Tiếng Việt | English

21/03/2025 - 10:13

Nữ anh hùng 'Dám nghĩ, dám làm, dám chịu': 'Hành trình rực rỡ' tuổi về hưu (bài cuối)

Được phong tặng danh hiệu Anh hùng Lực lượng vũ trang Nhân dân (AHLLVTND) với những chiến công trong kháng chiến, sau ngày đất nước thống nhất, nguyên Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, nguyên Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Long An - Trần Thị Sửa (Sáu Sửa) tiếp tục cống hiến sức lực, trí tuệ cho sự nghiệp xây dựng quê hương. Nhiều công trình mang “dấu ấn” của bà đến nay vẫn phát huy hiệu quả, góp phần khẳng định bước tiến mạnh mẽ của Long An sau 50 năm ngày giải phóng.

Vợ chồng nguyên Phó Chủ tịch UBND tỉnh - Anh hùng Lực lượng vũ trang Nhân dân Trần Thị Sửa

Vợ chồng nguyên Phó Chủ tịch UBND tỉnh - Anh hùng Lực lượng vũ trang Nhân dân Trần Thị Sửa

Bài cuối: 'Hành trình rực rỡ' tuổi về hưu 

Cống hiến cả thanh xuân cho công cuộc giải phóng và dựng xây quê hương, đất nước, đến lúc nghỉ hưu, nguyên Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, nguyên Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh - AHLLVTND Trần Thị Sửa (Sáu Sửa) lại “bắt đầu cuộc đời mới”. Đó cũng là một “hành trình rực rỡ” khi vợ chồng bà đóng góp hàng tỉ đồng cho công tác an sinh xã hội tại tỉnh Tây Ninh, Long An cũng như một số địa phương khác.

“Thì ông cứ tính đi!”

Một buổi sáng năm 2019, bà Sáu Sửa dậy sớm đi chợ. Ở độ tuổi ngoài 70, niềm vui của bà là được tự tay chăm sóc ông (nguyên Phó Chủ tịch UBND tỉnh Tây Ninh - Đặng Văn Ninh (Hai Ninh) - chồng bà) từng miếng ăn, giấc ngủ. Về tới nhà, thấy đại diện Hội Nông dân huyện Tân Châu, tỉnh Tây Ninh đang ngồi bên bàn trà cùng ông. Chào hỏi xong, bà vào trong thì ông đến bên bà, nói: “Tui có chuyện này muốn bàn với bà, bà coi vậy có được không”. Bà chăm chú lắng nghe.

Trong lúc chuyện trò cùng cán bộ Hội Nông dân huyện, ông được biết địa phương vẫn còn nhiều nông dân nghèo, cận nghèo, có hoàn cảnh khó khăn. Nếu được giúp đỡ đôi chút, họ sẽ có thêm cơ hội phát triển kinh tế và có cuộc sống tốt hơn. Nghĩ tới đàn bò, cừu, dê 36 con mà ông bà đang nuôi, ông định hỗ trợ nông dân nhưng vẫn chưa dám mở lời hứa hẹn vì tổng giá trị lên tới cả tỉ đồng.

Nghe chồng nói đàn bò, cừu, dê của gia đình có thể góp phần giúp nông dân có hoàn cảnh khó khăn trong huyện phát triển kinh tế, bà trả lời ngay: “Thì ông cứ tính đi, chuyện có gì đâu mà!”. “Được lời như cởi tấm lòng”, ông Hai Ninh bước ra ngoài, nói với đại diện Hội Nông dân huyện Tân Châu về việc vợ chồng ông sẽ hỗ trợ Hội Nông dân huyện 36 con bò, cừu, dê trưởng thành để phần nào giúp đỡ nông dân có hoàn cảnh khó khăn tại huyện. Tính theo mức giá thời điểm đó, tổng giá trị đàn bò, cừu, dê, vợ chồng AHLLVTND Trần Thị Sửa trao tặng khoảng 1 tỉ đồng.

Được biết, nguồn bò hỗ trợ được đưa tới nông dân theo hình thức “cho mượn”. Sau khi bò sinh sản thì nông dân trả lại bò cái giống để trao cho người khác. Nhờ vậy, nguồn hỗ trợ mang lại hiệu quả cao, giúp nhiều gia đình nông dân có hoàn cảnh khó khăn trong huyện Tân Châu và còn duy trì cho đến nay.

Suốt những năm qua, bằng nguồn tích lũy của gia đình, ông bà hỗ trợ 36 con bò, 40 con dê, 135 con cừu, hơn 30 căn nhà tình nghĩa, tình thương và hàng ngàn suất quà cho các gia đình có hoàn cảnh khó khăn tại tỉnh Long An, Tây Ninh và một số địa phương khác. Đó là tấm lòng tri ân sâu sắc của những người đã từng “vào sinh ra tử” dành cho đồng bào, đồng chí với ước mong có thể phần nào đền đáp ân tình của những năm tháng được chở che, đùm bọc trong cuộc chiến chống ngoại xâm.

AHLLVTND Trần Thị Sửa nói rằng, bà không thể nào quên những tình cảm mà người dân dành cho cách mạng cũng như những hy sinh của đồng đội bà ngày trước. “Tôi vẫn nhớ hoài hình ảnh người mẹ mang bánh xèo tiếp tế cho cán bộ trong khu căn cứ. Chị ấy cứ một mực khẳng định là mẹ con chị đã ăn rồi và liên tục hối thúc chúng tôi nhanh ăn hết bánh đi, trong khi đứa con 5 tuổi của chị vừa nép sau lưng mẹ, vừa lí nhí nói mình vẫn chưa ăn được một chút nào vì mẹ đã mang hết bánh vào căn cứ!” - AHLLVTND Trần Thị Sửa chầm chậm kể.

Và đó là lý do khiến vợ chồng nữ anh hùng hết lòng, hết sức vì dân dù đang ở bất cứ vai trò, vị trí nào. Tổng số tiền vợ chồng AHLLVTND Trần Thị Sửa dành cho công tác an sinh xã hội từ sau khi nghỉ hưu có thể lên đến khoảng 3 tỉ đồng. Tất cả đều là huê lợi thu được từ quá trình “khởi nghiệp” ở tuổi về hưu của vợ chồng bà.

“Bắt đầu cuộc đời mới”

Giờ đây, về thị trấn Tân Châu, huyện Tân Châu, tỉnh Tây Ninh, hỏi thăm nhà ông Hai Ninh, hầu như người dân nào cũng biết. Không chỉ vì ông bà có nhiều đóng góp cho hoạt động an sinh xã hội mà còn vì ông bà là một trong những người tiên phong về phát triển kinh tế tại vùng biên và hiện sở hữu một cơ ngơi tiền tỉ.

Cơ ngơi của vợ chồng AHLLVTND Trần Thị Sửa và nguyên Phó Chủ tịch UBND tỉnh Tây Ninh - Đặng Văn Ninh nằm giữa khu vườn rợp bóng cây xanh, rộng hàng chục hécta. Mỗi một tấc đất, một gốc cây đều do ông bà tự tay gầy dựng và chăm sóc.

Năm 2000, khi bà quyết định rời Long An để về Tây Ninh sống với ông thì cả 2 đã chọn miền biên giới xa xôi, hẻo lánh để dừng chân. Hai người ở độ tuổi về hưu quyết định “bắt đầu cuộc đời mới” (như ông nói) ở vùng biên đầy nắng gió. Bằng toàn bộ số tiền tích lũy, ông bà mua được khoảng 10ha đất, cất căn chòi nhỏ và bắt đầu hành trình “biến sỏi đá thành cơm”.

“May mắn của chúng tôi là nhận được sự ủng hộ của ba. Ngày chúng tôi lên vùng biên giới này, ba cũng cùng đi dù đã 90 tuổi. Nhà còn nhỏ hẹp, ba nằm trên giường, tôi và ông ấy thì nằm đất. Tất nhiên trong nhà có bàn thờ vợ trước của ông và chồng trước của tôi” - AHLLVTND Trần Thị Sửa kể.

Định mệnh đưa bà và ông Hai Ninh đến với nhau, khi cả hai đều đang là Phó Chủ tịch UBND tỉnh. Ông đã hoàn thành trách nhiệm "gà trống nuôi con", còn bà vẫn lẻ bóng từ ngày chồng hy sinh, chỉ 5 ngày sau ngày cưới. Ông bà cưới nhau năm 1996 nhưng đến năm 2000, khi đã về hưu, thì mới chính thức về chung dưới một mái nhà.

Đưa nhau tới vùng đất mới, ông chịu trách nhiệm “quy hoạch”, bà là người “triển khai thực hiện và giám sát”. 10ha đất biên giới cằn cỗi nhanh chóng thành vườn tiêu, cao su xanh mướt. Dưới gốc cây lâu năm là vườn hoa màu đủ loại do tự tay ông bà chăm sóc.

Quanh nhà của Anh hùng Lực lượng vũ trang Nhân dân Trần Thị Sửa hiện nay là khu vườn khoảng 10ha, do chính ông bà tự tay gầy dựng

Quanh nhà của Anh hùng Lực lượng vũ trang Nhân dân Trần Thị Sửa hiện nay là khu vườn khoảng 10ha, do chính ông bà tự tay gầy dựng

Hoa màu trúng giá, ông bà có nguồn thu để tiếp tục “xoay vòng vốn”. Khi vườn cao su và hồ tiêu vào mùa thu hoạch cũng là lúc ông bà khẳng định sự đúng đắn của quyết định táo bạo năm nào - một quyết định thể hiện tầm nhìn xa rộng cùng bản lĩnh dám nghĩ, dám làm.

Gần 30 năm bền nghĩa vợ chồng, AHLLVTND Trần Thị Sửa và nguyên Phó Chủ tịch UBND tỉnh Tây Ninh - Đặng Văn Ninh cùng nhau trải qua những ngày gian khó. Họ có mặt bên nhau qua những buồn, vui trong cuộc sống, chăm sóc nhau trong những ngày “thập tử nhất sinh” do bệnh tật của tuổi già. Sự đồng cảm sâu sắc của những người từng trải qua chiến tranh, mất mát và dành trọn tấm lòng cho sự nghiệp xây dựng quê hương chính là “chất keo” kết nối để họ cùng nhau đi nốt một đoạn đời rực rỡ và trọn vẹn.

Ở độ tuổi ngoài 80, chúng tôi vẫn thấy ông bà dành cho nhau những ánh nhìn trìu mến và sự chăm sóc dịu dàng. Câu chuyện kể về những tháng năm kháng chiến, những ngày cùng nhau khởi nghiệp được nói say mê và lắng nghe một cách chân thành. Có lẽ, ông bà đã nói nhau nghe rất nhiều lần trong suốt gần 30 năm ấy nhưng chính tình yêu thương, sự đồng cảm đã khiến họ vẫn lắng nghe nhau như thuở ban đầu./.

Vợ chồng tôi có thể xem là đã hoàn thành sứ mệnh của mình, cả cuộc đời cống hiến cho đất nước, khi về hưu cũng nỗ lực góp sức lo cho những hoàn cảnh khó khăn. Giờ tôi đã 87 tuổi, bà cũng 81 tuổi rồi, có thể sống nhẹ nhàng, phơi phới, tự hào! Giờ mỗi năm, chúng tôi dành vài trăm suất quà để trao cho các hoàn cảnh khó khăn. Sẽ cứ như vậy cho tới khi nào còn có thể”.

Nguyên Phó Chủ tịch UBND tỉnh Tây Ninh - Đặng Văn Ninh

Gia đình tôi được AHLLVTND Trần Thị Sửa hỗ trợ kinh phí xây dựng nhà tình nghĩa vào năm 2018. Thời điểm đó, nhà tình nghĩa thường được hỗ trợ khoảng 40-50 triệu đồng, riêng nhà tôi thì được 70 triệu đồng. Tới ngày trao nhà, cô Sáu còn hỗ trợ gia đình thêm 5 triệu đồng nữa để mua sắm vật dụng. Cũng nhờ vậy, gia đình tôi mới có được mái nhà che mưa, che nắng!”.

Cựu chiến binh Lưu Ngọc Phúc, ấp 3, xã Tân Thành, huyện Thủ Thừa

Quế Lâm

Chia sẻ bài viết