Tiếng Việt | English

02/11/2020 - 15:20

Bữa sáng yêu thương

Thời gian qua, hơn 5.700 suất ăn sáng miễn phí của Hội Liên hiệp Phụ nữ (LHPN) xã Bình Tâm, TP.Tân An, tỉnh Long An đã được trao tận tay người dân có hoàn cảnh khó khăn trong và ngoài xã.

Mô hình “Bữa sáng yêu thương” giúp người dân có hoàn cảnh khó khăn cảm nhận được sự quan tâm, chia sẻ của cộng đồng và xã hội

Mô hình “Bữa sáng yêu thương” giúp người dân có hoàn cảnh khó khăn cảm nhận được sự quan tâm, chia sẻ của cộng đồng và xã hội

Được thành lập từ tháng 7/2019, mô hình Bữa sáng yêu thương của Hội LHPN xã Bình Tâm đã giúp những người có hoàn cảnh khó khăn có thêm niềm tin, nghị lực vươn lên trong cuộc sống. “Đều đặn, vào ngày 15 Âm lịch hàng tháng, Hội LHPN xã tặng khoảng 400 suất bún chay hoặc bánh mì chay miễn phí cho người dân có hoàn cảnh

khó khăn trong và ngoài xã. Tuy nhiên, vào những tháng cao điểm thì trao khoảng 600-700 suất. Mặc dù giá trị không nhiều nhưng hy vọng những phần ăn sáng này sẽ giúp mọi người vơi đi phần nào khó khăn trong cuộc sống” - Chủ tịch Hội LHPN xã Bình Tâm - Trần Thị Phương Uyên cho biết.

Ý tưởng thành lập mô hình Bữa sáng yêu thương được Chi hội trưởng Chi hội Phụ nữ ấp 1 - Phạm Thụy Hy Vọng khởi xướng. Bà chia sẻ: “Thấy nhiều người dân còn khó khăn, tôi muốn làm điều gì đó để giúp đỡ họ. Hiện mô hình thu hút hơn 10 thành viên tham gia, tháng nào vận động không đủ số lượng dự kiến thì chị em trong nhóm sẽ dùng tiền túi để hỗ trợ thêm. Sau hơn 1 năm hoạt động, mô hình đã hỗ trợ hơn 5.700 suất ăn sáng miễn phí cho người dân có hoàn cảnh khó khăn”.

Khoảng 3 giờ sáng, các thành viên trong nhóm tập trung lại đóng gói thức ăn để kịp vận chuyển ra trụ sở UBND xã Bình Tâm phát cho mọi người

Khoảng 3 giờ sáng, các thành viên trong nhóm tập trung lại đóng gói thức ăn để kịp vận chuyển ra trụ sở UBND xã Bình Tâm phát cho mọi người

Cầm suất ăn sáng trên tay, bà Nguyễn Thị Thắm không giấu được vui mừng. Bà tâm sự: “Tôi làm nghề bán vé số nhưng thu nhập cũng bấp bênh. Chương trình bữa sáng miễn phí này rất ý nghĩa. Tháng nào cũng vậy, vào ngày 15 Âm lịch, đi bán ngang đây thì tôi vào nhận suất ăn sáng. Ở đây không phân biệt người trong hay ngoài xã, chỉ cần khó khăn là đều được tặng bữa ăn sáng”.

Những suất ăn sáng được trao tận tay, vài câu thăm hỏi, động viên cũng làm ông Lê Văn Bé, làm nghề mua phế liệu, cảm thấy ấm lòng. Ông bộc bạch: “Mọi người ở đây ai cũng niềm nở, vui vẻ, không chỉ phát bữa sáng miễn phí mà còn quan tâm hỏi thăm, động viên, tôi thấy ấm lòng lắm!”.

Bên cạnh sự chia sẻ về vật chất, ý nghĩa lớn nhất mà mô hình Bữa sáng yêu thương mang lại là giá trị tinh thần khi giúp người dân có hoàn cảnh khó khăn cảm nhận được sự quan tâm, chia sẻ của cộng đồng và xã hội./.

Hoài An

Chia sẻ bài viết