Tiếng Việt | English

18/11/2018 - 10:25

Hoài niệm thu

Từ cái thuở làm thơ và nông nổi yêu em

ta mê đắm hết nửa đời trai trẻ

ôi mùa thu, cái mùa thu điệu đàng như thể

thơ trổ bừng bừng mê dụ hoang say

 

Từ tuổi em dịu dàng dạ khúc heo may

những vạt cỏ ngái buồn lim dim ngủ

gót nhẹ phiêu bồng mỏng mai tóc gió

thu liêu trai thắp vụng ngọn trăng vàng

 

Cái ngọn trăng không khuyết, chẳng tròn

treo chênh chếch tím khoảng trời mê mải

em đi lâu, bên đời ta sót lại

một nửa hanh gầy hoang vắng đến mông mênh

 

Từ tuổi em nồng nàn hoa sữa đẫm hương đêm

ngọt ngào ơi, ngọt ngào quá đỗi

ta lỡ vay em những mùa bối rối

loay hoay nửa đời món nợ vẫn cầm tay…

Ngô Thế Lâm

Chia sẻ bài viết