Tiếng Việt | English

20/11/2025 - 17:00

'Áo xanh' tiếp sức mùa huấn luyện

Những ngày này, cơn mưa bất chợt vẫn không hạ được nhiệt độ trên thao trường huấn luyện. Trán ai cũng ướt đẫm mồ hôi, áo rằn ri sẫm màu vì những buổi tập “vượt nắng, thắng mưa”. Thế nhưng, những vất vả trên thao trường của người chiến sĩ đã và đang được tiếp thêm niềm tin, nghị lực từ đoàn viên, thanh niên.

Đến Đại đội 2, Ban Chỉ huy Phòng thủ Khu vực 2 - Gò Dầu, chúng tôi được chứng kiến buổi tập võ thuật của cán bộ, chiến sĩ. Khẩu lệnh của người chỉ huy dõng dạc vang lên, đồng thời là những đường quyền, thế võ rắn rỏi, hùng mạnh của cán bộ, chiến sĩ. Trong ánh mắt mỗi chiến sĩ đều hiện lên khí thế thi đua luyện giỏi, rèn nghiêm.

Trong khí thế đó, để mỗi cán bộ, chiến sĩ tiếp tục vững tin trong hành trình rèn luyện, bảo vệ Tổ quốc, các đoàn viên, thanh niên xã Long Thuận, tỉnh Tây Ninh đã chung tay “tiếp sức mùa huấn luyện”. Trên chiếc bàn gỗ nhỏ, một chiếc thùng xốp đựng đầy những chai nước chanh, trà tắc, nước sâm mát lạnh để dành tặng chiến sĩ trong những giờ huấn luyện vất vả. Mỗi ly nước được rót ra, chuyền tay nhau kèm theo một câu chào, lời động viên “anh uống đi cho khỏe”.

Đoàn viên, thanh niên xã Long Thuận trao tận tay những ly nước mát cho chiến sĩ

Tiếng cười vang lên, niềm vui hiện lên trên gương mặt những chiến sĩ trẻ như xua bớt nắng nóng đang hầm hập ngoài thao trường. Trong vị ngọt thanh của nước chanh, chua dịu của trà tắc, mát lành của nước sâm… là cả tấm lòng trân quý mà tuổi trẻ gửi đến những người lính đang miệt mài rèn luyện.

Bí thư Đoàn xã Long Thuận Phan Văn Việt cho biết: “Tiếp sức mùa huấn luyện là một trong những hoạt động tình nguyện của đoàn viên, thanh niên xã. Chúng tôi tự mua các nguyên liệu và dùng chanh, tắc trong vườn nhà để làm nên những chai nước mát lành gửi tặng chiến sĩ. Việc động viên cán bộ, chiến sĩ đang làm nhiệm vụ sẵn sàng chiến đấu, bảo vệ bình yên cho quê hương, đất nước cũng là cách chúng tôi thể hiện tình yêu Tổ quốc”.

Không chỉ mang đến nước uống, khi tiếng còi nghỉ vang lên, vài bạn trẻ nhanh chóng cầm cây đàn ghi-ta gảy những hợp âm quen thuộc của bài ca Hát mãi khúc quân hành. Tiếng hát vang lên giữa nắng trưa: “Đời mình là một khúc quân hành/ Đời mình là bài ca chiến sĩ/ Ta ca vang triền miên qua tháng ngày/ Lượn bay trên núi đồi đến nơi đảo xa…”. Giọng ca mộc mạc nhưng đầy nhiệt huyết hòa với tiếng vỗ tay nhịp nhàng của các chiến sĩ. Phút giải lao trong niềm hân hoan của lời ca, tiếng hát đã xua tan những vất vả, mệt nhọc trên thao trường huấn luyện.

Đoàn viên, thanh niên xã Long Thuận và cán bộ, chiến sĩ Đại đội 2 cùng nhau cất cao tiếng hát

Binh nhất Phạm Hùng Quân - chiến sĩ Trung đội 2, Đại đội 2, xúc động chia sẻ: “Được uống những ly nước mát lạnh, cùng hát vang những bài ca chiến sĩ, trong lòng tôi lại rạo rực tinh thần sẵn sàng cống hiến. Tôi và đồng đội sẽ luôn vững niềm tin, tiếp tục luyện rèn trên con đường binh nghiệp của tuổi hai mươi”.

Đại úy Phan Vũ Trường - Chính trị viên Đại đội 2, khẳng định: “Hoạt động tiếp sức mùa huấn luyện đã tiếp thêm “ngọn lửa” tinh thần, lòng nhiệt huyết cho cán bộ, chiến sĩ. Đây cũng là lời nhắn nhủ đối với chúng tôi, phía sau là một hậu phương lớn vững chắc, luôn theo dõi và tiếp thêm sức mạnh để thực hiện sứ mệnh thiêng liêng đối với Tổ quốc”.

Khi tiếng còi tập vang lên lần nữa, hàng quân nhanh chóng chỉnh đốn đội hình. Những bước chân lại rắn rỏi tiến ra thao trường. Ở phía sau, sắc xanh tình nguyện vẫn đứng đó, dõi theo. Vị ngọt của nước chanh vẫn còn vương trên môi mỗi chiến sĩ và trong tim còn ngân vang tiếng hát đồng đội. Tình quân  - dân đã tiếp sức, nuôi dưỡng ý chí để cán bộ, chiến sĩ Đại đội 2 vững vàng nơi thao trường nắng gió./.

Biện Cường

Chia sẻ bài viết