Tiếng Việt | English

17/11/2025 - 15:45

Thoát nghèo bằng nghị lực và 'điểm tựa' cộng đồng

Trong hành trình giảm nghèo bền vững, bên cạnh chính sách hỗ trợ đúng hướng từ Nhà nước, không thể không nhắc đến nghị lực vươn lên của chính những người trong cuộc.

Chị Nguyễn Thị Út Em (ngụ ấp Nhựt Long, xã Vàm Cỏ) hằng ngày chăm sóc mẹ già

Gia đình chị Nguyễn Thị Út Em (ngụ ấp Nhựt Long, xã Vàm Cỏ, tỉnh Tây Ninh) từng là hộ nghèo của địa phương. Chị và chồng vừa phải nuôi 2 người con nhỏ và 1 người con gái lớn đang là sinh viên đại học, còn vừa chăm sóc mẹ già bệnh nặng.

Trước đây, chị còn chăm sóc cha và 2 anh chị khác nhưng giờ đã lần lượt qua đời. Cuộc sống với chị vì thế chưa bao giờ nhẹ nhàng. Chồng của chị dù có công việc ổn định nhưng với biết bao thứ phải chi thì nó không thấm vào đâu.

Hơn một năm trước, gia đình chị được cấp 1 con bò sinh sản. Mỗi ngày, sau khi lo cho con và chăm mẹ, chị đều tranh thủ đi cắt cỏ cho bò ăn. Bò sinh sản không chỉ là tài sản mà còn là hy vọng. Ngoài chính sách hỗ trợ, tình cảm gia đình cũng là nguồn động lực lớn. Năm người chị em gái của chị luôn san sẻ. Căn nhà hiện tại của gia đình chị là do các chị em góp tiền lại cho mượn để xây dựng.

Nhờ ý chí và nghị lực, cuộc sống của gia đình chị Út Em đã dần ổn định hơn, từ hộ nghèo vươn lên thành hộ cận nghèo. Chị Út Em luôn giữ vững niềm tin: “Khi mẹ khỏe hơn, tôi sẽ đi làm phụ chồng. Gia đình tôi phải cố gắng hơn nữa để thoát nghèo”.

Không chỉ những trường hợp vươn lên nhờ sự chăm chỉ như chị Út Em, trên địa bàn tỉnh còn có những hoàn cảnh mà nghèo khó bắt nguồn từ bệnh tật đeo bám dai dẳng. Như gia đình ông Nguyễn Văn Tư (ngụ ấp Phước Tỉnh, xã Mỹ Yên), vợ ông bị bệnh tim nặng, phải trải qua nhiều lần phẫu thuật. Ca phẫu thuật năm 2008 tốn 80 triệu đồng, khiến ông phải bán 0,1ha đất ruộng duy nhất. Năm 2020, vợ ông tiếp tục phẫu thuật lần hai với chi phí 120 triệu đồng. Con trai ông mắc bệnh Down bẩm sinh, cần được chăm sóc thường xuyên.

Do vậy, địa phương xét ông vào diện hộ nghèo để nhận chính sách hỗ trợ. Dù vậy, ông Tư chưa bao giờ chấp nhận buông xuôi. “Tôi nghèo nhưng không phải nghèo rồi ngồi đó. Mình phải làm mà sống, chứ dựa vào người ta hoài sao được” - ông Tư nói. Ông đi làm thuê, phụ hồ, công nhân xí nghiệp, đến việc nuôi cá thuê,… miễn là có thêm thu nhập.

Chăn nuôi cũng lắm thăng trầm, trận dịch tả heo châu Phi khiến ông lỗ nặng nhưng ông vẫn không nản. Nhờ sự hỗ trợ của địa phương, gia đình ông Tư dần ổn định trở lại. Năm 2023, Hội Liên hiệp Phụ nữ và Ban Chỉ huy Quân sự huyện Bến Lức (cũ) hỗ trợ ông 1 con bò giống. Bên cạnh đó, ông vay vốn ưu đãi của Ngân hàng Chính sách xã hội để làm ăn thêm.

Nhờ sự hỗ trợ của địa phương kết hợp với tinh thần tự lực, gia đình ông đã thoát nghèo suốt 2 năm qua. Dù cuộc sống hiện tại của ông Tư vẫn chưa thật sự dư dả nhưng ông luôn trân trọng những gì mình đã nỗ lực đạt được, tiếp tục chăm chỉ lao động để cải thiện thu nhập và giữ vững thành quả thoát nghèo./.

Khánh Duy

Chia sẻ bài viết