Tiếng Việt | English

31/08/2023 - 14:38

Tự hào quá, Việt Nam ơi!

Đã 78 mùa Thu kể từ ngày nhân dân ta nhất tề vùng lên, tiến hành cuộc tổng khởi nghĩa Cách mạng Tháng Tám “long trời, lở đất”, chấm dứt ách thống trị của thực dân, phong kiến, lập nên Nhà nước công nông đầu tiên ở Đông Nam Á, đến nay, qua hơn 35 năm đổi mới, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đã đánh giá sâu sắc: “Đất nước ta chưa bao giờ có được cơ đồ, tiềm lực, vị thế và uy tín quốc tế như ngày nay”.

Điều này đã được thực tiễn khách quan khẳng định, cộng đồng quốc tế thừa nhận. Từ mốc son chói lọi trong lịch sử dân tộc vào ngày 02/9/1945, Bác Hồ kính yêu đọc Tuyên ngôn Độc lập khai sinh nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa, nước ta đã chính thức bước vào kỷ nguyên đấu tranh giữ vững nền độc lập, tự do và xây dựng chủ nghĩa xã hội.

78 năm qua, dưới sự lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam, dân tộc ta viết tiếp những trang sử oanh liệt trong đấu tranh, giải phóng dân tộc, thống nhất đất nước. Ngần ấy năm qua, cùng với cả nước, người dân Long An tiếp tục cuộc trường chinh gian khổ đánh đuổi phát xít Nhật, thực dân Pháp và đế quốc Mỹ, giành độc lập, tự do cho đất nước. Xương, máu của các anh hùng liệt sĩ, thương binh, đồng bào yêu nước,... đã dệt nên 8 chữ vàng “Trung dũng kiên cường, toàn dân đánh giặc”, góp phần cùng cả nước làm nên Đại thắng mùa Xuân năm 1975, giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước. Và đất nước ta lại bước vào kỷ nguyên mới - kỷ nguyên của xây dựng và bảo vệ Tổ quốc, viết tiếp câu chuyện phục hưng dân tộc, dựng xây non sông tươi đẹp, đưa dân tộc Việt Nam sánh vai với các cường quốc năm châu như Bác Hồ hằng mong muốn.

Tinh thần đoàn kết, yêu nước, ý chí quật cường cùng bài học quý báu của Cách mạng Tháng Tám năm 1945 được Đảng ta vận dụng sáng tạo trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. Đảng chính là linh hồn, hạt nhân phát huy sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc, gắn kết, hòa quyện ý Đảng, lòng dân thành một khối thống nhất, cùng nhau vượt qua “phong ba, bão táp” xây dựng cơ đồ đất nước ngày càng lớn mạnh, giàu đẹp. Từ đó, Việt Nam có thế và lực mới để vươn tầm, hiện thực hóa mục tiêu: Dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh, vững bước đi lên chủ nghĩa xã hội.

Trải qua biết bao mất mát, hy sinh trong những cuộc trường chinh gian khổ, giành độc lập, tự do cho dân tộc, người dân Long An “Trung dũng kiên cường, toàn dân đánh giặc” rất thấu hiểu và trân quý giá trị của hòa bình. Giữ vững nền hòa bình, độc lập để xây dựng cơ đồ đất nước giàu mạnh là ý chí và khát vọng cao quý của người dân Việt Nam. Cha ông chúng ta đã đổ xương máu để dựng nước, giữ nước, thì các thế hệ trẻ phải nêu cao trách nhiệm xây dựng Long An thành tỉnh có vị thế hàng đầu khu vực Đồng bằng sông Cửu Long, phát triển khá trong Vùng kinh tế trọng điểm phía Nam.

Những khó khăn, thách thức rồi sẽ qua đi, chúng ta luôn son sắt niềm tin dưới sự lãnh đạo đúng đắn của Đảng, đất nước ta sẽ ngày càng giàu, đẹp hơn. Khi toàn Đảng, toàn dân, toàn quân chung sức, đồng lòng, đoàn kết, quyết tâm thì khó khăn nào chúng ta cũng vượt qua.

Nhiệt liệt chào mừng 78 năm Ngày Quốc khánh 2/9, chúng ta càng trân trọng quá khứ hào hùng, tri ân những người đã hy sinh để đất nước “Vạn Xuân”.

78 năm qua, tuyệt vời quá, tự hào quá Việt Nam ơi!

Long An

Chia sẻ bài viết