Tiếng Việt | English

19/11/2025 - 10:11

Những người thầy không bục giảng

Bằng sự tận tụy, trách nhiệm và tấm gương sống, đội ngũ cán bộ của Sư đoàn 5 đã và đang đảm nhiệm vai trò những “người thầy không bục giảng” - những người gieo hạt giống bản lĩnh, rèn luyện ý chí và truyền ngọn lửa chiến đấu cho thế hệ chiến sĩ trẻ.

Thượng úy Trần Quốc Toàn (thứ hai, từ trái qua) hướng dẫn chiến sĩ luyện tập bài 1 súng tiểu liên AK

Trên thao trường Tiểu đoàn 3, Trung đoàn 4, Thượng úy Trần Quốc Toàn - Trung đội trưởng dù còn trẻ nhưng giàu kinh nghiệm, luôn có mặt sớm nhất để hướng dẫn các chiến sĩ. Mặc cái nắng chang chang, anh kiên trì chỉnh từng động tác cho các chiến sĩ: từ cách cầm súng, tư thế vận động đến nhịp thở khi bắn.

Thượng úy Trần Quốc Toàn cho biết: “Chiến sĩ trong quá trình huấn luyện rất bỡ ngỡ. Nếu cán bộ không sát sao, không tận tình hướng dẫn thì các em dễ nản. Với tôi, người chỉ huy phải làm gương trước rồi mới nói. Khi chiến sĩ thấy cán bộ hết mình, họ sẽ nỗ lực theo”.

Nhờ phương pháp truyền đạt gần gũi, dễ hiểu và động viên kịp thời, các buổi huấn luyện bắn súng của đơn vị luôn đạt tỷ lệ khá, giỏi. Nhiều chiến sĩ tâm sự: Chính sự theo sát, kèm cặp của Thượng úy Trần Quốc Toàn đã giúp họ tự tin vượt qua những bài tập khó nhất.

Không chỉ trên thao trường, mà ngay trong đời sống hằng ngày, môi trường sinh hoạt của bộ đội cũng trở thành một “lớp học” đặc biệt. Tại Đại đội 15, Trung đoàn 4, Thượng úy Tạ Anh Mỹ - Phó Đại đội trưởng, cán bộ huấn luyện trẻ được chiến sĩ quý mến bởi sự tận tâm và gần gũi. Nhiều chiến sĩ từ các vùng quê xa, điều kiện sinh hoạt khác nhau nên còn bỡ ngỡ. Anh là người lắng nghe, động viên, giúp họ vượt qua những khó khăn ban đầu.

Thượng úy Tạ Anh Mỹ - Phó Đại đội trưởng Đại đội 15 (thứ hai, từ phải qua) tận tâm hướng dẫn cho chiến sĩ mới năm 2025 làm quen với đơn vị

Thượng úy Tạ Anh Mỹ chia sẻ: “Khi chiến sĩ có chuyện gia đình hay gặp trở ngại trong rèn luyện, mình phải là người đầu tiên nắm bắt để kịp thời hỗ trợ. Muốn huấn luyện tốt thì phải hiểu chiến sĩ. Có lúc phải nghiêm, nhưng cũng có lúc cần ngồi lại trò chuyện như những người anh em”.

Nhờ sự sâu sát và trách nhiệm ấy, trong đợt huấn luyện vừa qua, đơn vị không có trường hợp vi phạm kỷ luật; chiến sĩ đoàn kết, tin tưởng cán bộ và yên tâm công tác, hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao.

“Với tôi, thành quả không đo bằng bài kiểm tra, mà bằng sự trưởng thành của chiến sĩ, với những bước đi vững vàng, những thao tác chính xác và bản lĩnh, luôn an tâm tư tưởng công tác, xác định tốt nhiệm vụ trong huấn luyện, sẵn sàng chiến đấu” - Thượng uý Tạ Anh Mỹ nói.

Không chỉ ở cấp trung đội, “người thầy không bục giảng” còn là đội ngũ chỉ huy cấp trung đoàn. Tiêu biểu là Trung tá Phạm Văn Ước - Trung đoàn trưởng Trung đoàn 4, người luôn dành sự quan tâm đặc biệt cho đội ngũ sĩ quan trẻ.

Trong các giờ học tập, sinh hoạt hay những buổi giao ban, Trung tá Phạm Văn Ước thường phân tích cặn kẽ phương pháp quản lý bộ đội, cách xử lý tình huống tư tưởng và những kinh nghiệm chỉ huy thực tế từ nhiều năm công tác cho đội ngũ cán bộ của đơn vị.

Trung tá Phạm Văn Ước - Trung đoàn trưởng Trung đoàn 4 (bìa phải) tỉ mỉ hướng dẫn, kiểm tra sĩ quan trẻ viết giáo án huấn luyện

Nhiều sĩ quan trẻ chia sẻ rằng phong thái làm việc khoa học, quyết đoán, giàu tình cảm của Trung tá Phạm Văn Ước giúp họ học được tinh thần trách nhiệm và thái độ nghiêm túc trong từng nhiệm vụ. Dù công việc bận rộn, Trung tá vẫn dành thời gian hướng dẫn, kèm cặp và góp ý nghiệp vụ, giúp cán bộ trẻ từng bước vững vàng hơn.

Trung tá Phạm Văn Ước khẳng định: “Xây dựng đội ngũ sĩ quan trẻ vững về chuyên môn, chuẩn về tác phong và giàu trách nhiệm là nhiệm vụ then chốt. Tôi luôn mong mỗi cán bộ trẻ không chỉ giỏi nghiệp vụ mà còn thật sự trở thành điểm tựa, tấm gương để chiến sĩ noi theo”.

Có thể nói, từ thao trường đến phòng ở chiến sĩ, đội ngũ cán bộ các cấp luôn tận tụy “rèn cán, rèn binh”, giữ gìn và phát huy truyền thống của Sư đoàn. Họ không chỉ nâng cao chất lượng huấn luyện, xây dựng đơn vị chính quy mà còn bồi dưỡng lớp chiến sĩ trẻ trở thành quân nhân bản lĩnh, kỷ luật và có lý tưởng. Nhờ sự mẫu mực và tận tâm của những người thầy thầm lặng, Sư đoàn 5 luôn hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ, xứng đáng là đơn vị chủ lực, cơ động tin cậy của Quân khu 7./.

Đào Như - Văn Tuấn

Chia sẻ bài viết