Tiếng Việt | English

13/09/2017 - 11:32

Xin giúp đỡ mẹ con chị Tiên duy trì sự sống!

Trong ngôi nhà tình thương được xây dựng năm 2014, hàng ngày, mẹ con chị Phùng Thị Tiên phải chống chọi với bệnh tật trong điều kiện hoàn cảnh gia đình vô cùng khó khăn.

Gia đình chị Phùng Thị Tiên, ngụ ấp An Hòa 3, thị trấn Thủ Thừa, huyện Thủ Thừa, tỉnh Long An thuộc diện hộ nghèo, không đất sản xuất. Cả gia đình 4 người sống nhờ số tiền kiếm được từ làm thuê, làm mướn của chồng chị. Chị Tiên bị bệnh tim bẩm sinh, năm 2015, chị lại phát hiện mình bị thoái hóa cột sống cổ, đứt dây thần kinh cổ, khiến sức khỏe suy giảm.

Khó khăn thêm chồng chất khi con gái của chị, em Đặng Thị Ngọc Kim lại mắc bệnh ung thư máu. Kim phải thường xuyên đến Bệnh viện Đa khoa Long An lọc máu. Những lúc con trở bệnh nặng, chị lại đưa Kim đến Bệnh viện Truyền máu Huyết học TP.HCM điều trị với chi phí 5 triệu đồng/lần. Để có tiền chạy chữa cho con, anh chị phải vay mượn khắp nơi.

Mặc dù mang trong mình căn bệnh ung thư máu nhưng Đặng Thị Ngọc Kim luôn mạnh mẽ chống chọi với bệnh tật. Kim cho biết, mỗi lần vô máu, đau lắm nhưng em cố gắng vượt qua. Sau mỗi đợt điều trị, Kim lại vui vẻ, lạc quan đến trường.

Rất mong nhà hảo tâm, mạnh thường quân giúp đỡ để chị Tiên và bé Kim có thể vượt qua khó khăn, duy trì sự sống.

Mọi sự giúp đỡ xin liên hệ: Chị Phùng Thị Tiên, ấp An Hòa 3, thị trấn Thủ Thừa, huyện Thủ Thừa, điện thoại: 0123 242 185./.

Ngọc Hân

Chia sẻ bài viết