Tiếng Việt | English

17/11/2025 - 11:36

Ở đâu khó, có công binh

Lịch sử dân tộc Việt Nam là bản hùng ca nối dài qua bao thế hệ - nơi mỗi tấc đất, mỗi con đường đều thấm mồ hôi, nước mắt và máu của thế hệ cha anh. Giữa bản hùng ca ấy, có một âm vang lặng lẽ nhưng mãnh liệt của những người “đi mở đường”: Những người chiến sĩ Công binh. Họ không chỉ mở đường để hành quân, mà còn mở đường cho chiến thắng; không chỉ dựng cầu qua sông, còn dựng cầu nối giữa ý chí con người và vận mệnh Tổ quốc.

Cán bộ, chiến sĩ Tiểu đoàn 17 Công binh huấn luyện đánh thuốc nổ

Tiểu đoàn 17 (Công binh) Sư đoàn 5 (đứng chân trên địa bàn tỉnh Tây Ninh) là biểu tượng sáng ngời của ý chí, trí tuệ và tinh thần Việt Nam; lực lượng tiên phong “mở đường thắng lợi”, góp phần làm nên tên tuổi lừng lẫy của Sư đoàn 5 - đơn vị 2 lần Anh hùng Lực lượng vũ trang Nhân dân.

Binh chủng Công binh kiểm tra chuyên ngành đối với Tiểu đoàn 17

Thiếu tá Nguyễn Thanh Sang - Tiểu đoàn trưởng Tiểu đoàn 17 cho biết: “Cùng với sự ra đời của Sư đoàn 5, Tiểu đoàn 17 được thành lập giữa những năm tháng ác liệt nhất của cuộc kháng chiến chống Mỹ cứu nước. Ngay từ buổi đầu, đơn vị được giao trọng trách đặc biệt: bảo đảm giao thông, mở đường cơ động cho các Trung đoàn chủ lực của Sư đoàn, xây dựng trận địa, khắc phục bom mìn, bảo đảm hành lang vận chuyển, tác chiến trên chiến trường miền Đông Nam Bộ”.

Trong khói lửa chiến tranh, người chiến sĩ Công binh Tiểu đoàn 17 đã trở thành “bàn tay mở đường thắng lợi” của Sư đoàn. Dưới mưa bom, họ bắc cầu; giữa rừng đạn, họ mở đường; trên những con suối đêm, họ dựng phà cho đoàn quân vượt qua. Người chiến sĩ Công binh không chỉ mở đường bằng cuốc xẻng mà bằng cả niềm tin. Mỗi nhịp cầu bắc xong, mỗi quả mìn được phá hủy là thêm một cơ hội cho đồng đội sống sót, cho đất nước tiến gần hơn tới độc lập, tự do. Đó là những “kỳ tích thầm lặng”, được viết bằng máu, mồ hôi và lòng trung dũng.

Sau ngày đất nước thống nhất, Tiểu đoàn 17 tiếp tục “mở đường” trên mặt trận xây dựng và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa. Những năm đầu tái thiết đất nước, Tiểu đoàn tham gia rà phá bom mìn, khôi phục giao thông, dựng cầu dân sinh, xây dựng doanh trại, công trình quốc phòng ở biên giới Tây Nam.

Những con đường mở ra để xe chạy, để người dân trở lại ruộng đồng, để cuộc sống được hồi sinh ở nơi từng là vùng “trắng”. Khi Tổ quốc cần, họ xung phong. Những năm tháng kháng chiến bảo vệ biên giới Tây Nam và làm nghĩa vụ quốc tế tại Campuchia, cán bộ, chiến sĩ Tiểu đoàn 17 đã nhiều lần vượt qua rừng rậm, sông sâu, bom mìn để bảo đảm hậu cần - kỹ thuật cho các đơn vị bạn. Không ít người đã nằm lại trên đất bạn, hóa thân vào những con đường của tình đoàn kết quốc tế cao đẹp Việt Nam - Campuchia.

Thiếu tá Nguyễn Thanh Sang cho biết: “Trong kỷ nguyên vươn mình của dân tộc Việt Nam, Tiểu đoàn 17 tiếp tục phát huy truyền thống “Mở đường thắng lợi”. Đơn vị đổi mới toàn diện - từ huấn luyện, sẵn sàng chiến đấu đến xây dựng chính quy, rèn luyện kỷ luật. Các nhiệm vụ được giao từ xây dựng công trình quốc phòng, rà phá bom mìn, khắc phục hậu quả thiên tai, cứu hộ cứu nạn đến bảo đảm kỹ thuật cho các đơn vị huấn luyện, diễn tập đều được Tiểu đoàn hoàn thành xuất sắc”.

 Đại tá Nguyễn Hải Nam - Sư đoàn trưởng gặp gỡ, động viên cán bộ, chiến sĩ Tiểu đoàn 17 đang xây dựng công trình quốc phòng

Người chiến sĩ công binh giỏi tay nghề, vững lý tưởng, kiên định với mục tiêu lý tưởng cách mạng của Đảng, trung thành vô hạn với Tổ quốc và Nhân dân. “Đường” hôm nay không chỉ là đường cơ giới, mà còn là đường tư tưởng, đường đổi mới, đường chính quy - hiện đại. Tiểu đoàn 17 đã xác định rõ, mở đường cho Sư đoàn 5 vững mạnh toàn diện, “mẫu mực tiêu biểu” chính là mở đường cho chính mình trưởng thành hơn. Từng công trình, từng mét đường, từng giờ huấn luyện đều là minh chứng cho tinh thần: “Ở đâu khó, có công binh; ở đâu cần, có Tiểu đoàn 17”./.

Phương Thảo – Lê Thuận

Chia sẻ bài viết