Tiếng Việt | English

23/03/2020 - 11:32

Tuổi trẻ của chúng tôi

Đất nước tôi đang “căng mình” chống lại dịch Covid-19. Cả nước hồi hộp theo dõi diễn biến dịch bệnh và cùng chung tay phòng, chống dịch từ những việc làm nhỏ nhất. Trước tình hình dịch bệnh diễn biến phức tạp và lan rộng ra các nước trên thế giới, đất nước tôi dang rộng vòng tay để đón du học sinh và những người đang sinh sống, làm việc ở tất cả các nước trên thế giới nếu muốn quay trở về quê hương. Chúng tôi thực hiện kiểm tra, cách ly đúng quy định đối với tất cả những người trở về từ nơi có dịch bệnh hoặc tiếp xúc với những trường hợp bệnh, nghi ngờ nhiễm bệnh, trong đó có các bạn nước ngoài với tất cả sự quan tâm, chia sẻ đến sức khỏe. Và tuổi trẻ chúng tôi luôn xung kích, tình nguyện, không ngại khó khăn, nguy hiểm để cùng chung tay chống lại dịch bệnh. Đó là hàng trăm sinh viên y khoa tình nguyện đến sân bay hỗ trợ kiểm tra sức khỏe và thực hiện công tác phòng, chống dịch. Đó là hàng ngàn chiến sĩ trẻ sẵn sàng nhường chỗ ở cho các trường hợp cách ly và phục vụ tận tình từng bữa ăn cho những trường hợp cách ly tập trung. Các anh chẳng ngại khó khăn, nguy hiểm khi hàng ngày phải tiếp xúc với các trường hợp có nguy cơ lây nhiễm cao. Hay đó còn là biết bao y, bác sĩ trẻ đang ngày đêm chăm sóc các ca bệnh dẫu rằng đâu đó trên thế giới, hàng ngày vẫn có thông tin về các trường hợp y, bác sĩ nhiễm Covid-19 khi tiếp xúc với bệnh nhân, trong đó có người đã mãi mãi ra đi vì dịch bệnh. Họ như quên thân mình vì còn nhiều bệnh nhân đang chờ. Và ngoài xã hội, có biết bao đoàn viên, thanh niên tham gia tuyên truyền phòng, chống dịch, phát khẩu trang, nước rửa tay miễn phí. Không chỉ vậy, các bạn còn tích cực dọn vệ sinh, tạo môi trường thông thoáng và hướng dẫn người dân cách phòng bệnh.

Tuổi trẻ chúng tôi mang cả bầu nhiệt huyết xung kích trên mọi mặt trận bởi “đâu cần thanh niên có, việc gì khó có thanh niên”. Và chúng tôi sẽ viết tiếp những trang sử hào hùng của dân tộc vì chúng tôi là tuổi trẻ thế hệ Bác Hồ./.

 Khắc Thanh

 

Chia sẻ bài viết