Tiếng Việt | English

31/10/2025 - 19:09

Dâng hương tưởng nhớ Anh hùng dân tộc Nguyễn Trung Trực

Chiều 31/10, tại Khu di tích lịch sử Vàm Nhựt Tảo, xã Nhựt Tảo, tỉnh Tây Ninh diễn ra Lễ dâng hương tưởng niệm 157 năm Ngày Anh hùng dân tộc Nguyễn Trung Trực hy sinh.

Dự lễ dâng hương có các đồng chí nguyên lãnh đạo tỉnh qua các thời kỳ; các Phó Chủ tịch UBND tỉnh Phạm Tấn Hòa, Huỳnh Văn Sơn; đại diện lãnh đạo tỉnh An Giang; các sở, ngành tỉnh; đông đảo du khách trong và ngoài tỉnh.

Đại biểu và du khách dự Lễ kỷ niệm 157 năm Ngày Anh hùng dân tộc Nguyễn Trung Trực hy sinh

Tại lễ dâng hương, đại biểu và du khách cùng ôn lại truyền thống lịch sử về Anh hùng Nguyễn Trung Trực cùng Nhân dân làng Nhựt Tảo đã anh dũng đứng lên chống Pháp trong ngày đầu kháng chiến, làm nên chiến công oanh liệt “Hỏa hồng Nhựt Tảo”.

Đại biểu dâng hương tưởng nhớ Anh hùng dân tộc Nguyễn Trung Trực

Anh hùng dân tộc Nguyễn Trung Trực sinh năm 1838, tại xóm Nghề, thôn Bình Nhựt, tổng Cửu Cư Hạ, huyện Cửu An, nay là xã Bình Đức, tỉnh Tây Ninh. Ông xuất thân là dân chài, giỏi võ nghệ, can đảm, có lòng yêu nước, sớm trở thành một thủ lĩnh nghĩa quân xuất sắc.

Du khách thập phương về dự Lễ kỷ niệm 157 năm Ngày Anh hùng dân tộc Nguyễn Trung Trực hy sinh

Vào những năm 60 của thế kỷ XIX, lo sợ trước phong trào kháng chiến ngày càng mạnh mẽ của nhân dân Nam Kỳ, quân Pháp điều động tàu chiến L’Esperance chạy dọc sông, án ngữ ở Vàm Nhựt Tảo, nay thuộc xã Nhựt Tảo, tỉnh Tây Ninh.

Được sự giúp đỡ của hương chức làng Nhựt Tảo, Nguyễn Trung Trực cùng các nghĩa quân giả làm đoàn ghe buôn lúa, lên tàu để xin giấy phép thông hành. Trong lúc trình giấy thông hành, ông bất ngờ giết tên lính gác rồi cùng nghĩa quân tràn lên tấn công quân Pháp trên tàu. Không kịp trở tay, toàn bộ địch trên tàu bị tiêu diệt (chỉ có 5 tên chạy thoát). Nghĩa quân dùng dầu và đồ dẫn hỏa đốt cháy tàu. 

Trích đoạn cải lương tái hiện khí tiết anh dũng của Anh hùng dân tộc Nguyễn Trung Trực trước mũi gươm, họng súng của kẻ thù

Sau đó, Nguyễn Trung Trực cùng nghĩa quân tiếp tục hoạt động chống Pháp tại vùng Phú Quốc, Kiên Giang, nay là tỉnh An Giang để lại bao nỗi khiếp sợ cho quân thù. Sau một trận chiến không cân sức tại Phú Quốc, bọn giặc uy hiếp sẽ bắt mẹ ông và Nhân dân làm con tin nếu ông không quy hàng.

Trích đoạn cải lương cùng câu nói bất hủ “Bao giờ Tây nhổ hết cỏ nước Nam mới hết người Nam đánh Tây” của Anh hùng dân tộc Nguyễn Trung Trực là niềm cảm hứng để Nhân dân đứng lên kháng chiến chống Pháp

Để cứu Nhân dân, cứu mẹ và phong trào kháng Pháp, trước sự đàn áp, ông buộc phải nộp mình cho địch. Ngày 27/10/1868 (nhằm 12/9 năm Mậu Thìn), thực dân Pháp xử chém ông tại Rạch Giá.

Trước lúc hy sinh, Nguyễn Trung Trực đã thể hiện khí tiết bằng câu nói bất hủ: “Bao giờ Tây nhổ hết cỏ nước Nam mới hết người Nam đánh Tây”.

Chủ tịch UBND xã Nhựt Tảo Trương Minh Trí phát biểu ôn lại truyền thống tại buổi lễ

Phát biểu tại Lễ dâng hương Anh hùng dân tộc Nguyễn Trung Trực, Chủ tịch UBND xã Nhựt Tảo Trương Minh Trí bày tỏ lòng tri ân sâu sắc đến Anh hùng dân tộc Nguyễn Trung Trực và các bậc tiền nhân, các anh hùng liệt sĩ đã chiến đấu, anh dũng hy sinh vì độc lập, tự do cho quê hương, Tổ quốc.

Khu di tích lịch sử Vàm Nhựt Tảo được xây dựng không chỉ để tưởng nhớ công ơn người anh hùng Nguyễn Trung Trực mà còn phát huy hiệu quả trong việc giáo dục truyền thống yêu nước cho thế hệ trẻ

Tự hào với chiến công vang dội “Hỏa hồng Nhựt Tảo” và tấm gương hy sinh oanh liệt của Anh hùng dân tộc Nguyễn Trung Trực, tỉnh quyết định xây dựng và khánh thành Khu di tích lịch sử Vàm Nhựt Tảo năm 2010 để tưởng nhớ công ơn, giáo dục truyền thống yêu nước cho các thế hệ trẻ.

Mỗi năm, vào dịp kỷ niệm lễ hy sinh của ông, Khu di tích lịch sử Vàm Nhựt Tảo đều đón hàng chục ngàn du khách trong và ngoài tỉnh đến dâng hương, tưởng nhớ./.

Kiên Định - Nhật Quang

Chia sẻ bài viết