Tiếng Việt | English

10/07/2025 - 11:25

Sáng mãi lòng tri ân

Tháng 7 về, trên mảnh đất biên cương trải dài từ địa bàn quản lý của Đồn Biên phòng (ĐBP) Tống Lê Chân đến ĐBP Sông Trăng, cán bộ, chiến sĩ (CBCS) Bộ đội Biên phòng (BĐBP) Tây Ninh lại tiếp nối hành trình tri ân bằng cả tấm lòng đối với gia đình chính sách, người có công với cách mạng.

20_57_don-bien-phong-my-thanh-tay-tham-hoi-tang-qua-me-viet-nam-anh-hung-nguyen-thi-bia.jpg

Đồn Biên phòng Mỹ Thạnh Tây thăm hỏi, tặng quà Bà mẹ Việt Nam Anh hùng Nguyễn Thị Bìa (xã Đông Thành, tỉnh Tây Ninh)

Đến thăm các thương binh, bệnh binh, Bà mẹ Việt Nam Anh hùng, cán bộ ĐBP Mỹ Thạnh Tây không chỉ tặng quà mà còn ân cần thăm hỏi, bày tỏ lòng tri ân. Là cán bộ trẻ thường xuyên tham gia những hoạt động trên, Đại úy Lê Anh Huy - Đội trưởng Tham mưu hành chính kiêm Kế hoạch tổng hợp, ĐBP Mỹ Thạnh Tây, chia sẻ: “Các hoạt động thăm hỏi, tặng quà Bà mẹ Việt Nam Anh hùng, các gia đình chính sách, người có công với cách mạng, đặc biệt là trong tháng 7 này, rất ý nghĩa, thể hiện lòng biết ơn của BĐBP. Qua đó, tôi quyết tâm thực hiện tốt nhiệm vụ chính trị, tiếp nối truyền thống của các thế hệ cha anh, bảo vệ vững chắc chủ quyền lãnh thổ, an ninh biên giới quốc gia”.

20_101_can-bo-chien-si-tieu-doan-huan-luyen-co-dong-2-vieng-den-tuong-niem-liet-si-hy-sinh-mua-xuan-1968.jpg

Cán bộ, chiến sĩ Tiểu đoàn Huấn luyện - Cơ động 2 viếng Đền tưởng niệm liệt sĩ hy sinh trong mùa Xuân năm 1968

Bên cạnh hoạt động thăm hỏi, tặng quà các gia đình chính sách, người có công với cách mạng, CBCS BĐBP Tây Ninh còn đến viếng nhà bia tưởng niệm các anh hùng liệt sĩ trên địa bàn đóng quân, thành kính dâng lên những lẵng hoa, nén tâm hương, tham gia quét dọn, vệ sinh các nghĩa trang liệt sĩ trên địa bàn.

Không riêng Ngày Thương binh - Liệt sĩ (27/7), công tác đền ơn đáp nghĩa luôn được các cơ quan, đơn vị trong BĐBP Tây Ninh thực hiện đều đặn, xuyên suốt trong những năm qua vào các dịp lễ, tết, các sự kiện chính trị của đất nước. Những hoạt động này thể hiện tấm lòng tri ân sâu sắc của thế hệ CBCS BĐBP hôm nay đối với các thế hệ cha anh đã không tiếc tuổi xuân, hy sinh vì sự nghiệp đấu tranh giải phóng dân tộc. Tri ân cũng trở thành mệnh lệnh từ trái tim của mỗi người lính BĐBP Tây Ninh.

Thượng tá Nguyễn Văn Nam - Chính trị viên ĐBP Mỹ Thạnh Tây, cho biết: Công tác chăm lo các gia đình chính sách, người có công với cách mạng, thương, bệnh binh vào các dịp lễ, tết, các sự kiện chính trị của đất nước, đặc biệt là dịp 27/7 được đơn vị duy trì thực hiện xuyên suốt.

Ngoài thăm hỏi, tặng quà các gia đình, đơn vị còn tổ chức chuỗi các hoạt động cụ thể, thực tế như viếng nhà bia tưởng niệm, dâng hoa, dâng hương các anh hùng liệt sĩ. Bên cạnh đó, đơn vị đặc biệt quan tâm giáo dục chính trị, tư tưởng cho CBCS về tinh thần trách nhiệm trong công tác đền ơn đáp nghĩa, gắn với thực hiện nhiệm vụ chính trị. Từ đó, mỗi CBCS hiểu rằng lòng biết ơn và sự tri ân là động lực để từng cá nhân quyết tâm bảo vệ vững chắc chủ quyền lãnh thổ, an ninh biên giới quốc gia.

Những người lính BĐBP Tây Ninh, bằng những hành động, việc làm cụ thể đã và đang tiếp tục viết tiếp câu chuyện về lòng biết ơn, đồng thời, vững ý chí, quyết tâm cao trong thực hiện nhiệm vụ chính trị được giao, tiếp nối truyền thống anh hùng của thế hệ cha anh trong sự nghiệp bảo vệ vững chắc chủ quyền lãnh thổ thiêng liêng của Tổ quốc, an ninh biên giới quốc gia./.

Minh Luận - Đinh Quân

Chia sẻ bài viết