Tiếng Việt | English

25/06/2025 - 11:00

Có những khoảnh khắc hóa thanh xuân! 

Ngày lễ tri ân và trưởng thành không chỉ là một cột mốc mà còn là "bản giao hưởng" của cảm xúc. Trên sân trường thân quen, những tà áo dài trắng tung bay, những cái nắm tay níu kéo phút giây cuối cùng của tuổi học trò, những lời cảm ơn chưa kịp nói hết,... Tất cả tạo thành những khoảnh khắc của tuổi 18 - ngây ngô, rụt rè nhưng cũng đầy khát vọng.

57_35073339_snapedit-1750667182267.jpeg

Em Phạm Quốc Anh (học sinh Trường THPT Nguyễn Trung Trực - Bến Lức, huyện Bến Lức) không giấu được sự xúc động khi cô giáo chủ nhiệm ký tên và gửi gắm những lời chúc tốt đẹp lên chiếc áo trắng học trò. Từng nét bút như ghi dấu một tình cảm mà cô dành cho cậu học trò nhỏ trước khi bước vào chặng đường mới. Với Quốc Anh, đó là kỷ niệm vô giá của một thời hoa niên không thể nào quên

bao-dien-tu_5755.JPG

Hai em Huỳnh Tấn Tài và Nguyễn Hữu Khang (học sinh Trường THPT Nguyễn Trung Trực - Bến Lức, huyện Bến Lức) là đôi bạn thân, đôi bạn cùng tiến từ những ngày đầu bước vào lớp 10. Ba năm bên nhau là những buổi học nhóm, những lần thi chung và biết bao kỷ niệm dưới mái trường thân thương. Trong ngày lễ tri ân và trưởng thành, hai em cẩn thận ghi lại lời chúc lên lưng áo nhau như một lời hứa rằng tình bạn này sẽ tiếp tục đồng hành trên những chặng đường mới

57_9364057_snapedit-1750667280318.jpeg

Hơn 2 thập kỷ đứng lớp, chứng kiến hơn 20 thế hệ học trò trưởng thành, cô giáo Võ Khánh Hà (giáo viên Trường THPT Nguyễn Trung Trực - Bến Lức, huyện Bến Lức) luôn lặng lẽ lưu giữ từng kỷ niệm trong tim. Mỗi năm trôi qua đều để lại trong cô một cảm xúc khác nhau nhưng có điểm chung không bao giờ đổi thay là sự xúc động khi chứng kiến học trò mình trưởng thành. Khi đó, cô lại được tiếp thêm động lực để tiếp tục với công việc “trồng người”

57_46993014_bao-in-2-.JPG

Em Lê Đặng Kim Ngân (học sinh Trường THPT Tân An, TP.Tân An, tỉnh Long An) nghẹn ngào kể lại khoảnh khắc đặc biệt nhất khi được tự tay mặc áo tốt nghiệp cho mẹ. “Bình thường mẹ luôn lo cho em từng chút, vậy mà hôm đó, em lại được làm điều gì đó cho mẹ, dù chỉ là khoác lên vai mẹ chiếc áo tượng trưng cho sự trưởng thành của em. Nhìn mẹ cười, ánh mắt mẹ rạng rỡ và đầy tự hào, em cảm thấy tim mình ấm lên” - Ngân xúc động chia sẻ

57_81597021_img-9926.JPG

Chị Nguyễn Thị Bé Linh (phụ huynh học sinh) không giấu được xúc động khi nhìn con gái út khoác bộ lễ phục. "Hôm nay, khi nghe con cùng các bạn bày tỏ lòng biết ơn tới cha mẹ, tôi không kìm được nước mắt. Vì tôi thấy chính mình trong từng lời các con nói, những năm tháng hy sinh, lo toan, giờ như được lắng nghe và thấu hiểu" - chị Linh nói

Khánh Duy - Cao Tâm (thực hiện)

Chia sẻ bài viết