Tiếng Việt | English

08/07/2025 - 13:00

Thiêng liêng hành trình đi tìm hài cốt liệt sĩ

Vượt qua khó khăn, vất vả, bao năm qua, những bước chân không mỏi của Đội K73 và gia đình, thân nhân anh hùng liệt sĩ vẫn miệt mài tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ (HCLS) trên khắp chiến trường xưa và cả nước bạn Campuchia. Hành trình ấy thật thiêng liêng và ý nghĩa, làm ấm lòng các gia đình chính sách, xoa dịu nỗi đau của các đồng chí, đồng đội đã ngã xuống.

Gia đình ông Vũ Thái Bình đã tìm kiếm được hài cốt liệt sĩ Bùi Văn Tích sau gần 55 năm, đưa về quê hương an nghỉ bên gia đình, đồng đội

Những bước chân không mỏi

Cách đây 25 năm, gia đình bà Đặng Thị Chọn (ấp Kênh Giữa, xã Nhơn Ninh) đón một vị khách đặc biệt từ miền Bắc vào tìm HCLS. Theo lời vị khách, gia đình rất mong ngóng tìm được hài cốt người thân để đưa về quê hương nhưng lại không có kết quả vì chưa biết phần mộ của anh mình nằm nơi đâu trên mảnh vườn của gia đình bà Chọn.

Nhớ lại trong một lần cải tạo lại vườn, chồng bà Chọn phát hiện được các di vật của bộ đội như tăng, võng, quần áo,... nên bà báo chính quyền địa phương. Nắm được thông tin, Đội K73 xin ý kiến chỉ đạo để tìm kiếm, quy tập hài cốt. Suốt 2 ngày tìm kiếm, gia đình bà Chọn và địa phương tích cực hỗ trợ các cán bộ, chiến sĩ. Nhà bà trở thành điểm nghỉ ngơi, sinh hoạt, ăn uống của Đội K73.

Chứng kiến các chiến sĩ vất vả đào từng lớp đất, bà Chọn và người dân sinh sống xung quanh hỗ trợ hết mình để tìm HCLS. “Nhìn bộ đội vất vả, người thân liệt sĩ mong mỏi, chúng tôi cầu mong sớm tìm thấy hài cốt để đưa anh về với gia đình, vậy mà lần đó không có kết quả” - bà Chọn nhớ lại.

Suốt 2 ngày tìm kiếm tại khu vườn nhà bà Chọn, Đội K73 vẫn chưa tìm được HCLS. Nỗi buồn vương trên gương mặt người thân liệt sĩ, nỗi đau đáu hằn trong lòng mỗi chiến sĩ, mọi người ôm nhau, cùng động viên ở lần tìm kiếm tiếp theo.

Thượng úy Nguyễn Hoàng Thi (Đội K73) cho biết: “Đối với nhiệm vụ tìm kiếm, quy tập HCLS trong và ngoài nước, Đội K73 gặp muôn vàn khó khăn khi địa hình thay đổi, không còn nhiều thông tin. Bản thân là người trẻ, tôi cố gắng học tập kinh nghiệm của các đồng đội đi trước, kiên trì, nỗ lực với quyết tâm đưa hài cốt các anh về với quê hương, gia đình”.

Bà Đặng Thị Chọn (ấp Kênh Giữa, xã Nhơn Ninh) và chính quyền địa phương tiến hành tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ

Như một phép màu

Với tinh thần “Tất cả vì miền Nam ruột thịt”, năm 1961, thanh niên Bùi Văn Tích (tỉnh Hưng Yên) hăng hái lên đường chi viện cho miền Nam, sẵn sàng cống hiến tuổi xuân của mình cho sự nghiệp giải phóng dân tộc, thống nhất đất nước. Tại đây, đồng chí được phân công chiến đấu trong đơn vị F320 NB. Trong một trận đánh ác liệt, đồng chí anh dũng hy sinh vào ngày 20/01/1970.

55 năm qua, gia đình liệt sĩ Bùi Văn Tích từ Bắc vào Nam không biết bao nhiêu lần, đi khắp các nghĩa trang chỉ mong tìm được hài cốt, đưa ông về với quê hương. Ông Lê Đức Mạnh (cháu liệt sĩ Bùi Văn Tích, tỉnh Hưng Yên) chia sẻ: “Giữa hàng chục ngàn ngôi mộ có tên, không tên, chẳng biết người thân của mình nằm lại ở đâu để rồi mỗi lần đến, mỗi lần về, gia đình chúng tôi vẫn đau đáu vì chưa đưa được ông về quê hương. Cứ mỗi lần có được thông tin, dù rất nhỏ, gia đình lại vào Nam, mang theo hy vọng mong manh. Và phép màu đã đến, khi gia đình ông Mạnh tìm được HCLS Bùi Văn Tích tại ngôi mộ số 1065 lô 6, Khu C tại Nghĩa trang Liệt sĩ tỉnh Long An (cũ).

Ngày làm lễ đưa HCLS về quê an nghỉ, các cấp, các ngành và người thân vỡ òa trong niềm vui hạnh phúc. Ông Vũ Thái Bình (cháu liệt sĩ Bùi Văn Tích) nghẹn ngào: “Như một phép màu, cuối cùng gia đình đã tìm được hài cốt cậu tôi giữa hàng ngàn ngôi mộ. Vậy là mong muốn cuối đời của mẹ tôi đã thành hiện thực, cậu tôi - liệt sĩ Bùi Văn Tích đã được an nghỉ bên người thân, gia đình sau mấy mươi năm nằm lại ở miền Nam xa xôi”.

Chiến tranh đã lùi xa nhưng mất mát, đau thương vẫn còn đó, nhất là nỗi đau chưa tìm được hài cốt các liệt sĩ đưa về quê hương truy điệu, an táng. Để rồi dù chỉ một HCLS tìm được thì ai cũng vỡ òa trong niềm vui, hạnh phúc. Tin rằng với tấm lòng tri ân sâu sắc, hành trình thiêng liêng đi tìm HCLS tiếp tục gặt hái nhiều kết quả, sớm đưa các anh về quê hương an nghỉ bên đồng chí, đồng đội và người thân./.

Lê Ngọc

Chia sẻ bài viết