Tiếng Việt | English

19/08/2020 - 21:05

Nếu bạn là tôi

Ảnh: Internet

Ảnh: Internet

Chúng mình từng là đôi bạn rất thân, học chung đại học, ở chung phòng ký túc xá và chia sẻ với nhau biết bao buồn, vui trong cuộc sống. Ra trường, tôi may mắn được nhận vào làm việc tại một công ty truyền thông, đúng sở trường và chuyên ngành đã học. Bạn chật vật với cuộc sống khi chưa tìm được việc làm phù hợp. Lúc đó, tụi mình vẫn thương chia sẻ, quan tâm đến nhau. Guồng máy công việc và bao nỗi lo toan trong cuộc sống đã kéo chúng ta ra xa nhau. Những cuộc điện thoại hỏi thăm thưa dần. Rồi bỗng một ngày, bạn xuất hiện trong công ty với vai trò nhân viên tập sự. Bạn không biết lúc đó tôi vui đến mức nào đâu, vì cuối cùng bạn cũng tìm được việc đúng sở thích và mình còn được làm chung nhau nữa chứ. Những ngày đầu bạn mới vào công ty, tôi đã tìm nhiều cách để hỗ trợ bạn. Có lẽ bạn không biết điều đó. Với vai trò phụ trách truyền thông, tôi không thể ưu ái để bạn thực hiện những hợp đồng tốt vì còn biết bao nhân viên khác, không phải tôi không quan tâm đến bạn nhưng trong bộ phận mình phụ trách, tôi phải công bằng, không thể để những nhân viên khác nói tôi thiên vị bạn.

Những tưởng khi về chung công ty, chúng ta sẽ gắn với nhau hơn nhưng mọi việc lại không như vậy. Sau một vài chuyện hiểu lầm, hình như chúng mình xa nhau hơn. Bạn cho rằng tôi cứng nhắc, không xem trọng tình bạn của chúng ta. Có thể trong mắt bạn, tôi là vậy, thế nhưng nếu bạn đặt bạn vào vị trí của tôi, bạn sẽ xử lý ra sao? Tôi biết giữa chúng ta có vài chuyện hiểu lầm nhưng tôi tin sau này bạn sẽ hiểu. Tôi đã thử đặt mình vào vị trí của bạn để có thể hiểu những tâm tư, tình cảm của bạn và mong rằng bạn sẽ đặt mình vào vị trí của tôi xem tôi xử lý công việc thế nào. Và mọi việc sẽ trở nên dễ dàng hơn nếu chúng ta biết đặt mình vào vị trí của người khác. Tôi và bạn cũng vậy, tôi tin mình sẽ hiểu nhau hơn khi biết chia sẻ và đặt bản thân mình vào vị trí của nhau./.

Ánh Minh

Chia sẻ bài viết