Tiếng Việt | English

07/04/2025 - 06:15

Hướng về nguồn cội, phát huy truyền thống tốt đẹp của dân tộc

Dù ai đi ngược về xuôi Nhớ ngày Giỗ Tổ mùng mười tháng ba.

Câu ca dao nhắc nhở mỗi người con đất Việt về nòi giống, nguồn cội của dân tộc. Đã trở thành thông lệ, hàng năm, cứ vào mùng 10/3 Âm lịch, người dân cả nước cùng một lòng hướng về ngày Giỗ Tổ Hùng Vương.

“Nhớ ngày Giỗ Tổ mùng 10 tháng 3”

Trong tiến trình lịch sử dựng nước và giữ nước, người Việt Nam từ bao đời nay đã hình thành trong tâm thức của mình: Vua Hùng là vị vua Thủy Tổ dựng nước, là Tổ tiên của dân tộc. Để ghi nhớ công ơn của các vua Hùng có công khai thiên, lập địa, vua Lê Thánh Tông năm 1470 và đời vua Lê Kính Tông năm 1601 sao chép đóng dấu kiềm để tại Đền Hùng, chọn ngày 11 và 12/3 Âm lịch làm ngày Giỗ Tổ Hùng Vương. Đến thời nhà Nguyễn - năm Khải Định thứ 2 chính thức chọn ngày 10/3 Âm lịch làm ngày Giỗ Tổ Hùng Vương.

Hàng năm, cứ đến ngày 10/3 Âm lịch, người dân lại nhắc nhau rằng: Dù ai đi ngược về xuôi/ Nhớ ngày Giỗ Tổ mùng mười tháng ba/ Khắp miền truyền mãi câu ca/ Nước non vẫn nước non nhà ngàn năm. Giỗ Tổ Hùng Vương là ngày Quốc lễ, dịp để tưởng nhớ các vua Hùng đã có công dựng nước và giữ nước.

Trong ngày này, người dân cả nước được tham gia vào các hoạt động văn hóa thể hiện lòng thành kính tri ân các vua Hùng có công dựng nước và các bậc tiền nhân vì dân giữ nước.

Trường THPT Hùng Vương (phường 5, TP.Tân An) lược trích tiểu sử truyền thuyết Quốc Tổ Hùng Vương và đặt tại vị trí trang trọng trong khuôn viên trường

Hàng triệu người Việt Nam thuộc các thế hệ “con Rồng cháu Tiên” cùng nô nức về với đất Tổ để dâng hương tại Khu di tích lịch sử Đền Hùng thuộc thôn Cổ Tích, xã Hy Cương, TP.Việt Trì, tỉnh Phú Thọ. Khu di tích lịch sử Đền Hùng được xếp hạng là Di tích lịch sử văn hóa Quốc gia đặc biệt. Nơi đây thờ phụng các vị vua Hùng đã có công gây dựng nên nhà nước Văn Lang tồn tại qua 18 đời, thời kỳ này là buổi sơ khai hình thành nên một nước Văn Lang độc lập. Dân tộc Việt Nam từ đây phát triển trải qua hàng ngàn năm đến bây giờ.

Năm 2012, “Tín ngưỡng thờ cúng Hùng Vương” ở Phú Thọ được UNESCO công nhận là Di sản văn hóa phi vật thể đại diện của nhân loại.

Chị Trần Thị Huyền Trang (phường 5, TP.Tân An, tỉnh Long An) chia sẻ: “Tuy chưa có điều kiện để đến Khu di tích lịch sử Đền Hùng (tỉnh Phú Thọ) nhưng vào dịp Giỗ Tổ Hùng Vương, tôi thường đến thăm Đền tưởng niệm các vua Hùng tại quận 9, TP.HCM để dâng hương tưởng nhớ, tri ân công đức của tổ tiên. Vào ngày này, gia đình tôi cũng chuẩn bị mâm cơm, bánh chưng, bánh dầy để cúng tổ tiên và các bậc tiền hiền có công dựng nước và giữ nước”.

Vào ngày Giỗ Tổ Hùng Vương, gia đình tôi thường sum họp và cùng chuẩn bị mâm cơm dâng cúng tổ tiên. Tôi luôn nhắc nhở con cháu dù ở đâu, làm gì cũng phải hướng về cội nguồn dân tộc, ai ai cũng nên làm tròn bổn phận, nghĩa vụ, trách nhiệm của mình”.

Nguyễn Thị Giàu (xã An Vĩnh Ngãi, TP.Tân An)

Giỗ Tổ Hùng Vương là một trong những ngày lễ quan trọng của dân tộc. Trong tương lai, em mong có cơ hội được đặt chân đến Khu di tích lịch sử Đền Hùng để thắp nén hương tri ân các vua Hùng đã có công dựng nước”.

Em Nguyễn Minh Hoàng (xã Tân Trạch, huyện Cần Đước)

Tự hào ngôi trường mang tên Hùng Vương

Tại TP.Tân An, có một con đường và ngôi trường vinh dự mang tên Quốc Tổ Hùng Vương. Đặc biệt, đường Hùng Vương - tuyến đường huyết mạch, “bộ mặt” của trung tâm TP.Tân An, có vai trò, ý nghĩa hết sức đặc biệt so với các con đường khác.

Trải qua năm tháng, nhịp sống trên con đường Hùng Vương vẫn luôn liền mạch, tiếp nối. Chạy dọc cả con đường là những trung tâm thương mại, cửa hàng kinh doanh thời trang, điện máy, đồ gia dụng, trang sức,... mọc lên san sát, xứng đáng với tên gọi là con đường “vua”.

Đường Hùng Vương - tuyến đường huyết mạch, “bộ mặt” của trung tâm TP.Tân An

Nhằm phát huy truyền thống lịch sử, niềm tự hào dân tộc, những năm qua, Ban Giám hiệu Trường THPT Hùng Vương (phường 5, TP.Tân An) luôn chú trọng công tác giáo dục truyền thống lịch sử dân tộc, công lao dựng nước, giữ nước của các vị vua Hùng cho học sinh (HS). Tập thể cán bộ, giáo viên, nhân viên nhà trường luôn đoàn kết, phấn đấu thực hiện tốt nhiệm vụ dạy và học, góp phần nâng cao chất lượng giáo dục của trường.

Có dịp đến Trường THPT Hùng Vương, chúng tôi cảm nhận được không khí thi đua dạy và học sôi nổi, hơn hết là niềm tự hào ở mái trường mang tên nhân vật lịch sử. Hiệu trưởng Trường THPT Hùng Vương - Trần Thị Ngọc Thúy cho biết: “Để khơi gợi niềm tự hào dân tộc cho HS, nhà trường lược trích tiểu sử truyền thuyết Quốc Tổ Hùng Vương và đặt tại vị trí trang trọng trong khuôn viên trường. Đây là một hình thức tuyên truyền trực quan sinh động để rèn luyện, giáo dục HS.

Nhiều năm nay, câu chuyện về vua Hùng từ thời lập nước Văn Lang luôn được nhà trường ôn lại trong mỗi dịp Giỗ Tổ Hùng Vương. Hàng năm, cứ gần đến ngày Giỗ Tổ Hùng Vương, Đoàn Thanh niên trường tổ chức cuộc thi “Tìm hiểu truyền thuyết các vua Hùng”, qua đó, khuyến khích HS tìm hiểu về các đời vua Hùng cùng những truyền thuyết lịch sử. Cuộc thi thu hút HS tham gia nhiệt tình và có trao giải cho những cá nhân, tập thể đạt thành tích”.

Trường THPT Hùng Vương (phường 5, TP.Tân An) đẩy mạnh phong trào thi đua Dạy tốt - học tốt

Năm nay, cuộc thi “Tìm hiểu truyền thuyết các vua Hùng” được tổ chức dưới hình thức rung chuông vàng với chủ đề xoay quanh: Truyền thuyết về thời đại vua Hùng; lịch sử, ý nghĩa ngày Giỗ Tổ Hùng Vương; lịch sử thành lập và phát triển nhà trường. Mỗi lớp cử 5 đoàn viên tham gia cuộc thi. Đây là hoạt động ý nghĩa, giáo dục cho HS đạo lý “Uống nước nhớ nguồn”; hướng HS tới những hoạt động lành mạnh, ý nghĩa; góp phần xây dựng phong trào “Trường học thân thiện, HS tích cực”.

Cuộc thi “Tìm hiểu truyền thuyết các vua Hùng” được Trường THPT Hùng Vương (phường 5, TP.Tân An) tổ chức hàng năm nhằm giáo dục đạo lý “Uống nước nhớ nguồn”, hướng HS tới những hoạt động lành mạnh, ý nghĩa

Bên cạnh đó, nhà trường còn đẩy mạnh phong trào thi đua Dạy tốt - học tốt. Em Lê Thanh Phú - HS lớp 12A4, Trường THPT Hùng Vương, bày tỏ: “Qua các buổi sinh hoạt, cuộc thi tìm hiểu về truyền thuyết các vua Hùng, em hiểu thêm về lịch sử, truyền thống tốt đẹp của dân tộc. Em rất tự hào và phấn khởi vì được học tập dưới mái trường mang tên Hùng Vương. Vì vậy, em cố gắng học tập, rèn luyện, trở thành công dân có ích cho xã hội”.

Giỗ Tổ Hùng Vương là một sự kiện đặc biệt của dân tộc Việt Nam. Người Việt Nam hướng về ngày Giỗ Tổ với niềm tự hào, lòng kính hiếu tôn trọng tổ tiên. Càng tự hào về lịch sử dân tộc, thế hệ trẻ hôm nay càng phải đồng tâm hiệp lực, thực hiện lời dạy của Chủ tịch Hồ Chí Minh: “Các vua Hùng đã có công dựng nước, Bác cháu ta phải cùng nhau giữ lấy nước”./.

Huỳnh Hương

Chia sẻ bài viết