Anh Trương Viết Tuấn, chị Đinh Thị Hà có một gia đình nhỏ hạnh phúc tại Long An
Ban đầu, nhiều người đến với Long An vì công việc nhưng sau một thời gian sinh sống càng thêm yêu sự yên bình của vùng đất này cũng như tình cảm của người dân địa phương. Gia đình anh Trương Viết Tuấn (quê huyện Thạch Hà, tỉnh Hà Tĩnh) và chị Đinh Thị Hà (quê huyện Hương Khê, tỉnh Hà Tĩnh) xác định sẽ gắn bó lâu dài với Long An.
Anh Tuấn đến Long An từ năm 2016, đang làm việc tại một công ty ở Cụm công nghiệp Lợi Bình Nhơn (xã Lợi Bình Nhơn, TP.Tân An); còn chị Hà là chuyên viên Chi cục Dân số tỉnh từ năm 2009. Thời gian đầu mới đến đây, anh chị khá bỡ ngỡ vì có nhiều khác biệt so với quê hương mình. Bạn bè, đồng nghiệp người Long An động viên nên anh chị dần hòa nhập.
Hiện tại, gia đình nhỏ của anh chị có hai cậu con trai đáng yêu. Mặc dù còn ở trọ nhưng với công việc ổn định, anh Tuấn và chị Hà nỗ lực tích cóp và tin rằng một ngày không xa sẽ có ngôi nhà mơ ước để “an cư, lạc nghiệp” lâu dài tại Long An.
Chị Hà chia sẻ: “Do con còn nhỏ và phải tiết kiệm nên vài năm chúng tôi mới về quê một lần. Mỗi dịp xuân về, chúng tôi nhớ quê nhưng đón tết ở Long An cũng vô cùng ấm áp. Hàng xóm, láng giềng thăm hỏi, anh chị đồng nghiệp cũng gần gũi, chia sẻ với những người xa quê như chúng tôi. Tình đất, tình người ở Long An làm chúng tôi phần nào nguôi ngoai nỗi nhớ quê”.
Tương tự anh Tuấn, chị Hà, vợ chồng anh Lê Văn Trung (quê huyện Thanh Chương, tỉnh Nghệ An) và chị Thái Thị Hương (quê huyện Diễn Châu, tỉnh Nghệ An) cùng nhau vượt khó, xây dựng một mái ấm hạnh phúc tại vùng đất cửa ngõ miền Tây này.
Anh Trung hiện là giám đốc vùng phụ trách kinh doanh của một công ty thức ăn chăn nuôi tại huyện Bến Lức. Chị Hương chăm lo nội trợ và kinh doanh online thực phẩm. Sau hơn 10 năm gắn bó với Long An, anh Trung và chị Hương đã có cuộc sống ổn định.
Theo chị Hương, khí hậu nơi đây ôn hòa, cuộc sống êm đềm, dễ chịu và con người thân thiện, mến khách nên anh chị quyết định gắn bó lâu dài. Hiện anh chị đã có một căn nhà tại phường 5, TP.Tân An. Đây là thành quả sau những năm tháng nỗ lực lao động, vun đắp gia đình tại quê hương thứ hai.
Cũng như bao người xa quê khác, anh Trung và chị Hương bồi hồi nhớ quê, nhất là vào dịp tết. Tuy nhiên, sau ngần ấy năm gắn bó tại Long An, họ đã quen với không khí tết nơi đây. Theo chị Hương, ngày tết ở Long An nhộn nhịp, hối hả hơn so với không gian bình dị của quê chị nhưng tình người nơi đây vẫn rất đậm đà.
Tết ở Long An tuy có những khác biệt nhỏ về phong cách đón xuân nhưng vẫn đong đầy tình cảm, mang đến cảm giác ấm áp và thân tình cho những người xa quê.
Bác sĩ Nguyễn Thị Giang (Trung tâm Kiểm soát bệnh tật) được đồng nghiệp tại Long An tận tình giúp đỡ trong công việc và cuộc sống
Còn bác sĩ (BS) trẻ Nguyễn Thị Giang (quê huyện Châu Thành, tỉnh Đồng Tháp) đến Long An làm việc không lâu nhưng đã dành một tình cảm đặc biệt với vùng đất này. BS Giang tốt nghiệp ngành BS Y học dự phòng, khoa Y tế công cộng, Đại học Y Dược Cần Thơ. Khi biết Trung tâm Kiểm soát bệnh tật Long An tuyển dụng, chị ứng tuyển và trúng tuyển, được phân công công tác tại khoa Sức khỏe sinh sản.
BS Giang chia sẻ: “Tôi được đồng nghiệp hỗ trợ tận tình, quan tâm như gia đình vì là một trong những cán bộ y tế trẻ nhất cơ quan lại ở xa quê. Tôi rất thoải mái và phấn khởi khi được làm việc trong một môi trường thân thiện, hòa đồng. Tôi cũng may mắn được lãnh đạo cơ quan tạo điều kiện, có kế hoạch học sau đại học để nâng cao trình độ chuyên môn, nghiệp vụ. Do đó, tôi sẽ nỗ lực hết mình, gắn bó, phục vụ lâu dài và góp sức mình trong công tác chăm sóc sức khỏe nhân dân trên địa bàn tỉnh Long An”.
Dù khác nhau về công việc, quê quán, thời gian gắn bó nhưng những người đến làm việc và sinh sống tại Long An đều có một tình cảm, ấn tượng tốt về vùng đất này. Những người con xa quê một khi đã đến Long An thì không chỉ yêu thương mà còn cảm nhận được trách nhiệm đóng góp vào sự phát triển của vùng đất đã chào đón mình./.
Hiểu Khang