Tiếng Việt | English

02/02/2025 - 15:09

Mùa xuân đong đầy yêu thương nơi biên giới

Mùa xuân – mùa của tình yêu thương và sẻ chia. Để người người, nhà nhà đều có một cái tết sum vầy đầm ấm, Bộ CHQS tỉnh Long An phối hợp Ban Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam (Ban TSGHPGVN) tỉnh Long An và UBND huyện Thạnh Hóa tổ chức một tết quân dân đầy ý nghĩa, ấm áp.

Đại tá Lê Minh Trung, Chính ủy Bộ CHQS tỉnh Long An và Hòa thượng Thích Minh Thiện, Trưởng Ban TSGHPGVN tỉnh Long An tặng quà cho các hộ dân khó khăn

Đại tá Lê Minh Trung, Chính ủy Bộ CHQS tỉnh Long An và Hòa thượng Thích Minh Thiện, Trưởng Ban TSGHPGVN tỉnh Long An tặng quà cho các hộ dân khó khăn

Con đường dẫn vào Trung tâm Văn hóa xã Tân Hiệp, huyện Thạnh Hóa đầy ổ gà và bụi đất. Xe của đoàn mang theo những món quà tết băng băng chạy, mặc cho những người trên xe phải ghì chặt tay vào ghế để khỏi bị tâng lên nóc. Quảng đường chỉ dài khoảng 15km nhưng ai cũng cảm thấy ê ẩm cả thân thể. Tuy vậy, khi xe vừa đến vị trí, sự mệt mỏi đã tan biến để các thành viên đoàn nhanh chóng tập kết hàng hóa cho hoạt động tết quân dân được tổ chức nhanh chóng, không để người dân nơi vùng biên phải chờ đợi lâu.

Đại tá Lê Minh Trung, Chính ủy Bộ CHQS tỉnh Long An cho biết: “Bộ CHQS tỉnh Long An tổ chức hoạt động này để tri ân người dân vùng biên đã đồng hành cùng LLVT tỉnh Long An trong công tác xây dựng nền quốc phòng toàn dân vững mạnh. Đồng thời, những phần quà này là tình cảm của cán bộ, chiến sĩ LLVT tỉnh dành cho nhân dân trong dịp tết đến xuân về. Qua đó, mong muốn tình quân - dân ngày càng bền chặt, sâu đậm hơn nữa”.

Các tăng ni phật tử trao tận tay những phần quà đến bà con

Các tăng ni phật tử trao tận tay những phần quà đến người dân

Nằm ở địa bàn biên giới, huyện Thạnh Hóa vẫn còn nhiều hộ dân có hoàn cảnh khó khăn. Mặc dù, chân lấm tay bùn làm việc quần quật suốt ngày nhưng do điều kiện thổ nhưỡng không thuận lợi, khiến thu nhập của người dân cũng không được bao nhiêu.

Ông Dương Quốc Xuân, ấp 3, xã Tân Hiệp là một trong những hộ dân khó khăn của xã. Vợ ông bệnh phải chi phí thuốc thang nhiều. Gia đình ông Xuân chỉ có được hai công đất trồng lúa, nhưng năng suất không cao và giá cả bấp bênh. Thu nhập thấp nên mỗi lần tết đến, xuân về, gia đình ông chỉ mong sao có được một cái tết no đủ. Năm nay, gia đình ông đón tết với tâm trạng phấn khởi hơn khi đón nhận những phần quà ý nghĩa như gạo, nước mắm, dầu ăn, bột ngọt và 1 phần tiền mặt trị giá 500 ngàn đồng.

Ông Dương Quốc Xuân phấn khởi chia sẻ: “Tôi rất xúc động khi cán bộ, chiến sĩ và các nhà sư đã dành tình cảm yêu thương đến người dân nghèo vùng biên chúng tôi. Những phần quà này không chỉ chứa đựng các giá trị vật chất, mà còn là điểm tựa tinh thần đối với gia đình tôi và những hộ khó khăn khác”.

Cùng hoàn cảnh khó khăn, chị Trần Thị Thi, ấp 1, xã Tân Hiệp chỉ có duy nhất được mái nhà để che mưa, che nắng. Cuộc sống thường ngày, hai mẹ con chị Thi phải chạy vạy làm thuê kiếm sống. Có việc thì có tiền, không có ai thuê thì bữa đó coi như tay trắng. Cuộc sống khó khăn từ lâu nên dù xuân đến, hai mẹ con vẫn không dám nghĩ đến một cái tết đủ đầy. Để rồi, đôi chân bước cao, bước thấp đón nhận những phần quà trên tay do Bộ CHQS tỉnh Long An và Ban TSGHPGVN tỉnh Long An trao tặng mà đôi mắt cứ rưng rưng xúc động. Chị Thi nói: “Tết này được no đủ hơn. Hy vọng một năm mới, gia đình tôi sẽ cố gắng vượt qua những khó khăn trong cuộc sống. Cảm ơn những tấm lòng hảo tâm đã mang tết đến cho người nghèo”.

Còn đồng chí Phan Trọng Nhân, chiến sĩ dân quân thường trực xã Tân Hiệp đón nhận nguồn kinh phí 80 triệu đồng do Ban CHQS huyện Thạnh Hóa trao tặng. Đây cũng chính là tình cảm của các đồng đội dành cho anh khi chứng kiến cuộc sống gia đình vẫn còn bấp bênh. Mùa xuân này, anh sẽ dùng nguồn tiền trên để khởi công xây dựng căn nhà mới giúp gia đình có nơi ở chắc chắn, ổn định hơn trước những cơn giông lốc vùng biên cương.

Ban CHQS huyện Thạnh Hóa trao tặng kinh phí xây dựng nhà tình nghĩa quân dân cho đồng chí Phan Trọng Nhân, chiến sĩ dân quân thường trực xã Tân Hiệp

Ban CHQS huyện Thạnh Hóa trao tặng kinh phí xây dựng nhà tình nghĩa quân dân cho đồng chí Phan Trọng Nhân, chiến sĩ dân quân thường trực xã Tân Hiệp

Với hơn hai trăm phần quà được trao tận tay người dân nghèo, các chiến sĩ và các tăng ni, phật tử cùng tham gia phục vụ tại tết quân dân cũng cảm thấy phấn khởi. Người phát quà, người phụ giúp người già, người khuyết tật vận chuyển quà về nhà. Tất bật với công việc, mồ hôi thấm ướt cả chiếc áo nhưng trong lòng chiến sĩ và các tăng ni, phật tử vẫn luôn tràn ngập niềm vui, nụ cười. Bởi đối với họ, được trao gửi yêu thương đến mọi người là niềm vui lớn, là giá trị tinh thần không thể đong đếm.

Hòa Thượng Thích Minh Thiện, Trưởng Ban TSGHPGVN tỉnh Long An bày tỏ: “Ban TSGHPGVN tỉnh phối hợp Bộ CHQS tỉnh Long An để tổ chức hoạt động tết quân dân là một trong những hoạt động xã hội thắm đượm nghĩa tình. Qua đây, Ban TSGHPGVN tỉnh cũng mong muốn sẽ tiếp tục thực hiện nhiều hoạt động có ý nghĩa như vậy trong thời gian tới”.

Đồng chí Phạm Tùng Chinh, Chủ tịch UBND huyện Thạnh Hóa cho biết: “Đây là hoạt động thể hiện tinh thần tương thân, tương ái, lá lành đùm lá rách của dân tộc Việt Nam. Đồng thời, qua đây thể hiện được tình cảm quân dân gắn bó máu thịt và củng cố vững chắc đường lối quốc phòng toàn dân trên địa bàn huyện Thạnh Hóa”./.

Biện Cường

Chia sẻ bài viết