Tiếng Việt | English

05/12/2022 - 11:45

Tự hào Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân Nguyễn Văn Ngộ

Mới đây, trong chuyến hoạt động tình nguyện, giao lưu quốc tế của Ủy ban Hội Liên hiệp Thanh niên (TN) Việt Nam tỉnh, đoàn dừng chân viếng và dâng hương tưởng niệm trước Tượng đài Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân (AHLLVTND) Nguyễn Văn Ngộ - một chiến sĩ của quê hương Long An hy sinh vì nước bạn Campuchia, góp phần vun đắp tình hữu nghị giữa 2 nước, 2 dân tộc.

Phó Bí thư Huyện Đoàn Mộc Hóa - Ngô Tỉ Phú chia sẻ: “Để hiểu biết thêm về lịch sử, văn hóa nước bạn, Hội Liên đoàn TN Campuchia và Hội Liên hiệp TN Việt Nam tỉnh tạo điều kiện cho chúng tôi đến viếng và dâng hương Tượng đài AHLLVTND Nguyễn Văn Ngộ. Chúng tôi rất cảm động và tự hào về người anh hùng trẻ tuổi của quê hương Long An đã anh dũng hy sinh giúp nước bạn thoát khỏi chế độ diệt chủng”.

Hoạt động viếng thăm nhằm tưởng nhớ Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân, liệt sĩ Nguyễn Văn Ngộ, qua đó góp phần thắt chặt tình đoàn kết giữa 2 nước Việt Nam - Campuchia

Tượng đài AHLLVTND Nguyễn Văn Ngộ nằm ngay trung tâm TP.Svay Rieng, tỉnh Svay Rieng, Vương quốc Campuchia. 4 mặt là các con đường lớn nên từ xa đã thấy tượng đài vươn cao với hình tượng một chiến sĩ quân tình nguyện Việt Nam ẵm em bé Campuchia lao về phía trước.

AHLLVTND Nguyễn Văn Ngộ sinh năm 1959, ở xã Mỹ Phú, huyện Thủ Thừa, tỉnh Long An, nhập ngũ tháng 8/1978, thuộc Đại đội 2, Tiểu đoàn 502, Mặt trận 779. Ngày 01/9/1979, tại phum Chot, huyện RumDuol, tỉnh Svay Rieng, Trung đội phó Nguyễn Văn Ngộ nhận tin báo có 2 người dân Campuchia chết trong bãi mìn do Khmer đỏ gài, đã 2 ngày mà chưa đưa được xác ra bên ngoài. Anh xung phong nhận nhiệm vụ, cùng 1 tổ vào bãi mìn, tìm cách đưa xác người dân ra ngoài để an táng.

Khi tiếp cận, thấy em bé bị thương đang kêu khóc..., anh Ngộ không ngại hiểm nguy, dò gỡ mìn, tìm đường cứu em bé và đưa xác người dân ra ngoài. Sau khi tháo gỡ 11 quả mìn, bất ngờ, quả thứ 12 phát nổ, anh bị thương nặng nhưng vẫn bình tĩnh chỉ huy đồng đội tháo gỡ mìn, động viên chiến sĩ nhanh chóng đưa em bé đi cứu chữa. Anh hy sinh vì vết thương quá nặng khi tròn 20 tuổi.

Tiếc thương anh, nhân dân Campuchia và chính quyền địa phương - nơi đơn vị của anh làm nhiệm vụ đã xây dựng tượng đài Nguyễn Văn Ngộ để tưởng nhớ người anh hùng. Đây là tượng đài cá nhân duy nhất về quân tình nguyện Việt Nam ở Campuchia. Ngày 25/01/1983, liệt sĩ Nguyễn Văn Ngộ được truy tặng danh hiệu AHLLVTND.

Phó Bí thư Thường trực Tỉnh Đoàn - Võ Minh Quốc cho biết: “Mỗi chuyến sang nước bạn Campuchia tổ chức hoạt động tình nguyện, giao lưu quốc tế, TN Long An đều viếng và dâng hương tưởng niệm trước Tượng đài AHLLVTND Nguyễn Văn Ngộ, qua đó giáo dục truyền thống cho thế hệ trẻ; đồng thời, góp phần thắt chặt tình hữu nghị, đoàn kết giữa 2 dân tộc Việt Nam - Campuchia”./.

Hà Lan

Chia sẻ bài viết