Tiếng Việt | English

17/11/2025 - 15:35

Những gương sáng thầm lặng vì cộng đồng

Thời gian qua, trên địa bàn xã Mỹ Yên, tỉnh Tây Ninh xuất hiện nhiều tấm gương điển hình trong công tác từ thiện, nhân đạo, họ không chỉ đóng góp tích cực vào sự phát triển kinh tế địa phương mà còn là tấm gương điển hình cho tinh thần trách nhiệm và lòng nhiệt huyết với cộng đồng nơi mình sinh sống.

Đi lên từ khó khăn nên bà Trần Kim Hạnh thấu hiểu được những vất vả của những mảnh đời kém may mắn

Điển hình như bà Trần Kim Hạnh (sinh năm 1964) - Giám đốc Công ty TNHH Sản xuất - Thương mại Phú Hữu, tại ấp 1 Mỹ Yên. Nhớ lại những ngày đầu lập nghiệp, gia đình rất khó khăn nhưng nhờ sự nỗ lực và công việc thuận lợi, đến nay, cuộc sống của bà Kim Hạnh đã ổn định, các con thành danh và tạo việc làm cho nhiều lao động tại địa phương.

 Đi lên từ khó khăn nên bà Kim Hạnh thấu hiểu được những vất vả của những mảnh đời kém may mắn, vì vậy trên con đường phát triển của mình, gia đình bà luôn quan tâm đến công tác thiện nguyện. Hằng năm, gia đình bà ủng hộ hơn 100 triệu đồng để đồng hành cùng địa phương trong công tác an sinh xã hội. Bên cạnh đó, bà Kim Hạnh còn dành sự quan tâm đặc biệt cho các hộ có hoàn cảnh khó khăn ở ấp nơi mình sinh sống. Hằng năm, gia đình bà đều tổ chức phát từ 100-300 phần quà nhân các dịp lễ, tết với trị giá hàng chục triệu đồng.

Tương tự bà Kim Hạnh, nhiều năm qua, bà Phạm Thị Ngọc Anh (sinh năm 1957) cùng với ấp 1 Mỹ Yên thực hiện nhiều chương trình, hoạt động thiện nguyện, giúp đỡ những người có hoàn cảnh khó khăn tại địa phương, như ủng hộ nhu yếu phẩm, tiền,... Không những tích cực tham gia các hoạt động nhân đạo, từ thiện, bà Ngọc Anh còn là tấm gương tiêu biểu trong phát triển kinh tế gia đình với Cơ sở kinh doanh bánh mì Ngọc Anh nổi tiếng tại địa phương.

Nhiều năm qua, bà Phạm Thị Ngọc Anh thực hiện nhiều hoạt động thiện nguyện, giúp đỡ những người có hoàn cảnh khó khăn tại địa phương

Những phần quà tuy không lớn nhưng phần nào cũng làm ấm lòng những gia đình còn khó khăn trong cuộc sống. “Ngoài các hoạt động chung với địa phương, hằng năm, tôi đều tổ chức phát hơn 100 suất quà là nhu yếu phẩm cho các gia đình có hoàn cảnh khó khăn trong ấp. Vào dịp rằm, gia đình còn phát hàng trăm ổ bánh mì chay… Tôi luôn tâm niệm, khi nào còn sức khỏe thì cố gắng làm thiện nguyện để giúp đỡ mọi người và tham gia ủng hộ xây cầu, sửa chữa đường giao thông nông thôn để góp phần phát triển quê hương” - bà Ngọc Anh chia sẻ.

Bí thư Chi bộ, Trưởng ấp 1 Mỹ Yên Trần Thị Kim Nhẫn cho biết: “Trong những năm qua, gia đình bà Trần Kim Hạnh và bà Phạm Thị Ngọc Anh có nhiều đóng góp cho hoạt động phong trào của ấp. Hai gia đình thường xuyên ủng hộ và tham gia nhiều chương trình thiện nguyện như: tặng học bổng, xe đạp cho các em có hoàn cảnh khó khăn vươn lên trong học tập; tặng nhu yếu phẩm cho các gia đình có hoàn cảnh khó khăn. Cùng với tấm lòng thiện nguyện, hai gia đình còn là những tấm gương tiêu biểu trong làm kinh tế giỏi, tạo việc làm cho nhiều lao động tại địa phương”.

Với tinh thần “Lá lành đùm lá rách”, những phần việc thầm lặng nhưng đầy ý nghĩa của bà Trần Kim Hạnh và bà Phạm Thị Ngọc Anh đã góp phần làm cho xã hội ngày càng tốt đẹp hơn./.

Việt Hằng

Chia sẻ bài viết