Tiếng Việt | English

24/07/2025 - 15:17

Trọn nghĩa vẹn tình

Với trách nhiệm và đạo lý “Uống nước nhớ nguồn”, “Đền ơn đáp nghĩa”, Đảng và Nhà nước luôn quan tâm, chỉ đạo các cấp, các ngành chăm lo tốt cho thương binh, gia đình liệt sĩ, người có công với cách mạng. Đây chính là mệnh lệnh xuất phát từ tấm lòng tri ân của thế hệ hôm nay đối với những người đã hy sinh xương máu vì nền hòa bình, độc lập dân tộc.

Hằng năm, kỷ niệm Ngày Thương binh - Liệt sĩ, các địa phương tổ chức nhiều hoạt động tri ân những người con ưu tú của dân tộc đã ngã xuống vì nền hòa bình, độc lập của dân tộc (Trong ảnh: Dâng hoa tri ân anh hùng, liệt sĩ ở Nghĩa trang Đồi 82, xã Tân Biên) (Ảnh: HUỲNH ĐÔNG)

Anh hùng thời chiến, vững tiến thời bình

Qua 2 cuộc kháng chiến chống ngoại xâm và thực hiện nghĩa vụ quốc tế, nhiều người con ưu tú của quê hương đã lên đường theo tiếng gọi thiêng liêng của Tổ quốc. Và khi đất nước lặng yên tiếng súng, trở về với cuộc sống đời thường, những người lính Cụ Hồ năm xưa tiếp tục hăng hái trên mặt trận lao động, sản xuất.

Ông Nguyễn Tấn Măng - thương binh hạng 4/4 (ngụ xã Mỹ Lộc, tỉnh Tây Ninh), chia sẻ: “Năm 1978, tôi lên đường làm nghĩa vụ quốc tế tại chiến trường biên giới Tây Nam. Cuối năm 1980, trong một lần trinh sát, đội chúng tôi bị mai phục, nhiều đồng đội đã hy sinh, tôi may mắn sống sót nhưng bị thương nặng. Năm 1981, tôi xuất ngũ về địa phương. Được rèn luyện, trưởng thành trong quân ngũ, tôi không ngừng phấn đấu trong lao động, sản xuất với quyết tâm làm giàu ngay trên mảnh đất quê hương. Và giờ đây, từ đôi bàn tay trắng, gia đình tôi đã vươn lên thành hộ khá ở địa phương”.

Tương tự ông Măng, khi trở về với cuộc sống đời thường, cựu chiến binh Phan Văn Thắng (xã Bình Đức) cũng gặp vô vàn khó khăn như thiếu vốn, không có đất sản xuất,… Song, những khó khăn này chẳng làm người cựu chiến binh chùn bước. Ông Thắng kể: “Ban đầu, tôi làm thuê, làm mướn rồi dành dụm tiền mua đất, xây nhà, trồng mía. Thời gian gần đây, tôi được Phòng Giao dịch Ngân hàng Chính sách xã hội Bến Lức hỗ trợ 50 triệu đồng để đầu tư trồng chanh. Nhờ nguồn vốn vay ưu đãi, tôi có điều kiện phát triển kinh tế gia đình. Sau khi trừ tất cả chi phí, gia đình tôi thu lợi khoảng 200 triệu đồng/năm từ cây chanh”.

Cựu chiến binh Phan Văn Thắng (bìa phải) luôn nỗ lực thi đua lao động, sản xuất, vươn lên làm giàu ngay trên mảnh đất quê hương

50 năm sau ngày đất nước thống nhất, tỉnh đạt những thành tựu hôm nay có một phần đóng góp rất lớn của các cựu chiến binh. Và họ là những người “anh hùng trong thời chiến, cống hiến trong thời bình”.

Mỗi căn nhà, một tấm lòng tri ân

Công tác xây dựng, sửa chữa nhà tình nghĩa cho gia đình chính sách, người có công là điểm sáng của tỉnh trong thời gian qua. Cụ thể, Long An (cũ) là một trong những địa phương đầu tiên trong cả nước xây dựng nhà tình nghĩa cho người thờ cúng Bà mẹ Việt Nam Anh hùng gặp khó khăn về nhà ở. Năm 2020, tỉnh đã xây dựng và sửa chữa 237 căn nhà tình nghĩa cho người thờ cúng Bà mẹ Việt Nam Anh hùng, với kinh phí hơn 10 tỉ đồng.

Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Văn Quyết thăm hỏi, tặng quà gia đình chính sách, người có công trên địa bàn xã Tân Đông (Ảnh: GIANG PHƯƠNG)

Tháng 7/2023, thực hiện chủ trương của Ban Thường vụ Tỉnh ủy Long An về việc phát động Phong trào tiết kiệm, huy động nguồn lực xã hội để xây dựng, sửa chữa nhà tình nghĩa trên địa bàn tỉnh, Long An đã triển khai hỗ trợ 213 căn nhà ở cho người có công. Ngoài kế hoạch hỗ trợ của tỉnh, các địa phương còn vận động xây dựng và sửa chữa 59 căn nhà tình nghĩa cho các gia đình chính sách, người có công đang gặp khó khăn về nhà ở.

Ông Lê Văn Trung - thương binh hạng 4/4 (ngụ phường Khánh Hậu), là một trong 213 hộ được tỉnh hỗ trợ sửa chữa  nhà tình nghĩa. Được biết, năm 2000, gia đình ông Trung được xây tặng nhà tình nghĩa. Theo thời gian, căn nhà xuống cấp nhưng gia đình ông không có điều kiện sửa chữa.

Ông Trung chia sẻ: “Vợ chồng già chỉ sống nhờ trợ cấp của Nhà nước dành cho người có công. Các con lập gia đình và ra ở riêng, chật vật với cuộc sống nên không giúp đỡ cha mẹ được nhiều. Tôi mơ ước có điều kiện sửa lại nhà nhưng dành dụm mãi vẫn không đủ. Cuối năm 2024, xã hỗ trợ gia đình 50 triệu đồng cùng với số tiền tích cóp, tôi mới có điều kiện tu sửa căn nhà khang trang, sạch đẹp hơn. Ngày dọn vào nhà mới, vợ chồng tôi cứ nghĩ là mơ”.

Ông Lê Văn Trung (thứ 2 từ trái sang), phấn khởi khi có căn nhà mới

Mỗi căn nhà được hoàn thành là một ước mơ thành hiện thực, chất lượng cuộc sống của các gia đình chính sách, người có công không ngừng nâng lên. Điều này càng minh chứng cho lòng tri ân của thế hệ hôm nay.

Viết tiếp truyền thống

Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Thanh (thứ 5 từ phải qua) và Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Văn Quyết (thứ 9 từ phải qua) thăm, tặng quà gia đình chính sách ở tỉnh Tây Ninh

Đã 50 năm sau ngày đất nước thống nhất, tinh thần bất khuất, quật cường, khí phách anh hùng của các cựu tù Côn Đảo vẫn mãi là tượng đài bất tử về lòng yêu nước cho thế hệ hôm nay và cả mai sau noi theo. Đây chính là nội dung, ý nghĩa mà chuyên đề Cựu tù Côn Đảo - Những hạt giống cách mạng tiền phong trên đất Long An do Bảo tàng và Thư viện tỉnh Long An (cũ) mang đến.

Gần 100 hình ảnh, tư liệu, hiện vật gắn với những nhà yêu nước, lãnh đạo cách mạng, anh hùng, chiến sĩ được trưng bày từ ngày 25/4/2025 đến ngày 15/8/2025 là những chứng cứ xác thực thay lời cho nhiều nhân chứng đang còn sống và những cán bộ, chiến sĩ đã hy sinh. Qua đó, khắc họa chân thật về hình ảnh một “địa ngục trần gian” Côn Đảo và tinh thần bất khuất, kiên trung của người cộng sản.

Trần Thị Quân Quý (học sinh Trung tâm Giáo dục thường xuyên và kỹ thuật tổng hợp, phường Tân An) bộc bạch: “Qua không gian trưng bày, em hiểu hơn về sự tàn ác của kẻ thù và càng khâm phục tinh thần bất khuất, kiên cường của các chiến sĩ cách mạng. Đây chính là động lực giúp em phấn đấu trong học tập, lao động để xứng đáng với sự cha ông ta”.

Tiếp nối truyền thống, tuổi trẻ Tân Trụ thực hiện nhiều hoạt động tri ân. Theo đó, nhân kỷ niệm Ngày Thương binh - Liệt sĩ (27/7), Đoàn Thanh niên tiếp tục thực hiện mô hình Người con hiếu thảo. Tại đây, đoàn viên, thanh niên tham gia quét dọn nhà cửa, chăm sóc sân vườn,… nhà Bà mẹ Việt Nam Anh hùng và được nghe mẹ kể về những câu chuyện của một thời gian khổ nhưng đầy tự hào. Qua từng câu chuyện giúp thế hệ hôm nay hiểu được giá trị của nền hòa bình, độc lập.

Bí thư Đoàn Thanh niên xã Tân Trụ Trần Thanh Tiến cho biết: “Nhân kỷ niệm 78 năm Ngày Thương binh - Liệt sĩ, tuổi trẻ Tân Trụ tổ chức nhiều hoạt động như thăm, tặng quà gia đình chính sách, người có công; thắp nến tri ân; dọn vệ sinh nhà bia tưởng niệm; thực hiện mô hình Người con hiếu thảo;... Các hoạt động này không chỉ thể hiện lòng tri ân mà còn giúp thế hệ hôm nay trân trọng quá khứ, phấn đấu cho tương lai”.

Hòa bình hôm nay được đánh đổi bằng máu xương của bao người con ưu tú của Tổ quốc. Và tháng 7 là thời điểm mọi người Việt Nam cùng hướng về các gia đình có công với cách mạng, các thương binh, gia đình liệt sĩ bằng tất cả tình cảm thiêng liêng, lòng tri ân sâu sắc.

Phó Giám đốc Sở Nội vụ Đặng Ngọc Tảo thông tin: “Sau khi sáp nhập tỉnh Long An và Tây Ninh (cũ) thành tỉnh Tây Ninh mới, công tác “Đền ơn đáp nghĩa” được Tỉnh ủy, UBND tỉnh quan tâm, chỉ đạo sâu sát, nhất là trong tháng 7. Theo đó, tỉnh tổ chức nhiều hoạt động: phối hợp Vietel thay toàn bộ hoa trên phần mộ tại các nghĩa trang; đưa 6 người có công tiêu biểu tham gia Hội nghị Người có công tiêu biểu toàn quốc; thành lập các đoàn thăm, tặng quà các gia đình chính sách, người có công tiêu biểu; tổ chức thắp nến tri ân ở các nghĩa trang liệt sĩ; tổ chức lễ truy điệu, an táng hài cốt liệt sĩ,…”.

Sự hy sinh cao cả của các anh hùng, liệt sĩ đã tô thắm trang sử vàng của dân tộc, xây dựng nên hòa bình và độc lập. Tri ân thế hệ đi trước không chỉ là việc tưởng nhớ mà còn là lời nhắc nhở về trách nhiệm của thế hệ hôm nay trong việc giữ gìn và phát huy những giá trị mà cha ông đã đổi bằng xương máu. Mỗi hành động sống đẹp, mỗi nỗ lực xây dựng quê hương chính là cách thế hệ hôm nay tiếp nối truyền thống và hiện thực hóa ước mơ của cha anh./.

Kim Ngọc

Chia sẻ bài viết