Tiếng Việt | English

30/10/2025 - 08:44

Người dân gặp khó có bộ đội, dân quân

Trong lúc thiên tai, cán bộ, chiến sĩ lực lượng vũ trang tỉnh kịp thời có mặt giúp dân đúng với tinh thần “ở đâu Nhân dân cần, ở đó có bộ đội, dân quân”.

Tại xã An Lục Long, tỉnh Tây Ninh, một cơn lốc xoáy dữ dội quét qua các ấp: Cầu Ông Bụi, Cầu Đúc, An Tập và Hồi Xuân, làm 14 ngôi nhà bị tốc mái, nhiều diện tích hoa màu bị hư hại. Ngay khi nhận được tin báo, Ban Chỉ huy Quân sự xã huy động lực lượng, lập 4 tổ công tác xuống hiện trường cùng người dân khắc phục hậu quả. Với tinh thần “chủ động tìm đến dân”, các chiến sĩ không quản mưa gió, vất vả, cùng người dân dựng lại nhà cửa, sớm ổn định cuộc sống.

Cán bộ, chiến sĩ Đội K73 dựng nhà cho gia đình anh Nguyễn Trung Tính

Chỉ huy trưởng Ban Chỉ huy Quân sự xã An Lục Long Nguyễn Hoàng Lộc cho biết: “Ngay sau khi tổ chức theo mô hình chính quyền địa phương 2 cấp, chúng tôi thành lập tổ phản ứng nhanh để kịp thời ứng phó thiên tai, hỏa hoạn. Nhờ vậy, việc huy động lực lượng, phương tiện diễn ra nhanh chóng, hiệu quả. Anh em dân quân đều hết lòng vì người dân, xem khó khăn của người dân là trách nhiệm của mình”.

Trong những hộ chịu thiệt hại nặng có gia đình bà Nguyễn Thị Lệ Thủy, ngụ ấp Cầu Đúc. Cơn lốc bất ngờ khiến mái nhà bị tốc toàn bộ, nhiều tài sản hư hỏng. Các chiến sĩ dân quân giúp bà Thủy che tạm mái, di chuyển đồ đạc, sửa lại căn nhà. Bà Thủy nói: “Cơn lốc đến quá nhanh, nhà tôi tốc mái chỉ trong chốc lát. May có dân quân đến giúp. Các anh làm việc tận tình, chu đáo lắm! Tôi thật sự biết ơn!”.

Tại xã Dương Minh Châu và Tân Thành, lốc xoáy cũng khiến nhiều hộ dân bị tốc mái nhà, sập nhà, thiệt hại hơn 250 triệu đồng. Ngay sau đó, lực lượng dân quân xã có mặt kịp thời, giúp dân di dời tài sản, thu dọn đống đổ nát, khắc phục tạm thời hậu quả. Trong khó khăn, tinh thần trách nhiệm, tận tụy vì dân của những người chiến sĩ lại càng sáng rõ.

Gia đình anh Nguyễn Trung Tính (ngụ xã Mộc Hóa) giờ có ngôi nhà mới kiên cố, được dựng lên từ chính mồ hôi, công sức của cán bộ, chiến sĩ Đội K73 (Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh). Gia đình anh Tính không có đất sản xuất, làm thuê nuôi 2 con nhỏ. Hiểu được hoàn cảnh đó, cán bộ, chiến sĩ Đội K73 tự nguyện đến giúp anh dựng nhà. Anh Tính xúc động nói: “Các chú bộ đội làm việc nhanh mà lại chu đáo. Gia đình tôi hạnh phúc vô cùng, tấm lòng của các anh tôi sẽ không bao giờ quên”.

Trong gian khó, Nhân dân luôn có bộ đội, dân quân bên cạnh. Mỗi việc làm, mỗi hành động của họ đều toát lên tinh thần trách nhiệm, tình thương yêu và sự gắn bó keo sơn giữa quân với dân./.

Biện Cường

Chia sẻ bài viết