Tiếng Việt | English

23/06/2024 - 11:43

Tạm biệt tuổi học trò! 

Những ngày này, gương mặt rạng rỡ của các bạn học sinh lớp 12 tỏa sáng như những bông hoa trong ngày lễ tri ân và trưởng thành. Đây không chỉ là một ngày đặc biệt để nhìn lại chặng đường đã qua, mà còn là thời khắc quan trọng đánh dấu sự trưởng thành, khép lại một giai đoạn đầy kỷ niệm dưới mái trường và mở ra những cánh cửa mới đầy hứa hẹn phía trước.

Lớp 12 là năm học cuối cùng của tuổi học trò với những kỷ niệm đáng nhớ nhất. Trong những ngày cuối cùng cùng nhau ôn tập tại "mái nhà chung", những câu chào hỏi, nói chuyện vui đùa dần nhường chỗ cho những lời nhắc về kỷ niệm xưa, những lời chia tay đầy lưu luyến và nỗi buồn không thể diễn tả thành lời

Và sau này, mỗi người sẽ chọn cho mình một hướng đi mới, cơ hội để gặp lại nhau sẽ trở nên hiếm hoi. Nhân dịp lễ trưởng thành, các bạn học sinh đã tranh thủ cùng nhau chụp chung một tấm hình tập thể với thầy (cô), lưu giữ khoảnh khắc đáng nhớ

Trong không khí xúc động của buổi lễ tri ân và trưởng thành, các bạn học sinh dành thời gian để ký tên lên áo cho nhau, gửi cho nhau những lời chúc tốt đẹp nhất. Em Võ Thị Xuân Nga (THPT Hùng Vương, TP. Tân An) chia sẻ: "Chiếc áo này sẽ là kỷ niệm vô giá đối với mình. Mỗi chữ ký, mỗi lời chúc đều là những kỷ niệm không thể quên. Mình sẽ luôn trân trọng và giữ gìn nó như một phần của tuổi học trò, của những ngày tháng đầy ắp niềm vui và cả những nỗi buồn"

Những chiếc áo đồng phục với đầy đủ chữ ký và lời chúc trở thành biểu tượng của tình bạn, của những năm tháng học trò không thể nào quên, là hành trang tinh thần quý báu cho các em trên con đường trưởng thành và chinh phục tương lai

Trong không khí ấm áp của buổi lễ tri ân và trưởng thành, sự thể hiện tình cảm của các học sinh đối với thầy, cô giáo được thể hiện một cách nhẹ nhàng và tự nhiên. Những cái nhìn đầy ý nghĩa, những nụ cười chân thành, và những cái ôm ngắn ngủi nhưng đầy ý nghĩa, tất cả đều là những cách để họ bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc đến những người đã dành cho họ tình thương và sự chăm sóc suốt những năm tháng học trò

Đó là những khoảnh khắc giản dị nhưng tạo nên dấu ấn đáng nhớ. Những bức ảnh chụp cùng thầy, cô chính là những hình ảnh chân thật, tạo nên một không khí đầy cảm xúc và ấm áp trong ngày quan trọng này

Trong buổi lễ, các em học sinh không chỉ tri ân thầy cô mà còn bày tỏ tình cảm và những lời cảm ơn sâu sắc đến những bậc sinh thành, đã luôn bên cạnh, dạy dỗ và nuôi dưỡng các em nên người. Em Tấn Phước (THPT Hùng Vương - TP.Tân An) bày tỏ: "Em biết rằng, để em có được ngày hôm nay, mẹ đã phải hy sinh rất nhiều, từ những giấc ngủ ngắn, những bữa cơm nóng hổi mẹ luôn chuẩn bị, đến những lời động viên khi em gặp khó khăn. Không có mẹ, em sẽ không thể trưởng thành và tự tin như bây giờ"

Đúng là như vậy, gia đình không chỉ đóng góp mà là một phần không thể thiếu và rất quan trọng trong sự trưởng thành của các em học sinh. Gia đình chính là nơi đầu tiên và cũng là môi trường quan trọng nhất để các em học được những giá trị, kỹ năng và phẩm chất cần thiết cho cuộc sống

Nhiều em học sinh đã  tranh thủ chụp lại những khoảnh khắc đặc biệt trong buổi, ghi lại những kỷ niệm đẹp của tuổi học trò. Tin chắc rằng, những bức ảnh này không chỉ là một phần của album ảnh cá nhân mà còn là nơi lưu giữ thanh xuân của các em

Buổi lễ tri ân và trưởng thành cũng là dịp để các em học sinh ôn lại những kỷ niệm đẹp đẽ của tuổi học trò bên bạn bè. Những bức ảnh chụp chung với nhau sẽ giúp các em lưu giữ những khoảnh khắc vui đùa, nghịch ngợm, cùng nhau học tập và trưởng thành

Vậy là từ đây, nhóm bạn thân chơi chung những ngày tháng học trò, giờ đây mỗi người sẽ có một hướng đi riêng, những ước mơ và những bước đi đầu tiên trên con đường trưởng thành của mình. Có lẽ sẽ xa cách về địa lý, nhưng tin chắc rằng tình bạn và những kỷ niệm ngày xưa vẫn luôn còn đọng lại trong từng trái tim mỗi người

"Mình cùng nhau đóng băng trước giây phút chúng ta chia xa, thời học sinh lướt qua nhanh như giấc mơ không trở lại. Mình phải trải qua, bạn đừng khóc mà, bọn mình sẽ lớn, sẽ đi trên những con đường mới", đó là 1 câu hát trong bài hát "Mình cùng nhau đóng băng" của nhạc sĩ Tiên Cookie. Lễ tri ân và trưởng thành diễn ra với nhiều cảm xúc, những nụ cười rạng rỡ, những giọt nước mắt rơi vì những kỷ niệm đáng nhớ, tất cả đã tái hiện lại hành trình nỗ lực, chăm chỉ, có chút bốc đồng nhưng nhiệt huyết và đam mê của các em học sinh, tất cả nằm trọn ở hai từ "thanh xuân"./.

Khánh Duy - Cao Tâm

Chia sẻ bài viết