Tiếng Việt | English

24/07/2025 - 19:00

Nghĩa tình tri ân của người chiến sĩ

“Máu đào của các liệt sĩ đã làm cho lá cờ cách mạng thêm đỏ chói. Sự hy sinh anh dũng của các liệt sĩ đã chuẩn bị cho đất nước nở hoa độc lập, kết quả tự do”, “Tổ quốc, đồng bào phải biết ơn, phải giúp đỡ những người con anh dũng ấy”. Thực hiện lời Bác dạy, cán bộ, chiến sĩ lực lượng vũ trang (LLVT) tỉnh Tây Ninh luôn làm tốt công tác đền ơn đáp nghĩa, tri ân gia đình chính sách. Đó cũng là phần việc để người chiến sĩ tự soi rọi, không ngừng phát huy truyền thống, cống hiến tài năng, góp phần xây dựng và bảo vệ Tổ quốc trong kỷ nguyên vươn mình phát triển.

Đại tá Nguyễn Minh Tấn - Phó Chính ủy Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh (bìa phải) thăm, tặng quà Bà mẹ Việt Nam Anh hùng Nguyễn Thị Lựa (ngụ xã Tân Trụ)

Nhân kỷ niệm 78 năm Ngày Thương binh - Liệt sĩ (27/7/1947 - 27/7/2025), LLVT tỉnh Tây Ninh tổ chức chu đáo, nghĩa tình chuỗi hoạt động như tặng nhà tình nghĩa, tặng sổ tiết kiệm cho thương binh, bệnh binh, thân nhân thờ cúng liệt sĩ và tặng quà gia đình chính sách trên địa bàn tỉnh,...

Đây là việc làm thể hiện lòng tri ân sâu sắc của LLVT tỉnh đối với sự hy sinh cao cả của những Bà mẹ Việt Nam Anh hùng, thành kính tưởng nhớ những người con ưu tú của dân tộc, những thương binh, liệt sĩ đã không tiếc máu xương chiến đấu, hy sinh vì độc lập, tự do của Tổ quốc.

Khi Đoàn công tác Bộ Chỉ huy Quân sự (CHQS) tỉnh đến thăm, Bà mẹ Việt Nam Anh hùng Lê Thị Bê (ngụ xã Vàm Cỏ) như thấy hình bóng của con trai mình trong bộ quân phục. Thời chiến, con trai mẹ là du kích, hy sinh tại mảnh đất này, hiện an nghỉ ở nghĩa trang quê nhà. Còn chồng mẹ hy sinh tại Campuchia vì nghĩa vụ quốc tế cao cả, đến giờ vẫn chưa tìm thấy hài cốt.

Gặp các anh, mẹ vừa vui mừng, vừa xúc động. Mẹ Bê nói: “Bộ đội, dân quân, lãnh đạo xã thường xuyên đến thăm, mẹ mừng vui lắm! Nhìn thấy bộ đội, dân quân, mẹ nhớ con trai nhưng mẹ tự hào con mẹ đã hy sinh góp phần làm nên hòa bình, cuộc sống ấm no như ngày nay”.

Phát huy truyền thống “Uống nước nhớ nguồn” của dân tộc, đoàn viên, thanh niên LLVT tỉnh ra quân Ngày thứ bảy xanh, Ngày Chủ nhật tình nguyện. Với hàng trăm ngày công lao động, cán bộ, chiến sĩ trồng cây xanh, trồng hoa, làm sạch cảnh quan các khu di tích, đền tưởng niệm trên địa bàn đóng quân, chăm sóc Bà mẹ Việt Nam Anh hùng, thương, bệnh binh, gia đình chính sách,...

Thắp nến tri ân liệt sĩ

Binh nhất Trần Nhựt Huy - chiến sĩ Trung đoàn Bộ binh 174, Bộ CHQS tỉnh, chia sẻ: “Tôi và đồng đội rất vui khi tham gia hoạt động đền ơn đáp nghĩa. Là thế hệ trẻ, tôi sẽ không ngừng học tập, rèn luyện, nâng cao khả năng sẵn sàng chiến đấu trong mọi tình huống, quyết tâm bảo vệ vững chắc quê hương, đất nước”.

Những hoạt động thăm hỏi, tặng quà, chăm sóc gia đình chính sách, công tác chính sách hậu phương quân đội của LLVT tỉnh đã trở thành nét văn hóa nghĩa tình và đầy trách nhiệm của người lính.

Đại tá Nguyễn Minh Tấn - Phó Chính ủy Bộ CHQS tỉnh, khẳng định: “Quan tâm, chăm lo gia đình chính sách không chỉ là trách nhiệm mà còn là tình cảm và vinh dự của cán bộ, chiến sĩ LLVT tỉnh, thể hiện lòng biết ơn sâu sắc đối với những cống hiến, hy sinh to lớn của những người đã chiến đấu vì Tổ quốc, vì Nhân dân. Qua đó, góp phần giáo dục truyền thống, nâng cao tinh thần yêu nước, hun đúc thêm niềm tự hào, trách nhiệm của cán bộ, chiến sĩ LLVT tỉnh".

Hòa trong không khí thiêng liêng của những ngày tháng 7, với cán bộ, chiến sĩ LLVT tỉnh Tây Ninh không chỉ dừng lại hành trình tri ân mà là nối tiếp đầy tự hào về ý chí kiên cường, bất khuất của những thế hệ đi trước, là động lực to lớn tiếp thêm sức mạnh để người chiến sĩ vững bước quân hành./.

Thùy Trang

Chia sẻ bài viết