Tiếng Việt | English

09/04/2020 - 10:55

Cô gái lập bàn thờ vọng cha tại khu cách ly

Cha qua đời ở quê nhà, ở trong khu cách ly tập trung, Đại đội Bộ binh huyện Mộc Hóa, tỉnh Long An, giúp chị Huỳnh Thị Ngọc Nhung lập bàn thờ vọng người cha quá cố.

Chị Nhung lập bàn thờ vọng cho cha

Rạng sáng 08/4, ông Huỳnh Ngọc Trừ, sinh năm 1952, ở ấp 3B, xã Phước Lợi, huyện Bến Lức đột ngột qua đời.

Nhận được tin báo cha mất, chị Huỳnh Thị Ngọc Nhung bị sốc nhẹ dẫn đến tụt huyết áp, đau đầu, chóng mặt. Các bác sĩ đã kịp thời động viên, chăm sóc sức khỏe cho chị.

Tại khu cách ly, cán bộ Đại đội Bộ binh huyện Mộc Hóa chuẩn bị cho chị một phòng riêng, lập bàn thờ vọng để chị thắp nén nhang cho cha. Các cán bộ và người dân ở khu cách ly cũng chia sẻ nỗi đau mất người thân cùng chị Nhung.

Được biết, chị Nhung sang Campuchia thuê đất trồng lúa từ nhiều năm nay. Khi dịch bệnh Covid-19 diễn biến phức tạp, chị trở về quê nhà và được đưa vào khu cách ly tập trung Đại đội Bộ binh huyện Mộc Hóa vào ngày 02/4./.

Biện Văn Cường

Chia sẻ bài viết


Liên kết hữu ích