Tiếng Việt | English

26/05/2018 - 14:39

Ký ức thân thương với Miền quê ngoại

Tuổi thơ trong trẻo, hồn nhiên của cô bé Bành trong Miền quê ngoại đẹp và hiền hòa như tuổi thơ của bao đứa trẻ trên đất nước Việt Nam.

Ký ức thân thương với Miền quê ngoại

Ở đó có sự trông ngóng, nhớ thương, mong ngày đoàn tụ với cha của cô bé 6 tuổi. Miền quê ấy có bàn tay ấm áp của bà xoa lưng đưa Bành vào giấc ngủ, có sự quan tâm ân cần của ông, có những trò chơi tinh nghịch trên cánh đồng lộng gió của những đứa trẻ vùng quê. Vì những biến cố gia đình, Bành phải sống xa cha mẹ nên cô bé trở nên già dặn hơn so với các bạn đồng trang lứa.

Xuyên suốt 24 chương của Miền quê ngoại là khung cảnh thanh bình và tình cảm chân chất của ông bà ngoại, của mẹ, của cô ba, anh Nhí dành cho Bành.

Với Miền quê ngoại, bạn đọc sẽ tìm được cảm xúc đồng điệu cùng tác giả Tuyền Nguyễn và có những giây phút trở về tuổi thơ với ruộng đồng, dòng sông cùng những suy nghĩ rất trẻ con với cô bé Bành./.

Ngọc Thanh 

Chia sẻ bài viết