Góc ảnh 'Long An quê hương tôi': Bông súng
LTS: “Muốn ăn bông súng, mắm kho. Thì về Mộc Hóa ăn cho đã thèm” - câu hát dân gian thay lời mời gọi du khách về với quê hương Mộc Hóa, Long An. Về Mộc Hóa mùa nước nổi, du khách có dịp thưởng thức bông súng, mắm kho - món ăn đặc trưng trong du lịch ẩm thực để rồi nhớ hoài hương vị “cặp đôi hoàn hảo” này. Về Mộc Hóa, du khách còn được ngắm nhìn những bó hoa súng nổi bật giữa cánh đồng hay ngồi trên chiếc thuyền chở đầy hoa súng, tận hưởng cảm giác bình yên giữa miền sông nước./.
Ảnh: Hữu Vinh
Ảnh: Hữu Vinh
Ảnh: Hữu Vinh
BLA
- Săn mây trên đỉnh Đồng Cao, thêm trải nghiệm thú vị trong chuỗi du lịch vùng cao (25/09)
- Giữ gìn nghề làm nhang truyền thống (25/09)
- Du lịch Tây Ninh: Sự giao thoa của 2 vùng đất (24/09)
- Đồng bào Mông ở Pà Cò phát triển du lịch cộng đồng gắn với sinh kế bền vững (23/09)
- Bình Điền – Tự hào đồng hành cùng di sản văn hóa Đua bò Bảy Núi (23/09)
- Đài vinh danh Sư đoàn 1 trên đất Tân Hòa (22/09)
- Lãnh đạo Ban Tuyên giáo và Dân vận Tỉnh ủy chúc mừng lễ Sen Dolta của đồng bào Khmer (21/09)
- Nguyên sơ Xà Phìn - Làng nhà rêu của đồng bào Dao giữa đại ngàn Tây Côn Lĩnh (21/09)

