Tiếng Việt | English

20/11/2025 - 12:30

Thầy giáo mang quân phục xanh - Thắp sáng tri thức giữa thao trường

Trong Quân đội Nhân dân Việt Nam, những người cán bộ giảng dạy chính trị được ví như “người thầy mang quân phục xanh”. Họ không chỉ đứng trên bục giảng với phấn trắng, bảng đen mà còn giảng bài ở giữa thao trường, trong những buổi sinh hoạt, huấn luyện.

Bục giảng là thao trường nắng gió

Trung tá Nguyễn Đức Trọng (sinh năm 1983) - Chính trị viên Tiểu đoàn 2, Trung đoàn 4, Sư đoàn 5, là một trong những người có nhiều năm gắn bó với công tác giáo dục chính trị - tư tưởng của đơn vị.

Trung tá Nguyễn Đức Trọng chia sẻ: “Người thầy mang quân phục xanh là một cách gọi gần gũi, thân thương mà mọi người dành tặng cho chúng tôi. Bài giảng của chúng tôi không chỉ là lý thuyết mà còn là tinh thần, ý chí, bản lĩnh thép truyền đến mỗi cán bộ, chiến sĩ, thôi thúc họ tin và hành động đúng với mục tiêu, lý tưởng - đó là điều quan trọng nhất”.

Trung tá Nguyễn Đức Trọng nỗ lực hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao

Đối tượng học ở Tiểu đoàn 2 rất đa dạng. Có đồng chí là sĩ quan, có đồng chí là quân nhân chuyên nghiệp, hạ sĩ quan, chiến sĩ. Vì vậy, mỗi buổi huấn luyện, Trung tá Trọng đều phân loại đối tượng và xác định trọng tâm rõ ràng.

Với sĩ quan, Trung tá Trọng đi sâu vào lý luận, định hướng tư tưởng, phương pháp lãnh đạo, quản lý, chỉ huy. Với quân nhân chuyên nghiệp sẽ tập trung nhiều hơn vào kỹ năng thực hành và tính kỷ luật. Còn với chiến sĩ thì hướng tới truyền cảm hứng, khơi dậy lòng tự hào, niềm tin và tình yêu Tổ quốc. Điều quan trọng là phải nói sao cho “dễ hiểu, dễ nhớ, dễ làm theo”, không sáo rỗng, không đọc chép, gắn bài giảng với thực tế huấn luyện và sinh hoạt trong đơn vị.

Với Trung tá Trọng, giáo án là kết tinh của kiến thức, kinh nghiệm và cả tâm huyết người giảng. Trước mỗi buổi thông qua giáo án giảng dạy trong Tiểu đoàn, yêu cầu đặt ra đối với cán bộ Tổ giảng dạy phải chuẩn bị kỹ lưỡng, xác định rõ đối tượng, đọc sâu tài liệu, liên hệ sát thực tế đơn vị, chọn ví dụ cụ thể, cập nhật thời sự. Buổi thông qua không chỉ kiểm tra nội dung, thống nhất về tư tưởng mà còn bồi dưỡng cách truyền đạt, phương pháp và phong thái, giúp cán bộ giảng dạy vững vàng, tự tin hơn trước khi thực hành huấn luyện.

Trung tá Nguyễn Đức Trọng  - Chính trị viên Tiểu đoàn 2, Trung đoàn 4, Sư đoàn 5, hướng dẫn chiến sĩ chăm sóc cảnh quan môi trường

Trung tá Nguyễn Đức Trọng chia sẻ thêm: “Người cán bộ giảng dạy chính trị phải tổng hòa được tri thức, thái độ, trách nhiệm và nhân cách của mình trong mỗi bài giảng. Khi đó, công tác huấn luyện mới thực sự hiệu quả”.

Hành trình trở thành "người truyền lửa"

Hơn 11 năm gắn bó với công tác giảng dạy chính trị, Thượng úy Trần Văn Thanh Trường (sinh năm 1994) - Chính trị viên Đại đội 7, Tiểu đoàn 2, Trung đoàn 4, Sư đoàn 5, tâm sự: “Tôi yêu công việc này, vì nó giúp tôi thấy mình đang làm điều có ý nghĩa, góp phần hình thành bản lĩnh, nhân cách cho chiến sĩ trẻ. Mỗi người thầy trong quân đội có thể không để lại tên trong sách nhưng những bài học của họ sẽ đi theo các quân nhân suốt đời”.

Nhập ngũ năm 2014, sau khi tốt nghiệp Trường Sĩ quan Chính trị, năm 2022, anh Trần Văn Thanh Trường được điều động về Tiểu đoàn 2 công tác, giữ chức Chính trị viên phó Đại đội 7, đến năm 2025 làm Chính trị viên Đại đội 7.

Thượng úy Trần Văn Thanh Trường - Chính trị viên Đại đội 7, Tiểu đoàn 2, Trung đoàn 4, Sư đoàn 5, luôn tìm cách đổi mới phương pháp truyền đạt

Những ngày đầu công tác, anh đã gặp không ít khó khăn, bởi chiến sĩ mỗi người mỗi tính, có đồng chí còn rất trẻ khi vừa rời ghế nhà trường. Do đó, phong cách nói chuyện phải vừa nghiêm túc, vừa gần gũi, khiến chiến sĩ tin tưởng và làm theo,… là điều không dễ. Sau một thời gian nghiên cứu, anh đã tìm ra phương pháp riêng, đưa mỗi bài giảng thành một câu chuyện.

Trong giờ học chính trị, thay vì chỉ đọc, chép, Thượng úy Trường kể về những trận đánh của thế hệ cha anh, những người đồng đội anh từng gặp, sự hy sinh thầm lặng của cán bộ, chiến sĩ giữ đảo, giữ rừng. Những câu chuyện thực tế, gần gũi đã thu hút các chiến sĩ lắng nghe, nhận thấy điều mình học có ý nghĩa nên họ tiếp nhận bằng cả trái tim. Không chỉ giảng bài trong mỗi buổi học tập chính trị, Thượng úy Trường còn tận dụng từng buổi sinh hoạt đơn vị để lồng ghép các nội dung giáo dục truyền thống, kỹ năng sống.

Đối với các đồng đội, Thượng úy Trường là người tận tâm, mẫu mực và giàu sáng kiến. đồng hành cùng đồng chí Trường từ những ngày còn là học viên ở Trường Sĩ quan Chính trị cho đến khi về đơn vị công tác, Trung úy Lê Trung Hiếu - Chính trị viên phó Đại đội 7, cho biết, đồng chí Trường luôn xác định rõ tầm quan trọng của công tác giảng dạy chính trị. Do đó, anh dồn hết tâm sức, có thái độ nghiêm túc và tinh thần trách nhiệm cao trong mỗi bài giảng của mình.

Không dừng lại ở việc “dạy đúng, dạy đủ”, Thượng úy Trường còn tìm cách đổi mới phương pháp truyền đạt. Anh sử dụng cách trình chiếu, có hình ảnh minh họa, mô hình huấn luyện trực quan, tận dụng mạng nội bộ của đơn vị để chia sẻ tài liệu học tập. Nhờ đó, tỷ lệ chiến sĩ nắm chắc bài, hiểu sâu nội dung tăng rõ rệt; giờ học chính trị không còn là những buổi nghe, viết đơn thuần mà đã trở thành thời gian học tập sinh động, hấp dẫn.

Binh nhất Nguyễn Hoàng Lâm - chiến sĩ Đại đội 7, tự hào chia sẻ: “Thầy Trường nghiêm khắc nhưng rất gần gũi. Có hôm trời nóng gay gắt, thầy vẫn đứng cùng tụi em ngoài thao trường, vừa hướng dẫn, vừa động viên. Thầy hay nói rằng: “Hôm nay thao trường đổ mồ hôi thì sau này chiến trường bớt đổ máu”. Em đã học được ở thầy không chỉ kiến thức, kỹ năng mà còn cả ý chí, sự quyết tâm cao trong công việc”.

Công tác giảng dạy chính trị đòi hỏi người cán bộ không chỉ có kiến thức vững mà còn phải có trách nhiệm, đạo đức và lòng yêu thương con người. Không chỉ là người giảng dạy, Thượng úy Trường còn là người bạn, người đồng hành cùng chiến sĩ. Sau giờ huấn luyện, anh thường trò chuyện, lắng nghe tâm tư của bộ đội. Nhiều chiến sĩ xa nhà, nhớ quê, anh sẽ động viên, giúp các em vượt qua nỗi nhớ, yên tâm công tác. Anh còn cùng chiến sĩ tăng gia sản xuất, trồng rau, nuôi cá, chăm sóc cảnh quan môi trường, giúp họ rèn tính tự giác, đoàn kết và yêu lao động.

Đại úy Nguyễn Văn Hoàn - Tiểu đoàn trưởng Tiểu đoàn 2, nhận xét: “Thượng úy Trần Văn Thanh Trường là cán bộ trẻ, giàu tâm huyết, có năng lực sư phạm và bản lĩnh vững vàng. Những cán bộ như đồng chí Trường là hạt nhân trong công tác giáo dục chính trị của đơn vị. Họ vừa là tấm gương, vừa là "cầu nối" giữa chỉ huy với chiến sĩ”.

Dù huấn luyện ở cấp nào, đối tượng là ai, “những người thầy mang quân phục xanh” đều cố gắng rèn luyện, không ngừng phấn đấu “vững chính trị - sáng nhân cách”. Họ hiểu điều mình nói, tin vào điều mình dạy và sống đúng với điều mình yêu cầu ở người học./.

Phương Thảo - Lê Thuận

Chia sẻ bài viết