
Hiến máu nhân đạo là nghĩa cử nhân văn (Trong ảnh: Đông đảo cá nhân, tổ chức, đơn vị hưởng ứng Chiến dịch “Hành trình đỏ” do Ban Chỉ đạo vận động Hiến máu tình nguyện tỉnh kêu gọi)
Gieo yêu thương, nhân lên hạnh phúc
Hiến máu tình nguyện (HMTN) là hoạt động ý nghĩa, mang giá trị nhân văn sâu sắc thể hiện tinh thần sẻ chia của mỗi người đối với cộng đồng. Thời gian qua, bằng nhiều hình thức tuyên truyền, vận động phù hợp, Hội CTĐ tỉnh đã thu hút được đông đảo cán bộ, công chức, viên chức, đoàn viên, hội viên,… và các tầng lớp Nhân dân tham gia HMTN. Trong năm 2025, Ban Chỉ đạo vận động HMTN tỉnh Tây Ninh phối hợp Trung tâm Truyền máu Chợ Rẫy, TP.Hồ Chí Minh tổ chức tiếp nhận 19.693 đơn vị máu 350ml, đạt 102% so với chỉ tiêu Ban Chỉ đạo Quốc gia vận động HMTN giao. Những năm qua, từ phong trào đã xuất hiện nhiều tấm gương sáng, tích cực tham gia HMTN.
Không chỉ nặng lòng với võ thuật và luôn dành sự quan tâm đặc biệt đến thiếu nhi, học sinh có hoàn cảnh khó khăn yêu thích võ thuật, anh Lê Minh Tuấn (ngụ xã Thuận Mỹ) còn được biết đến là tấm gương tích cực tham gia các hoạt động từ thiện, nhân đạo tại địa phương. “Bén duyên” với hoạt động HMTN từ năm 2015, đến nay, anh Tuấn đã 20 lần HMTN.
Chia sẻ lý do tham gia HMTN, anh Tuấn nói: “Tôi tham gia hiến máu vì thấy đây là việc làm ý nghĩa và thiết thực, biết đâu một hành động nhỏ của bản thân đang góp phần giữ lại sự sống cho ai đó. Trước khi hiến máu, tôi có tìm hiểu thông tin và tham khảo ý kiến bác sĩ, khi biết bản thân đủ điều kiện sức khỏe tham gia nên tôi đăng ký. Trong lần đầu tiên hiến máu, tôi có phần hơi lo và hồi hộp nhưng khi đến nơi tiếp nhận máu được các anh chị hướng dẫn tận tình nên tôi đã tự tin hơn”.
Cũng theo anh Tuấn, hiến máu không chỉ góp phần giúp đỡ những bệnh nhân đang cần máu mà hoạt động này còn mang lại sức khỏe cho chính người tham gia, bởi hiến máu kích thích cơ thể tạo ra máu mới và tốt cho tim mạch. Chính vì vậy, khi bản thân đủ điều kiện sức khỏe, mong mọi người hãy tham gia HMTN vì cộng đồng.

Hiến máu nhân đạo là nghĩa cử nhân văn
Còn anh Nguyễn Hòa Phong (ngụ xã Châu Thành) bắt đầu tham gia hiến máu từ năm 2004. Anh là một trong những thành viên Câu lạc bộ (CLB) Nhóm máu hiếm của tỉnh. Anh Phong chia sẻ, ngày trước, anh tham gia hiến máu theo sự vận động của địa phương, đơn giản vì thấy việc làm ý nghĩa. Sau lần hiến máu đó, anh mới biết mình thuộc nhóm máu hiếm O (Rh-), anh càng sẵn sàng sẻ chia máu của mình.
Hơn 20 năm, anh Phong có hơn 70 lần tham gia hiến máu, không kể những lần hiến máu đột xuất do Bệnh viện Chợ Rẫy, TP.Hồ Chí Minh yêu cầu. Cùng với đó, anh Phong cũng thường xuyên vận động người thân, hàng xóm cùng tham gia hiến máu. Hiện nay, anh là thành viên Ban Chấp hành CLB Máu hiếm khu vực miền Đông Nam Bộ.
“Tôi còn 5 năm nữa là hết tuổi hiến máu nên cố gắng tranh thủ 3 tháng đi 1 lần. Tôi có 4 người con, trong đó có 3 người thuộc nhóm máu hiếm. Máu đã quan trọng, máu hiếm còn quan trọng hơn nên ngoài bản thân ra, tôi cũng vận động các con cùng tham gia với mình. Hy vọng những giọt máu của chúng tôi sẽ kịp thời mang lại sự sống cho người khác” - anh Phong nói.
Nối dài hành trình nhân ái
Trong khuôn viên khoảng 800m2, Phòng khám Chữ chập đỏ (Hội CTĐ tỉnh) được chia thành nhiều phòng, khoa chuyên môn: khoa dược; khoa châm cứu, bấm huyệt và vật lý trị liệu; khoa bổ thuốc; tổ chế biến thuốc thành phẩm. Ngoài ra, phòng khám còn có một tổ chuyên phụ trách công tác nuôi trồng, sưu tầm và sơ chế dược liệu. Phòng làm việc suốt các ngày trong tuần, trừ ngày Chủ nhật. Từ 7 giờ sáng, phòng đã hoạt động. Mỗi người đến khám đều được cấp một sổ bệnh để theo dõi tiến trình khám, điều trị.
Vừa châm cứu xong, bà Võ Kim Huệ (73 tuổi, ngụ phường Tân Ninh) cho biết: “Mấy nay, tôi nghe người đau nhức nên đi khám và biết bị đau thần kinh tọa. Tôi được chỉ định châm cứu. Trước đây, tôi cũng hay đến phòng khám khám bệnh, lấy thuốc về uống. Cứ mỗi lần tôi đi bốc chừng 7 thang, về uống hết lại ra bắt mạch, lấy thuốc về uống. Tôi chỉ uống thuốc Nam thôi, lần này, phải châm cứu. Cũng may các cô y sĩ ở đây làm nhẹ nhàng, tôi cũng đỡ sợ. Phòng khám đây được lắm, bà con ai bệnh tới khám, không phải tốn tiền chi hết”.

Người bệnh đến tập vật lý trị liệu tại Phòng khám Chữ thập đỏ
Cách đây khoảng 5 năm, ông Trương Văn Lai (65 tuổi, ngụ khu phố Ninh Thành, phường Bình Minh) bị té xe. Lúc đó, do không có điều kiện chữa trị ngay dẫn đến cột sống bị thương tật, ông vẫn bị đau âm ỉ suốt. Sau đó, ông được người quen giới thiệu đến Phòng khám CTĐ châm cứu.
“Tôi bắt đầu điều trị ở đây 4 năm rồi. Mỗi tuần, tôi đến phòng khám châm cứu 2-3 lần. Ở đây, mọi người đều làm từ thiện. Mỗi lần tới, tôi cũng góp chút đỉnh tiền coi như phụ phòng khám trả tiền điện, còn ai khó khăn quá, không phụ cũng không sao hết” - ông Lai nói.
Phòng khám hoạt động với tính chất từ thiện, không thu phí. Hiện phòng có khoảng 40 nhân sự. Bộ phận văn phòng có thư ký, kế toán, thủ quỹ. Bộ phận chuyên môn có lương y, dược sĩ, kỹ thuật viên châm cứu, kỹ thuật viên vật lý trị liệu. Tất cả mọi người đều làm việc với tinh thần thiện nguyện. Lương y Đặng Hồng Sơn - Trưởng phòng khám CTĐ, chia sẻ: “Thuốc Nam có công dụng trị bệnh rất cao. Điều này thể hiện qua hiệu quả trị bệnh của phòng khám. Mỗi ngày, phòng khám nhận hơn 100 bệnh nhân từ nhiều nơi đến. Hiện tại, nguồn thuốc chủ yếu là do chúng tôi sưu tầm, bà con gần xa mang tới cho. Còn các vị thuốc nào không tìm được thì dùng tiền của bà con đến khám, chữa bệnh đóng góp để mua thuốc. Riêng anh em làm việc ở đây thì hoàn toàn từ thiện, không có tiền bạc chi cả”.

Lương y Đặng Hồng Sơn bắt mạch, kê đơn cho người bệnh
Ngoài khám và điều trị bệnh tại chỗ, Phòng khám CTĐ còn thường xuyên tổ chức đi khám lưu động cho người dân các nơi trong tỉnh. Mỗi chuyến đi, đoàn kết hợp chính quyền địa phương tặng quà cho các hộ có hoàn cảnh khó khăn. Trong năm 2025, Phòng khám CTĐ đã khám và cấp thuốc miễn phí cho hơn 38.700 lượt người với tổng số trị giá tiền hơn 1,5 tỉ đồng; khám và tặng quà cho hơn 240 người ở các xã, phường trên địa bàn tỉnh với tổng kinh phí hơn 132 triệu đồng.
“Để có nguồn tiền hoạt động, tất cả là nhờ có sự tình nguyện chung tay, góp sức của rất nhiều người, nếu chỉ vài người ở phòng khám thì không thể nào làm được. Dù vất vả, cực nhọc nhưng ai cũng cảm thấy hạnh phúc khi được góp phần vào việc làm có ý nghĩa, chữa bệnh, cứu người” - ông Sơn chia sẻ.
Thời gian qua, hoạt động chăm sóc sức khỏe của Hội CTĐ tỉnh là một trong những hoạt động nổi bật đã để lại dấu ấn tốt đẹp. Bên cạnh hoạt động của Phòng khám CTĐ, Đội Thầy thuốc tình nguyện khám, chữa bệnh lưu động của Hội CTĐ tỉnh cũng hoạt động rất năng nổ, qua đó, đã tổ chức khám bệnh, cấp thuốc miễn phí cho hơn 6.500 lượt người và tặng gần 4.900 phần quà cho người dân trong và ngoài tỉnh. Tính từ đầu năm đến nay, trong hoạt động chăm sóc sức khỏe, Hội CTĐ tỉnh đã tổ chức khám bệnh, cấp thuốc cho hơn 176.900 lượt người với tổng kinh phí trên 18 tỉ đồng.

Hội Chữ thập đỏ tỉnh tặng quà cho người dân có hoàn cảnh khó khăn xã Long Chữ
Cùng với đó, hành trình nhân ái của Hội còn được nối dài bằng hoạt động nhân đạo - xã hội và phòng ngừa, ứng phó thiên tai, thảm họa, dịch bệnh. Các hoạt động tặng quà; hỗ trợ con giống; chăm lo nuôi dưỡng thường xuyên cho người già neo đơn, trẻ em mồ côi; xây dựng, sửa chữa nhà ở; xe cấp cứu từ thiện; tổ chức phục vụ mai táng, trợ táng cho gia đình có hoàn cảnh khó khăn được thực hiện thường xuyên. Tỉnh hội cũng thực hiện Cuộc vận động “Mỗi tổ chức, mỗi cá nhân gắn với một địa chỉ nhân đạo”; Chương trình “Dinh dưỡng cho trẻ em nghèo, khuyết tật”;... Từ đầu năm đến nay, hoạt động nhân đạo - xã hội và phòng ngừa, ứng phó thảm họa của Hội CTĐ tỉnh đã giúp đỡ hơn 96.300 lượt người với tổng trị giá hơn 51 tỉ đồng.
Nhìn chung, các hoạt động của Hội ngày càng có nhiều đổi mới, sáng tạo, bám sát cơ sở, gắn với nhu cầu thiết thực của những người yếu thế và những mảnh đời kém may mắn trong cuộc sống. Từ những con số ấn tượng về kết quả thực hiện hoạt động của Hội có thể khẳng định thời gian qua, Hội CTĐ tỉnh luôn phát huy tốt vai trò nòng cốt trong thực hiện các hoạt động từ thiện, nhân đạo, xứng đáng là “cầu nối” tin cậy, là “địa chỉ đỏ” kết nối tấm lòng nhân ái trong cộng đồng./.
Khải Tường - Thanh Dung