từng bữa cơm gia đình

Dù bận rộn với công việc giảng dạy trên lớp nhưng chị Võ Thị Thùy Linh (phường 4, TP.Tân An) vẫn chăm chút cho từng bữa cơm gia đình

"Đằng sau một người đàn ông thành công luôn có bóng dáng người phụ nữ", chính sự vun vén, chăm lo của phụ nữ giúp người chồng tập trung lo cho sự nghiệp và yêu thương gia đình nhiều hơn nữa. Thấu hiểu được điều đó, suốt 18 năm qua, chị Võ Thị Thùy Linh (phường 4, TP.Tân An) luôn giữ ấm bếp nhà. Dù bận rộn với công việc giảng dạy, chị Linh vẫn dành thời gian chăm chút bữa cơm gia đình. Để vợ chồng kịp giờ làm, các con đến trường đúng giờ, chị thức dậy thật sớm để chuẩn bị bữa sáng cho cả nhà. “Bữa cơm gia đình rất quan trọng. Cả nhà cùng nhau quây quần, vừa ăn, vừa trò chuyện với nhau. Điều đó giúp mình hiểu và thể hiện sự quan tâm đúng cách với người thân hơn” - chị Linh chia sẻ.

Mỗi món ăn đều được chị chăm chút tỉ mỉ từ lựa chọn nguyên liệu tươi ngon đến trình bày đẹp mắt, mong muốn mang đến cho gia đình bữa ăn ngon và ấm cúng. Những ngày cuối tuần hoặc thời gian rảnh, chị lên mạng tìm học cách chế biến những món ăn ngon. Ngoài nấu ăn, chị Linh còn thích chăm sóc nhà cửa.

Là Chủ tịch Hội Liên hiệp Phụ nữ xã Thanh Vĩnh Đông, huyện Châu Thành, dù bận rộn với công việc nhưng chị Tạ Thị Kim Ngân vẫn chu toàn những bữa cơm tươm tất cho cả nhà. Với chị, đó không chỉ là công việc mà còn thể hiện tình yêu thương với gia đình.

“Vào bếp nấu món ngon cho chồng, cho con là điều hạnh phúc. Bữa cơm không cần quá cầu kỳ, chỉ cần đủ các thành viên, không khí tràn ngập tiếng nói cười, gắn kết yêu thương đã là hạnh phúc” - chị Ngân chia sẻ.

Sau một ngày làm việc, vào bếp nấu ăn cho cả gia đình là niềm hạnh phúc nhất của chị Tạ Thị Kim Ngân (Chủ tịch Hội Liên hiệp Phụ nữ xã Thanh Vĩnh Đông, huyện Châu Thành)

Sau một ngày làm việc, vào bếp nấu ăn cho cả gia đình là niềm hạnh phúc nhất của chị Tạ Thị Kim Ngân (Chủ tịch Hội Liên hiệp Phụ nữ xã Thanh Vĩnh Đông, huyện Châu Thành)

Những ngày nghỉ, chị Ngân dành thời gian chế biến món ăn mà chồng, con thích hay dạy con gái nấu những món ăn truyền thống để tạo sự gắn kết, quan tâm giữa các thành viên. Bằng những việc làm nhỏ nhưng ý nghĩa, chị vun đắp cho tổ ấm gia đình ngày càng hạnh phúc.

Ngọn lửa hạnh phúc gia đình được thắp lên từ những bữa cơm giản dị hàng ngày bởi đôi tay khéo léo của những người mẹ, người vợ như chị Linh, chị Ngân./.

Thu Thảo

Chia sẻ bài viết