Tiếng Việt | English

28/07/2025 - 14:57

Vẹn nghĩa tri ân

Đại biểu dâng hương, thắp nến lên mộ liệt sĩ tại Nghĩa trang liệt sĩ Đồi 82 - Tây Ninh (Ảnh: Linh San - Minh Duy)

Tháng bảy lại về, nhắc nhớ sự hy sinh thầm lặng, cao cả của thế hệ cha ông - những người con ưu tú đã dâng trọn tuổi xuân cho độc lập, tự do của Tổ quốc. Tháng bảy với Ngày Thương binh - Liệt sĩ cũng là dịp để đạo lý “Uống nước nhớ nguồn” tiếp tục lan tỏa với nhiều việc làm thiết thực, vẹn nghĩa tri ân.

Trải qua 2 cuộc kháng chiến trường kỳ và tham gia nghĩa vụ quốc tế, hàng triệu người con đất Việt mãi mãi nằm lại nơi chiến trường hoặc trở về đời thường với những vết thương còn in hằn trên da thịt. Máu xương của cha ông đã vun đắp cho nền hòa bình hôm nay, dựng xây nền móng vững chắc cho đất nước vươn mình. Một đất nước vẹn tròn chủ quyền lãnh thổ; người dân sống trong no ấm, thanh bình; dấu ấn phát triển hiện diện qua những mùa vàng no ấm, cung đường kết nối, ngôi trường, hệ thống điện chiếu sáng, bệnh viện,… như hiện tại được đánh đổi bằng sự hy sinh, cống hiến của những thương, bệnh binh, liệt sĩ, Bà mẹ Việt Nam Anh hùng,… trong thời chiến. Vì vậy, tri ân gia đình chính sách, người có công với cách mạng là trách nhiệm, bổn phận của Đảng, Nhà nước và toàn xã hội. Như Chủ tịch Hồ Chí Minh đã viết trong Thư gửi các thương binh đầu tiên nhân ngày 27/7/1947 - khi Bác chọn ngày này làm Ngày Thương binh toàn quốc:

“Thương binh là những người đã hy sinh gia đình, hy sinh xương máu để bảo vệ Tổ quốc, bảo vệ đồng bào. Vì lợi ích của Tổ quốc, của đồng bào, mà các đồng chí chịu ốm yếu, què quặt”. “Máu đào của các liệt sĩ đã làm cho lá cờ cách mạng thêm đỏ chói. Sự hy sinh anh dũng của các liệt sĩ đã chuẩn bị cho đất nước ta nở hoa độc lập, kết quả tự do”. “Tổ quốc, đồng bào phải biết ơn, phải giúp đỡ những người con anh dũng ấy”.

Khắc ghi lời Bác dạy, nhiều năm qua, công tác đền ơn đáp nghĩa đã trở thành phong trào sâu, rộng, lan tỏa từ Trung ương đến địa phương, trong đó có tỉnh Tây Ninh. Hàng ngàn ngôi nhà tình nghĩa, nhà Đồng đội được xây dựng, hàng triệu lượt người có công với cách mạng được chăm sóc y tế, hỗ trợ sinh kế,… là những việc làm thiết thực, nhân văn, thể hiện lòng thành kính tri ân của thế hệ hôm nay.

Đến thời điểm này, toàn tỉnh có hơn 143.000 người được công nhận và giải quyết chế độ ưu đãi người có công với cách mạng và các chính sách khác; có 20.832 đối tượng hưởng chế độ trợ cấp thường xuyên với số tiền 58,2 tỉ đồng/tháng. Toàn tỉnh có 100% hộ gia đình chính sách có mức sống bằng hoặc cao hơn mức sống trung bình của người dân cùng nơi cư trú. Những con số đó thể hiện sự quan tâm chăm lo đối với người có công, cũng là lòng tri ân vô tận.

Không chỉ trong nước, công tác tri ân còn được mở rộng ra ngoài biên giới. Sau hành trình không mỏi của các Đội K70, 71, 73, hàng ngàn bộ hài cốt liệt sĩ đã được đưa từ Campuchia về đất mẹ trong niềm xúc động nghẹn ngào của bao gia đình. Một hồ sơ người có công với cách mạng được hoàn chỉnh, một ngôi mộ được viết lên dòng tên tuổi, quê quán sau bao năm lạc danh cũng là trả nghĩa quá khứ. Hay một cựu chiến binh chọn ngày qua ngày canh giấc ngủ ngàn thu cho các anh hùng liệt sĩ nơi nghĩa trang, một ngôi miếu dựng lên trước sân nhà để tưởng nhớ đồng đội,… cũng là nét đẹp của lòng tri ân.

Tri ân vì thế không là lời nói suông mà đã được cụ thể hóa qua từng việc làm, hành động kể trên của các cấp, các ngành, cơ quan, đơn vị và toàn xã hội. Dù mỗi nơi, mỗi người có một cách thể hiện khác nhau nhưng đều chung nghĩa tri ân.

Và nghĩa tri ân đó xuất phát từ chiều sâu của lòng biết ơn chân thành và thấu hiểu giá trị của hòa bình. Biết ơn thế hệ cha ông, thế hệ trẻ hôm nay và mai sau không chỉ cúi đầu trước anh linh liệt sĩ mà còn sống có trách nhiệm, ra sức học tập, rèn luyện, lao động để góp sức bảo vệ và xây dựng đất nước giàu đẹp, văn minh.

Để lòng biết ơn, nghĩa tri ân thấm sâu và lan tỏa, công tác giáo dục truyền thống trong nhà trường, thông qua những hoạt động ngoại khóa, các chuyến đi thực tế về nguồn, thăm các gia đình chính sách,… cần được đẩy mạnh hơn nữa để lớp trẻ hiểu và trân trọng lịch sử bằng cả trái tim, không chỉ bằng sách vở.

Ngày Thương binh - Liệt sĩ (27/7), chúng ta tưởng nhớ, biết ơn những người “quyết tử cho Tổ quốc quyết sinh” để qua đó nhắc nhở bản thân sống sao cho xứng đáng với quá khứ hào hùng, với sự hy sinh to lớn của cha ông. Bởi “Cha ông ta ngày xưa ngã xuống để cho đời ta ngày sau đổi lấy hòa bình. Giữa khói binh, ai cũng nguyện lòng hy sinh. Xin tri ân những người chiến sĩ quên đi niềm riêng, quên đi cả bản thân mình…”./.

Long An

Chia sẻ bài viết