Tiếng Việt | English

15/06/2022 - 09:09

Lễ Tuyên thệ - Khoảnh khắc tự hào của chiến sĩ mới

Vào giây phút thiêng liêng của buổi Lễ Tuyên thệ chiến sĩ mới (CSM) tại Tiểu đoàn Huấn luyện - Cơ động, Bộ đội Biên phòng tỉnh, chúng tôi được cảm nhận khí thế hừng hực quyết tâm của những chiến sĩ trẻ cùng với lòng nhiệt huyết cống hiến. Buổi lễ tuyên thệ CSM được tổ chức thật trang nghiêm, trịnh trọng. Từng gương mặt CSM toát lên sự tự tin, tràn đầy tinh thần, nhiệt huyết tuổi trẻ.

Niềm tự hào của người chiến sĩ cách mạng trong giờ phút thiêng liêng tuyên thệ trước Quân kỳ Quyết thắng

Niềm tự hào của người chiến sĩ cách mạng trong giờ phút thiêng liêng tuyên thệ trước Quân kỳ Quyết thắng

Từ trong hàng quân, chiến sĩ Đặng Trần Kiến Quốc - Tiểu đội 12, Trung đội 4, Đại đội 2, thay mặt hàng trăm CSM dõng dạc đọc to, rõ 10 lời thề danh dự: “Chúng tôi, quân nhân trong Quân đội nhân dân Việt Nam, lấy danh dự người chiến sĩ cách mạng, xin thề dưới lá cờ vinh quang của Tổ quốc...”. Kết thúc mỗi lời thề, tiếng hô đồng thanh “Xin thề!” vang lên mạnh mẽ, đồng lòng, dứt khoát của người quân nhân cách mạng, thể hiện rõ nhiệm vụ, trách nhiệm đối với đất nước, với nhân dân thật lớn lao nhưng cũng rất vinh dự, tự hào.

Cùng với đó là nghi thức hôn lên Quân kỳ Quyết thắng và nghi thức trao - nhận vũ khí. Đây là giây phút thiêng liêng, chiến sĩ nhận vũ khí từ người chỉ huy cao nhất, chính thức thực hiện nhiệm vụ bảo vệ Tổ quốc, đánh dấu một sự kiện lớn trong cuộc đời mỗi chiến sĩ. Sau giây phút nhận vũ khí, người chiến sĩ hô to: “Quyết tâm bảo vệ vững chắc Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa”, phía dưới hàng quân, tất cả đồng thanh “Quyết tâm... Quyết tâm... Quyết tâm”. Ba tiếng “Quyết tâm” đồng loạt vang lên, những cảm xúc hòa cùng khí thế sôi nổi, quyết liệt càng làm tăng gấp bội tinh thần cách mạng, lòng nhiệt huyết và sự mong muốn cống hiến của tuổi trẻ Tiểu đoàn Huấn luyện - Cơ động. Từ đây, tất cả chiến sĩ phải ý thức, tự giác, trách nhiệm với lời thề thiêng liêng đã hứa.

Chiến sĩ Khưu Văn Thuận - Tiểu đội 18, Trung đội 5, Đại đội 2, cho biết: "Sau khi tham gia nghi thức Lễ Tuyên thệ tại đơn vị, tôi cảm thấy rất tự hào và vinh dự được trở thành một người chiến sĩ cách mạng. Tôi tự dặn lòng phải cố gắng thật nhiều, quyết tâm rèn luyện, học tốt, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ huấn luyện nghiệp vụ, về đơn vị cơ sở cùng với đồng chí, đồng đội thực hiện nhiệm vụ bảo vệ vững chắc chủ quyền lãnh thổ, an ninh biên giới quốc gia".

Vinh dự là người thay mặt hàng quân đọc 10 lời thề danh dự, chiến sĩ Đặng Trần Kiến Quốc chia sẻ: "Phát huy truyền thống quê hương “Long An trung dũng kiên cường, toàn dân đánh giặc”, truyền thống vẻ vang của lực lượng Bộ đội Biên phòng 2 lần anh hùng và truyền thống Quân đội, tôi sẽ tiếp tục cố gắng để giữ vững lời thề của người quân nhân cách mạng với Tổ quốc, góp phần tô thắm thêm truyền thống vẻ vang mà các thế hệ cha anh đã dày công vun đắp".

Còn với chiến sĩ Trần Phúc Hậu - Tiểu đội 10, Trung đội 3, Đại đội 1, tham gia Lễ Tuyên thệ đánh dấu ngày những CSM thật sự trưởng thành, chín chắn hơn từ những kiến thức cơ bản, kỹ năng được trang bị trong quân đội. Chúng tôi sẽ tiếp tục hoàn thành tốt nhiệm vụ, học tập nghiệp vụ biên phòng 1,5 tháng để làm hành trang vững chắc, sẵn sàng về đơn vị cơ sở thực hiện tốt mọi nhiệm vụ được giao.

Tại buổi Lễ Tuyên thệ CSM năm 2022, Đại tá Phan Văn Phúc - Phó Chỉ huy trưởng Bộ đội Biên phòng tỉnh, biểu dương những nỗ lực, cố gắng khắc phục khó khăn, hoàn thành tốt nhiệm vụ của đơn vị và của các CSM sau hơn 3 tháng huấn luyện. Đây là dấu mốc cho sự trưởng thành bước đầu của các CSM. Sự trưởng thành đó thể hiện rõ trên kết quả kiểm tra huấn luyện tân binh. Thời gian tới, mỗi cán bộ, chiến sĩ trong đơn vị tiếp tục cố gắng, duy trì và phát huy hơn nữa những kết quả đã đạt, xác định rõ tinh thần trách nhiệm, không ngừng rèn luyện, trau dồi phẩm chất, đạo đức cách mạng của người chiến sĩ, hoàn thành nội dung chương trình huấn luyện nghiệp vụ sắp tới, sẵn sàng về đơn vị cơ sở thực hiện nhiệm vụ bảo vệ vững chắc chủ quyền lãnh thổ, an ninh biên giới quốc gia.

Sau buổi Lễ Tuyên thệ, các chiến sĩ tiếp tục hoàn thành khóa huấn luyện nghiệp vụ biên phòng 1,5 tháng. Và tin chắc rằng, 10 lời thề danh dự thiêng liêng sẽ trở thành sức mạnh, lẽ sống, niềm tin để dù nhiệm vụ gì, ở nơi đâu, những CSM vẫn vượt qua tất cả, hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ được giao./.

Hùng Hoàng - Bảo Châu

Chia sẻ bài viết