Ăn năn, hối cải, làm lại từ đầu

Phạm nhân L.T.N. ghi sổ sách mua hàng căng tin của phạm nhân
Năm 2024, phạm nhân L.T.N. (sinh năm 1983) nhập trại tại Trại giam Long Hòa để chấp hành án 14 năm tù về tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”. Chị nhớ lại, thời điểm bị tạm giam là một cú sốc lớn, gần như không tin đó là sự thật. Phải đến khi trải qua phiên tòa phúc thẩm, được giảm một phần hình phạt, chị mới dần chấp nhận và xác định phải trả giá cho hành vi sai trái của mình. Từ đó, chị nuôi hy vọng về một ngày trở về để làm lại cuộc đời.
Ngay khi nhập trại, chị được tham gia lớp học để nắm rõ nội quy, quy định và trách nhiệm của phạm nhân. Trong sinh hoạt và lao động, chị luôn nghiêm túc chấp hành, không vi phạm điều cấm. Thái độ cầu thị, tinh thần trách nhiệm giúp chị xây dựng được tác phong kỷ luật, được cán bộ quản giáo và phạm nhân khác ghi nhận.
Chị L.T.N. còn tích cực tham gia học nghề. Sau 3 tháng học nghề may, chị có thêm kỹ năng mới, mở ra cơ hội việc làm khi tái hòa nhập cộng đồng. Trong lao động cải tạo hằng ngày, từ việc quét dọn, tổng vệ sinh đến trồng cây, chăm sóc hoa,... chị đều làm với tinh thần nhiệt tình, trách nhiệm. Không chỉ vậy, chị còn sẵn sàng hỗ trợ những phạm nhân có hoàn cảnh khó khăn, góp phần xây dựng bầu không khí đoàn kết trong trại.
Một điểm tựa lớn giúp chị vượt qua quãng thời gian cải tạo chính là gia đình. Chồng và hai con gái thường xuyên lên thăm, động viên. Mỗi lần gặp con, chị lại khích lệ để các con an tâm học tập, phát triển. “Gia đình là động lực để tôi cải tạo tốt hơn từng ngày, sớm trở về bù đắp cho người thân” - chị L.T.N. bộc bạch. Với chị, mong muốn lớn nhất là được trở lại làm người có ích, không lặp lại sai lầm đã qua.
Để lại được làm người có ích

Phạm nhân H.T.N. dẫn chương trình tại một hội diễn văn nghệ
Khác với chị L.T.N., phạm nhân H.T.N. (sinh năm 1992) vẫn nhớ như in ngày 11/10/2020 - thời điểm bị bắt vì tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”. Cảm giác hoang mang, bàng hoàng khiến chị không tin vào sự thật. Thế nhưng, sau đó, chị nhanh chóng chấp nhận hiện thực, cố gắng giữ tinh thần vững vàng để đối diện tội lỗi của bản thân.
Những ngày đầu bị giam giữ, chị nhận được sự động viên, chia sẻ từ những người cùng buồng giam. Khi nhập trại tại Trại giam Long Hòa vào ngày 24/10/2023, chị được tiếp xúc với nhiều phạm nhân khác, tham gia lao động cải tạo và thường xuyên nhận được sự thăm nom, khích lệ từ gia đình.
Ngay khi vào trại, chị tham gia lớp học để nắm rõ nội quy, đồng thời đăng ký học nghề may. Sau 1 tháng, chị tiếp tục gắn bó với công việc tại xưởng may, rồi theo học thêm nghề may công nghiệp để nâng cao tay nghề và có chứng chỉ nghề. Mỗi ngày, từ 6 giờ, chị đến nhà xưởng, làm việc với tinh thần trách nhiệm cao, hoàn thành định mức được giao sớm, sản phẩm luôn bảo đảm chất lượng.
Trước đây từng làm công tác đào tạo, đối ngoại cho một công ty, lại có năng khiếu văn nghệ, chị H.T.N. tích cực tham gia các hoạt động văn hóa - văn nghệ của trại giam. Chị đảm nhận vai trò biên kịch, dẫn chương trình trong các sự kiện, coi đó là khoảng thời gian giải trí, thư giãn, đồng thời nuôi dưỡng đam mê.
Chị H.T.N. cho rằng, điều quan trọng nhất của người chấp hành án là tuyệt đối tuân thủ nội quy, quy định của trại, chấp hành mệnh lệnh của cán bộ quản giáo, tích cực lao động và tham gia các hoạt động chung. Đặc biệt, mỗi tháng, gia đình lại sắp xếp thời gian đến thăm, trong đó có mẹ chị, năm nay đã 72 tuổi. “Tôi thương mẹ vô cùng, vì vậy quyết tâm phải cải tạo thật tốt để sớm trở về báo hiếu, bù đắp những năm tháng xa cách” - chị H.T.N. xúc động chia sẻ.
Với chị H.T.N., khát vọng lớn nhất sau khi mãn hạn tù là có một công việc ổn định, nuôi sống bản thân, phụ giúp gia đình và đóng góp cho xã hội.
Gương mẫu trong lao động cải tạo

Phạm nhân L.T.P. tìm sách để đọc tại thư viện của trại giam
Phạm nhân L.T.P. (sinh năm 1981) bị tạm giam ngày 14/8/2020 và nhập trại tại Trại giam Long Hòa vào ngày 05/7/2023, với tội danh “Sử dụng mạng máy tính, mạng viễn thông, phương tiện điện tử thực hiện hành vi chiếm đoạt tài sản”. Những ngày đầu nhập trại, cũng như những phạm nhân khác, anh tham gia lớp học nắm rõ quy định, sau đó được phân về buồng giam.
Xác định rõ trách nhiệm phải cải tạo để sửa sai, anh P. đăng ký học nghề đan ghế trong 3 tháng, rèn luyện sự khéo léo và có thêm một kỹ năng lao động. Nhờ tinh thần trách nhiệm, sự gương mẫu và nhiệt tình, anh được tín nhiệm tham gia Ban Tự quản, giữ vị trí trưởng Tiểu ban Tự quản, Ban Lao động đời sống của Phân trại, có nhiệm vụ kiểm tra, hướng dẫn phạm nhân lao động, phụ giúp công việc của cán bộ quản giáo theo sự phân công.
Để có được sự tín nhiệm ấy, anh luôn đi đầu trong công việc, không ngại khó, ngại khổ, làm việc hiệu quả và đúng yêu cầu. Trong lao động cải tạo, anh chú trọng cả chất lượng lẫn tiến độ, được cán bộ và phạm nhân khác đánh giá cao. Ngoài ra, anh còn giữ thói quen tập thể dục, tuân thủ giờ giấc, giữ gìn sức khỏe để bảo đảm tham gia tốt, đầy đủ các hoạt động.
Anh P. còn mượn sách tại thư viện về đọc, cập nhật tin tức qua báo chí để nắm bắt sự đổi thay của xã hội. Song song đó, anh tích cực tham gia các hoạt động tập thể, sẵn sàng hỗ trợ phạm nhân có hoàn cảnh khó khăn. Trong quá trình chấp hành án, anh vẫn nỗ lực khắc phục hậu quả do hành vi sai trái gây ra.
Cha mẹ, vợ và 3 con là điểm tựa lớn nhất để anh vượt qua những tháng ngày cải tạo. Anh mong sớm được đoàn tụ bên người thân, bắt đầu lại cuộc sống mới bằng sự lao động chân chính để sống và làm việc theo đúng pháp luật.
Dù từng vấp ngã nhưng khi biết nhìn thẳng vào sai lầm, quyết tâm cải tạo và hướng tới những giá trị tốt đẹp, mỗi phạm nhân đều có cơ hội làm lại từ đầu. Trong môi trường trại giam, với sự giáo dục, cảm hóa tận tình của cán bộ quản giáo cùng sự đồng hành, động viên của gia đình, nhiều phạm nhân đã thay đổi nhận thức, rèn luyện kỹ năng và nuôi dưỡng khát vọng trở thành công dân lương thiện. Đó cũng là minh chứng rõ nét cho tính nhân văn trong công tác giáo dục cải tạo phạm nhân, để họ không chỉ trả giá cho lỗi lầm mà còn có cơ hội sửa sai, tái hòa nhập cộng đồng. Mỗi ngày cải tạo tốt là một ngày đến gần hơn với sự tự do, với gia đình và với một tương lai mới./.
Dù từng vấp ngã nhưng khi biết nhìn thẳng vào sai lầm, quyết tâm cải tạo và hướng tới những giá trị tốt đẹp, mỗi phạm nhân đều có cơ hội làm lại từ đầu. Trong môi trường trại giam, với sự giáo dục, cảm hóa tận tình của cán bộ quản giáo cùng sự đồng hành, động viên của gia đình, nhiều phạm nhân đã thay đổi nhận thức, rèn luyện kỹ năng và nuôi dưỡng khát vọng trở thành công dân lương thiện... Mỗi ngày cải tạo tốt là một ngày đến gần hơn với sự tự do, với gia đình và một tương lai mới". |
An Nhiên