Tiếng Việt | English

13/08/2025 - 13:27

Có một lớp học đặc biệt nơi biên cương

Nơi biên cương Tổ quốc, giữa những cánh đồng biên giới nắng gió của xã Tuyên Bình, tỉnh Tây Ninh có một lớp học đặc biệt được duy trì suốt hơn 10 năm qua. Ở lớp học ấy, những đứa trẻ nghèo không có giấy tờ tùy thân vẫn được học chữ, làm toán,... bằng tình yêu thương, sự tận tụy chỉ dạy của những "thầy giáo quân hàm xanh".

Lễ tổng kết, phát thưởng cho học sinh lớp học tình thương

Lớp học đong đầy tình thầy - trò

Đồn Biên phòng (ĐBP) Tuyên Bình, Ban Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh được giao nhiệm vụ quản lý gần 6km đường biên giới tiếp giáp Vương quốc Campuchia. Địa bàn phụ trách gồm toàn bộ xã Tuyên Bình - xã biên giới còn khó khăn của tỉnh Tây Ninh, với gần 20.000 người dân sinh sống rải rác dọc theo sông và tuyến đường biên. Trong đó, có một bộ phận không nhỏ là người gốc Việt di cư từ nước bạn về Việt Nam. Họ không có giấy tờ tùy thân, không hộ khẩu, không quốc tịch, sống chủ yếu bằng nghề làm thuê hoặc bán vé số. Với địa bàn đặc thù, ngoài thực hiện tốt nhiệm vụ bảo vệ chủ quyền lãnh thổ, an ninh biên giới quốc gia, cán bộ, chiến sĩ ĐBP Tuyên Bình còn thực hiện tốt công tác dân vận, gắn bó, giúp dân phát triển kinh tế, nâng cao dân trí, giảm nghèo.

“Thầy giáo quân hàm xanh" cần mẫn "gieo chữ" cho trẻ em nghèo vùng biên

Năm 2013, lớp học tình thương được mở, đặt tạm tại nhà văn hóa ấp. Giáo viên đứng lớp là cán bộ, chiến sĩ ĐBP Tuyên Bình. Học trò của lớp là những đứa trẻ theo mẹ cha trở về từ bên kia biên giới. Sau một thời gian, được phụ huynh tin tưởng, lớp học được mở rộng và duy trì đến nay với 2 phòng học tại điểm Trường Tiểu học Tuyên Bình. Học sinh được chia thành 2 nhóm trình độ: một lớp dành cho học sinh mới, tương đương lớp 1; một lớp ghép từ lớp 2 đến lớp 5.

Bộ đội Biên phòng đến nhà tặng quà, vận động phụ huynh cho con tham gia lớp học tình thương

Mỗi buổi tối từ 18 đến 20 giờ, 33 học sinh và 4 giáo viên mang quân hàm xanh lại đến lớp, cùng nhau “tìm chữ”. Các em được học theo khung chương trình tiểu học, chú trọng môn Tiếng Việt và Toán cùng với dạy đạo đức, hành vi ứng xử lễ phép trong cuộc sống hàng ngày. Có những học sinh dù 10 tuổi nhưng chưa biết mặt chữ, nói tiếng Việt chưa rành nhưng sau chuỗi ngày đến lớp đã đọc thông, viết thạo. Có em từng nghỉ học vì phải phụ giúp cha mẹ mưu sinh, được “thầy giáo” đến tận nhà vận động, nay đã trở lại lớp, thậm chí đạt thành tích học tập tốt.

Bộ đội trao quà cho các em

Song song với dạy học, cán bộ, chiến sĩ ĐBP Tuyên Bình còn vận động các tổ chức từ thiện, nhà hảo tâm trong và ngoài tỉnh hỗ trợ đồ dùng học tập, quần áo, cặp sách, giày dép, sữa, bánh kẹo,... cho các em vào dịp lễ, tết, năm học mới. Mỗi phần quà tuy không lớn nhưng tiếp thêm động lực để các em duy trì đến lớp. Không chỉ vậy, đơn vị còn phối hợp chính quyền địa phương hướng dẫn, hỗ trợ phụ huynh làm hồ sơ, đăng ký hộ tịch theo đúng quy định của pháp luật, từng bước đưa các em vào diện được hưởng chính sách giáo dục và an sinh xã hội, tạo nền tảng cho việc học tập lâu dài.

“Trái ngọt” từ những “hạt mầm” tri thức

Sau hơn 10 năm hoạt động, lớp học tình thương của ĐBP Tuyên Bình đã giúp hàng trăm lượt học sinh biết đọc, biết viết, biết làm toán, tự tin giao tiếp, hòa nhập cuộc sống cộng đồng. Một số em sau thời gian học đã đủ điều kiện được chuyển sang trường tiểu học công lập, theo học lớp chính quy như bao bạn đồng trang lứa. Nhiều học trò cũ nay đã lớn, biết phụ giúp gia đình làm kinh tế, có thu nhập ổn định. Những lúc rảnh, các em quay lại lớp học xưa, thăm thầy, thăm bạn, tiếp tục truyền cảm hứng cho các em nhỏ.

Theo thời gian, lớp học tình thương ấy vẫn sáng đèn mỗi tối. Các em nhỏ vẫn đều đặn đến lớp, ê a đánh vần từng chữ. Những người lính bộ đội biên phòng vẫn cần mẫn sửa từng lỗi chính tả, dạy từng phép toán, đặt từng viên gạch tri thức đầu đời cho các em. Tình cảm giữa “thầy giáo quân hàm xanh” và các em không chỉ là tình thầy - trò mà còn là tình người, tình quân - dân nơi biên giới. Từ những việc làm nghĩa tình ấy, hình ảnh người chiến sĩ bộ đội biên phòng ngày càng được Nhân dân tin yêu, kính trọng. Qua đó, thế trận lòng dân nơi biên cương ngày càng được củng cố, an ninh chính trị, trật tự, an toàn xã hội được bảo đảm.

Gió biên giới vẫn thổi, ruộng đồng tươi xanh và ánh đèn từ lớp học tình thương vẫn soi sáng những ước mơ của những đứa trẻ nghèo. Không phải ngẫu nhiên mà người dân vùng biên vẫn thường nhắc đến “thầy giáo quân hàm xanh” bằng sự trìu mến, thương yêu. Bởi họ không chỉ canh giữ đường biên, cột mốc mà còn gieo mầm tri thức cho học trò nghèo vùng biên./.

Hải Bằng

Chia sẻ bài viết