Tổ ấm yêu thương của 53 trẻ bị bỏ rơi
Nằm sâu trong con hẻm nhỏ ở thị trấn Cần Giuộc, huyện Cần Giuộc, tỉnh Long An có một nơi rộn rã tiếng cười trẻ thơ. Đây là nơi nuôi dưỡng, chăm sóc những đứa trẻ sớm chịu thiệt thòi khi bị gia đình bỏ rơi. Tuy kém may mắn nhưng các em lại được sự yêu thương của nhiều người xa lạ, nhất là tình thương và sự quan tâm vô điều kiện của sư cô Thích Nữ Tắc Bảo. Mái ấm An Lạc (chùa Pháp Tánh) đã nhận cưu mang và trở thành ngôi nhà chung của các em.
- Thời tiết hôm nay 07/6: Nắng nóng từ Bắc Bộ vào Phú Yên; Tây Nguyên, Nam Bộ mưa chiều (07/06)
- Thông báo truy tìm tung tích nạn nhân (06/06)
- Long An: Thiên tai, sạt lở từ đầu năm 2025 đến nay gây thiệt hại khoảng 12,6 tỉ đồng (06/06)
- Cao điểm 90 ngày, đêm làm sạch dữ liệu hôn nhân, cắt giảm thủ tục xác nhận tình trạng hôn nhân (06/06)
- Trao ngôi nhà Khăn quàng đỏ cho học sinh có hoàn cảnh khó khăn (06/06)
- Thời tiết hôm nay 06/6: Miền Bắc nắng nóng sau mưa, miền Nam mưa dông1 (06/06)
- Bí thư Huyện ủy Cần Giuộc kiểm tra tuyến đường kênh xáng A bị sạt lở (05/06)
- Liên đoàn Lao động tỉnh Long An trao Mái ấm Công đoàn tại tỉnh Bến Tre (05/06)