Tiếng Việt | English

03/05/2020 - 16:05

Chắc hậu phương, vững tuyến đầu

Thời gian qua, những người lính nơi tuyến đầu bám đơn vị, bám chốt, giữ địa bàn để chung tay đẩy lùi dịch bệnh Covid-19. Họ tạm gác chuyện gia đình, tình cảm riêng tư để hoàn thành trọng trách của người lính. Và hơn bao giờ hết, gia đình là hậu phương vững chắc để các anh an tâm công tác.

Trung úy, bác sĩ Đỗ Tấn Phương gọi qua Zalo để trò chuyện cùng vợ con
Trung úy, bác sĩ Đỗ Tấn Phương gọi qua Zalo để trò chuyện cùng vợ con

Hơn 3 tháng qua, thượng úy Trương Công Bình - Đại đội trưởng Đại đội Bộ binh huyện Mộc Hóa, tỉnh Long An cùng đồng đội bám đơn vị, trực 24/24 giờ thực hiện nhiệm vụ trong khu cách ly tập trung và nhiệm vụ sẵn sàng chiến đấu. Lúc cao điểm đơn vị quản lý, phục vụ gần 300 người dân trở về từ Campuchia qua đường Cửa khẩu Quốc tế Bình Hiệp. Vừa hoàn thành nhiệm vụ trong khu cách ly tập trung, đơn vị bước vào trực cao điểm 100% quân số sẵn sàng chiến đấu trong mọi tình huống. Hoàn cảnh gia đình của anh còn nhiều khó khăn, các con còn nhỏ, cha mẹ già trên 80 tuổi, công việc của vợ không ổn định. Để anh an tâm làm tròn nhiệm vụ, vợ anh - chị Dương Thị Kim Du vừa chăm sóc cha mẹ chồng tuổi cao sức yếu, vừa trông nom 2 con nhỏ. Không một lời than phiền, ngược lại, chị động viên chồng an tâm công tác tốt. Chị Kim Du chân thành chia sẻ: Sau tết, anh Bình có về một lần thăm con lúc bị tai nạn. Trong ngoài một mình quán xuyến nhưng tôi luôn cố gắng để lo cho hai con và ba mẹ chồng. Lấy chồng bộ đội thì phải hiểu, chia sẻ, gánh vác được chuyện nhà để chồng vững tâm công tác tốt”. 

Chị Nguyễn Thị Huyền Trân - vợ Trung úy, bác sĩ Đỗ Tấn Phương (Phó Trưởng khoa điều trị Bệnh viện dã chiến và Khu cách ly tập trung đặt tại Trường Quân sự tỉnh, huyện Bến Lức) vừa hoàn thành tốt công việc ở cơ quan, vừa chăm sóc các con nhỏ trong mùa dịch. Chị tâm sự: “Lúc trước, hôm nào không trực thì anh về nhà. Từ khi dịch bệnh Covid-19 xảy ra, mấy tháng qua, anh chưa về mà chỉ gọi qua Zalo để trò chuyện với vợ con. Mấy đứa nhỏ nhớ cha, cứ hỏi chừng nào cha về. Tuy nhiên, tôi nghĩ, kể cả hậu phương lẫn tiền tuyến phải cùng cố gắng để vượt qua đại dịch”.

Chồng công tác ở tuyến đầu nơi biên giới Tây Nam của Tổ quốc, vợ đang cùng đồng đội thực hiện nhiệm vụ phòng, chống Covid-19 ở Thủ đô Hà Nội. Cách xa nhau hàng trăm cây số nhưng cả hai đều động viên nhau hoàn thành tốt nhiệm vụ. Đó là gia đình Trung tá Phạm Thành Trung - Đồn trưởng Đồn Biên phòng Cửa khẩu Quốc tế Bình Hiệp và vợ là Trung úy Trịnh Thị Thanh Hòa - nhân viên quân y Tiểu đoàn 3, Học viện Biên phòng. Chồng công tác xa, chị Hòa vừa hoàn thành nhiệm vụ ở đơn vị, vừa chăm sóc cha mẹ chồng già yếu và nuôi dạy hai con trai đang học lớp 5 và lớp 2. Mỗi năm, anh chỉ về nhà 2-3 lần nên mọi việc trong ngoài, mình chị lo liệu chu toàn. Vào thời điểm này, cũng như bao người lính trên khắp mọi miền đất nước, Trung úy Trịnh Thị Thanh Hòa phải trực sẵn sàng chiến đấu, góp phần chăm sóc sức khỏe đồng đội và thực hiện nhiệm vụ phòng, chống dịch Covid-19. 

Dù ở “hai đầu nỗi nhớ” nhưng có hậu phương vững chắc, anh an tâm hoàn thành tốt nhiệm vụ. Vừa qua, Trung tá Phạm Thành Trung vinh dự được Bộ Tư lệnh Biên phòng tặng bằng khen vì có thành tích xuất sắc trong thực hiện nhiệm vụ phòng, chống Covid-19.

Trong bất cứ điều kiện, hoàn cảnh nào, dù gian nan, vất vả hay thử thách của khoảng cách địa lý nhưng những người vợ luôn là điểm tựa để người lính vững bước quân hành./.

Thùy Trang

Chia sẻ bài viết